Kỳ nghỉ 30-4 và 1-5: Điểm vui chơi Hà Nội sớm ... "mắc màn"

Thứ Năm, 01/05/2008, 09:06
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thời tiết mát mẻ, rất thuận tiện cho việc tham quan, du lịch. Những tưởng đây sẽ là thời điểm các khu vui chơi ở Hà Nội sẽ đông đúc. Nhưng khác với mọi năm, kỳ nghỉ lễ năm nay, các điểm vui chơi ở Hà Nội khá yên ắng...

Tại các điểm vui chơi thường hút du khách từ các địa phương về như Vườn bách thú, Công viên Bách thảo, các điểm vui chơi quanh Bờ Hồ, các khu vực mua sắm ở khu vực phố cổ v.v… đều không đông đúc như nhiều năm trước. Thế nhưng, giá cả ở các nơi này vẫn cao ngất ngưởng.

Điểm nào cũng đều thu phí trông giữ xe máy 5.000đ/xe trở lên. Ngay cả điểm trông giữ xe trương cái biển rất to là "Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội" cũng thu 5.000đ/xe, tức là cao hơn 2,5 lần so với quy định mới nhất của UBND TP Hà Nội.

Nhiều điểm trông xe của tư nhân còn thu tới 10.000đ/xe. Mà, hầu như các điểm trông giữ xe này vẫn sử dụng vé tự làm, chứ không phải vé do ngành Tài chính phát ra. 

Không chỉ vé xe, giá cả các dịch vụ khác cũng được dịp chặt chém. Một hộp "Bò húc" thường chỉ 6 - 7 ngàn, được bán với giá 10 - 14 ngàn đồng, một ly nước dừa tươi 15 ngàn, còn các đồ chơi trẻ em được bán theo kiểu "trông mặt mà đặt hình dong"!

Sau một buổi sáng đưa học sinh đi thăm một số điểm du lịch, cô giáo Nguyễn Thị Xuyên - Trường THPT Sao Đỏ, Hải Dương băn khoăn về việc không biết mua gì về làm quà lưu niệm, vì thứ gì cũng giống ở quê cô, nhưng giá cả thì đắt hơn nhiều!

Trong khi đó, các trò chơi ở đây đã cũ nhàm với trẻ nhỏ, khi quanh đi quẩn lại vẫn là nhà bóng, ném bóng lấy quà ở Vườn bách thú, thiên nga đạp nước ở Hồ Tây, trượt nước ở Công viên nước Hồ Tây v.v…

Thực trạng này phần nào phản ánh tính cạnh tranh của du lịch Hà Nội. Lẽ ra, với hơn 500 di tích lịch sử đã xếp hạng, với mật độ dày đặc, nhiều bảo tàng, công trình kiến trúc nổi tiếng, hệ thống làng nghề, phố nghề truyền thống phong phú, những lễ hội độc đáo, những món ăn đặc sản hấp dẫn... Hà Nội phải là một địa chỉ luôn tấp nập du khách trong và ngoài nước.

Nhưng những năm gần đây, Hà Nội đã không còn thu hút du khách nội địa như trước, còn du khách nước ngoài thì không nhiều người trở lại lần hai. Bởi nhiều năm qua, các tour, tuyến, điểm du lịch ở Thủ đô hầu như không thay đổi.

Ở các điểm du lịch cũ cũng không có sự làm mới về nội dung và hình thức, nên khách du lịch càng không hứng thú trở lại. Trong khi đó, nhiều khu du lịch trong nước liên tục tổ chức các hoạt động nhằm đón chào du khách đến với TP Hồ Chí Minh, Sapa, Hội An…

Dịp nghỉ lễ này cũng là lúc các điểm du lịch biển đồng loạt tổ chức khai mùa du lịch với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, đã hút khách du lịch nội địa. Các tour du lịch ra nước ngoài cũng có nhiều chương trình khuyến mãi giá rẻ nên nhiều du khách đã chọn các tour du lịch ở nước ngoài, khi kỳ nghỉ năm nay tương đối dài ngày...

Sự nghèo nàn, nhàm chán cộng với cách thức kinh doanh chém chặt theo kiểu "ăn xổi ở thì" đã khiến du khách đã và đang không còn lựa chọn Hà Nội trong kỳ nghỉ như trước nữa. Lượng khách thưa dần sau mỗi mùa du lịch liệu có làm cho những nhà quản lý, người làm du lịch Thủ đô suy ngẫm?

Thanh Hằng
.
.
.