Lại tin đồn bắt trẻ em, mổ bụng lấy nội tạng
>> Sự thật tin đồn bắt thiếu nữ mổ lấy nội tạng
Trước tình trạng trên, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức xác minh, ngày 20/7, đã có công văn trả lời về các vụ việc liên quan đến việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn.
Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra lúc 18h45' ngày 11/7 tại thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, cháu Nguyễn Thu T., 11 tuổi, trú ở thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp đi xe đạp một mình trên đường liên thôn. Khi T. đi đến gần cổng nhà thờ Đồng Trì thì gặp bạn là cháu Bùi Thị T., 9 tuổi, trú ở cùng thôn nên Thu T. đã rủ T. cùng đi lễ nhà thờ.
Hai cháu đi được một đoạn thì có một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi đi xe máy cùng chiều, nhờ 2 cháu chỉ đường ra nghĩa trang thôn Đồng Trì. 2 cháu gái nhận lời, đi xe đạp phía trước dẫn đường. Khi tới nghĩa trang, người đàn ông trên hỏi chuyện 2 cháu về việc thắp hương mộ. Sau đó, người này đứng giữa 2 bé gái, dùng tay khoác vai, ghì cổ 2 cháu đe dọa "Chúng mày mà hét lên thì tao sẽ rạch mặt". 2 cháu gái hoảng sợ nên hứa không nói với ai.
Tiếp đó, người đàn ông này bảo 2 cháu đứng dựa vào bức tường xây của một ngôi mộ, rồi dùng tay vạch áo của cháu Nguyễn Thu T. xoa 2, 3 cái và tiếp tục làm động tác đó với cháu Bùi Thị T. Đúng lúc này có tiếng chó sủa ở lều cá của anh Quán Văn An cùng ở thôn Đồng Trì cách đó khoảng 100m nên người đàn ông trên đã sợ, lên xe máy đi mất. 2 cháu gái trở về nhà, kể lại sự việc xảy ra cho người trong gia đình. Như vậy, Công an huyện Thanh Trì đã kết luận hai cháu Nguyễn Thu T. và Bùi Thị T. không bị bắt cóc.
Tiếp đó, ngày 18/7, cháu Phạm Đức Cường, 7 tuổi, trú tại thôn 2, xã Vạn Phúc cùng bạn là Phạm Tuấn Anh, 8 tuổi đi tập xe đạp ở bãi đất trống thuộc thôn 1 Vạn Phúc. Đến khoảng 18h30' cùng ngày, gia đình không thấy cháu Cường về đã đi tìm nhưng không thấy và đã đến Công an huyện Thanh Trì trình báo. Đến khoảng 21h cùng ngày lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cháu Cường ở hồ nước tại cánh đồng thôn 3, xã Vạn Phúc (chỗ sâu nhất của hồ là 1,7m). Xác cháu Cường được vớt lên trong tình trạng người không mặc quần áo. Trên bờ có quần, áo, dép và xe đạp của cháu để ở đó.
Qua khám nghiệm sơ bộ, xác định cháu Cường chết do ngạt nước, cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi và làm thủ tục pháp y nhưng gia đình cháu Cường đã từ chối pháp y và công nhận cháu chết đuối.
Sự việc chỉ có như vậy nhưng một số người đã đồn thổi cho rằng cháu Cường chết là do bị bắt cóc và mổ bụng lấy nội tạng bán.
Chúng tôi muốn thông tin tới bạn đọc rằng, không thể có việc bắt cóc, mổ bụng trẻ em để lấy nội tạng bởi hiện tại Việt
