Lái xe “điên” gây tai nạn "không buồn" thăm hỏi nạn nhân

Thứ Năm, 13/12/2007, 15:33
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Dung, mẹ chị Lan không giấu được bức xúc, bởi từ hôm con gái bà vào bệnh viện vì bị chiếc xe "điên" Porsche Cayenne đâm đến giờ, người gây ra tai nạn không một lần vào thăm...

Khoảng 23h30’ ngày 5/12, chiếc xe Porsche Cayenne màu đen mang BKS 29Z - 5217 đang đi theo hướng đường Thanh Niên - Yên Phụ (Hà Nội) đã bất ngờ lao thẳng vào 2 chiếc xe máy trên đường. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe "điên" này đã bỏ chạy và tiếp tục gây tai nạn. Hậu quả là làm một phụ nữ bị vỡ xương hông, gãy răng. Điều đáng nói là người điều khiển chiếc xe "điên" này chưa có bằng lái...

Đã 5 ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thu Lan (23 tuổi, trú tại số 29 phố Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng), nạn nhân bị nặng nhất, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn khủng khiếp ấy.

Tối 5/12, vợ chồng chị đang đèo nhau đi tìm nhà hàng để làm sinh nhật cho con, vì vậy đi rất chậm và sát vỉa hè. Khi đến dốc Hàng Than thì bất ngờ nghe tiếng xe gầm rú sau lưng; cả hai vợ chồng chị chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bị đâm rất mạnh từ phía sau, hất tung cả hai vợ chồng chị xuống đường.

Hậu quả của cú đâm khủng khiếp ấy khiến chiếc xe Honda PS đã trở thành đống sắt vụn vì toàn bộ phần đuôi xe đã nát, yên xe bị gẫy gập, vợ chồng chị Lan bắn mỗi người một nơi, bất tỉnh.

Năm ngày sau vụ tai nạn, mặc dù đã tỉnh nhưng chị Lan vẫn thường xuyên phải chịu cảnh đau đớn vì bị vỡ xương hông, toàn thân xây xát nặng, đặc biệt xung quanh vùng bụng và gãy 3 chiếc răng cửa.

Vì vậy chị nói rất khó, mỗi lần nói là buốt lên tận óc, việc vệ sinh cá nhân cũng rất khó. Suốt từ hôm vào viện tới giờ, chị Lan vẫn chưa thể nhai nổi mà chỉ uống sữa và nước cháo. Mặc dù bác sĩ đã chụp cắt lớp nhưng hiện vẫn phải theo dõi xem có biến chứng gì không bởi chị Lan luôn bị choáng.

Chị bị nạn khiến đứa con gái nhỏ mới gần 1 tuổi cũng phải cai sữa luôn. Giờ đây, cơn nguy kịch đã tạm qua, nhưng với người phụ nữ này, điều khiến chị và cả gia đình lo lắng là sau khi lành vết thương, không biết việc đi lại có được như trước và nhất là có ảnh hưởng tới khả năng sinh con hay không?

Bị thương nhẹ hơn vợ, nhưng anh Nguyễn Hữu Mạnh hiện cũng luôn bị đau đầu và vẫn phải uống thuốc hàng ngày. Anh Mạnh còn bị chứng máu khó đông nên hiện cả gia đình rất lo lắng. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Dung, mẹ chị Lan không giấu được bức xúc, bởi từ hôm con gái bà vào bệnh viện đến giờ, người gây ra tai nạn không một lần vào thăm mà chỉ có bố mẹ và mấy người tự xưng là người nhà cô ta đến. Dù người ta hứa sẽ đền bù nhưng bà vẫn mong cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm người vi phạm. 

Đó chỉ là 2 trong số những nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàn đêm 5/12, mà thủ phạm là chiếc xe "điên" hiệu Porsche Cayenne BKS 29Z– 5217. Theo lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 23h30’ ngày 5/12, chiếc xe Porsche Cayenne chạy với tốc độ khá lớn đã bất ngờ đâm thẳng vào 2 chiếc xe máy đang đi cùng hướng trên đường Yên Phụ.

Sau khi đâm vào 2 chiếc xe máy, xe ôtô đã lao lên vỉa hè đâm vào một biển báo giao thông. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cột biển báo cong gập lại, bật lên khỏi mặt đất.

Sau khi gây tai nạn, người con gái ngồi trên chiếc ôtô đã đẩy người đàn ông vào xe rồi lái xe bỏ chạy. Bỏ chạy được khoảng 800m, chiếc xe do cô gái điều khiển đã tiếp tục đâm vào 1 chiếc xe Honda PS màu trắng và một chiếc xe Future màu đỏ.

Lương Thu Hương vẫn tỏ ra khá bình thản sau khi gây tai nạn.

Vụ tai nạn thứ 2 này đã khiến cô gái ngồi sau xe PS ngã xuống đường, còn người thanh niên lái xe PS thì văng lên vỉa hè nằm bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, chiếc xe còn chạy tiếp khoảng 150m  và chỉ đến khi lốp xe phía trước bên phải bị nổ, chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc này chiếc xe ôtô đã cách hiện trường vụ tai nạn thứ nhất hơn 1km.

Chiếc xe sau đó đã bị người dân ở quanh đường Yên Phụ giữ lại, 2 người trong xe đã được đưa về Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để ghi lời khai.

Hậu quả của vụ tai nạn này là 3 chiếc môtô hư hỏng nặng; toàn bộ phần đầu bên phải của chiếc xe Porsche Cayenne BKS 29Z-5217 đã vỡ nát, ngoài vợ chồng chị Lan, còn 2 người nữa cũng bị thương.

Tại Cơ quan Công an, cô gái điều khiển chiếc xe Porsche Cayenne BKS 29Z-5217 cho biết tên là Lương Thu Hương (25 tuổi, trú tại số 4 ngõ chợ Khâm Thiên), còn người đàn ông đi cùng trên ôtô tên là Phạm Tuấn Khanh (35 tuổi, trú tại phòng 207- G5 khu tập thể Thành Công).

Lương Thu Hương cho biết chiếc xe trên là mượn của Công ty TNHH Phát triển - Sản xuất HGD & CN có trụ sở tại số 20 phố Nguyễn Khắc Nhu để... đi có việc riêng từ ngày 29/11.

Về nguyên nhân của vụ tai nạn, Hương cho biết: “Do bị lạnh nên khi đang lái xe rẽ vào đầu đường Yên Phụ thì thấy mình có biểu hiện bị tụt huyết áp và chóng mặt nên đã đánh lái vào vỉa hè để dừng lại.

Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi đã nổ lốp trước.

Tuy nhiên, do đánh lái gấp nên chiếc xe Porsche đã đâm thẳng vào 2 xe máy đi cùng chiều. Sau khi gây tai nạn, do quá hoảng sợ nên đã không thể điều khiển được chiếc xe nữa mà chỉ biết giữ lái cho xe tiếp tục chạy trên đường Yên Phụ tới khi xe bị nổ lốp (?!)".

Hương cũng đã thừa nhận các sai phạm của mình, đó là điều khiển xe ôtô không có giấy phép lái xe; thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; cho xe rời khỏi hiện trường...

Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người điều khiển xe không có giấy phép đã cố tình vi phạm pháp luật khi điều khiển xe.

Do tính chất phức tạp của vụ tai nạn, Đội CSGT số 2 (đơn vị trực tiếp xử lý vụ tai nạn) đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc nghiêm trọng này khi có thông tin mới

Nguyễn Thiêm - ANTG số 714
.
.
.