Kỷ lục gia thế giới về trí nhớ Biswaroop Roy Chowdhury: Nếu rèn luyện sẽ có trí nhớ siêu phàm

Thứ Bảy, 03/11/2012, 09:42
Là người duy nhất giữ kỷ lục thế giới cả về cơ bắp lẫn trí óc, thế nhưng, chia sẻ về những khả năng tuyệt vời của mình, kỷ lục gia thế giới người Ấn Độ, Biswaroop Roy Chowdhury giản dị cho rằng ai cũng có thể làm được như anh nếu tự tin và... biết kiên trì rèn luyện đúng cách.

Tại hội trường nhỏ của Trường Trung cấp Du lịch Saigontourist, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ông Lê Trần Trường An “bật mí” với một số báo giới rằng, lần này, Biswaroop Roy Chowdhury sẽ không chỉ biểu diễn trí nhớ siêu phàm mà đã “chịu” đồng ý chia sẻ một phần bí quyết giúp ông ta đạt được kỷ lục thế giới.

Biswaroop Roy Chowdhury mở đầu câu chuyện bằng sự hài hước về chính cái tên của mình, vị Tổng Giám đốc của Tổ chức Kỷ lục châu Á bảo tên mình quá dài, khó đọc nên mọi người cứ gọi là Bi cho thân thiện và dễ nhớ. Theo yêu cầu của Bi, một chiếc bảng trắng và cây viết mực đã được chuẩn bị sẵn. Cả 30 vị khách có mặt đều được yêu cầu nói ra bất kỳ một đồ vật nào mình bắt gặp trong ngày. 30 đồ vật được Bi liệt kê lên bảng theo số thứ tự. Điều kỳ diệu là không cần nhìn vào bảng chữ, chỉ cần người tham dự nói tên đồ vật, ngay tắp lự, Bi đều có thể đọc chính xác số thứ tự hoặc ngược lại. Thử thách thứ hai. Mỗi người đọc ngày tháng năm sinh, cũng ngay lập tức, Bi chỉ ra chính xác đó là ngày thứ mấy trong tuần... Điều lạ là anh thực hiện các yêu cầu này đều rất nhẹ nhàng, không chút căng thẳng.

Kỷ lục gia thế giới về trí nhớ Biswaroop Roy Chowdhury biểu diễn tài năng trước các quan khách tại Việt Nam.

Trước sự thán phục và thắc mắc của tất cả mọi người trong khán phòng, Tổng Giám đốc của Tổ chức Kỷ lục châu Á cho biết, những điều anh làm được thì mọi người đều có thể làm được(?!). Tất nhiên, anh không thể nói suông. Chiếc bảng trắng và cây bút được yêu cầu đưa trở lại. Thực không may, người phiên dịch không biết nên vô tình đã xóa mất. Câu chuyện tưởng chừng bế tắc nhưng Bi đã cười hiền lành bảo người phiên dịch đang lúng túng cầm lấy cây bút, Bi sẽ đọc chính xác tên từng đồ vật theo đúng thứ tự trước đó. Quả thực, 30 đồ vật được sắp xếp trên bảng như vị trí ban đầu. Có khác chăng là Bi yêu cầu tất cả mọi người cùng tưởng tượng vị trí cụ thể có thể sắp xếp từng đồ vật ở xung quanh căn phòng. Khả năng ghi nhớ của từng người được kiểm nghiệm. Kết quả thực bất ngờ, hầu hết các đồ vật được người tham dự nhớ khá chính xác, có thể kiểm chứng lại theo đúng cách đã kiểm tra Bi trước đó.

Sở hữu trí nhớ siêu việt,  Biswaroop Roy Chowdhury còn là kỷ lục gia nổi tiếng thế giới khi nắm kỷ lục về cơ bắp, có thể thực hiện đến 168 lần chống đẩy trong vòng chỉ 1 phút. Nhưng, Bi chia sẻ rằng ngay từ năm 4 tuổi bị hở van tim, Bi buộc phải trải qua một ca phẫu thuật rất khó khăn. Tỷ lệ thành công chỉ chiếm 50% bởi theo bác sĩ, thể chất của cậu bé và tim đều rất yếu. Phẫu thuật thành công nhưng hệ lụy còn dài lâu. Vì vậy, trong suốt thời niên thiếu, dù đã học tập, làm việc chăm chỉ nhưng kết quả của Bi hầu như chỉ đạt mức trung bình. Trầy trật mãi chàng thanh niên cũng vào được đại học. Cuộc đời Bi chỉ thực sự thay đổi khi ông tốt nghiệp đại học và bắt đầu dấn thân đến với kỷ lục thế giới.

Với một người có thể chất bình thường, việc phá kỷ lục thế giới về chống đẩy đã là điều kỳ diệu, với Bi, điều đó còn khó hơn. Kể lại kỷ niệm về thời điểm phá kỷ lục thế giới, Bi cho biết, “bí quyết” nằm ở sức mạnh tâm trí. Khi thực hiện, anh đặt hết niềm tin và tự nhủ chắc chắn mình sẽ làm được. Và, kết quả đã nằm ngoài sức tưởng tượng.

Việc phá kỷ lục về khả năng trí nhớ sau này của Bi cũng tương tự như thế. Chỉ cần 3 tiếng đồng hồ, Bi đã có thể học thuộc và nói chính xác thứ, ngày tháng trong vòng 300 năm đổ lại. Theo Bi, não bộ con người có khả năng kỳ diệu. Nếu chỉ đọc đơn thuần, khả năng nhớ rất yếu, kết hợp nghe và nhìn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, khi đặt mục tiêu ghi nhớ điều gì đó, anh đều cố gắng tưởng tượng hình dáng, kích thước, hoạt động có thể, vị trí kèm theo... Tất nhiên, đây mới chỉ là một phần bí quyết mà kỷ lục gia thế giới tiết lộ trong khoảng thời gian có hạn. Nhưng, anh không muốn giữ cho riêng mình. Bi cũng chia sẻ rằng, nhìn các bạn học sinh, sinh viên hiện nay vất vả ôn bài, học bài mỗi kỳ thi thấy rất thương. Nếu biết cách rèn luyện trí nhớ, chắc chắn việc học bài sẽ đỡ vất vả hơn. Vì thế, gần đây anh đã thành lập hệ thống trường đào tạo, giúp học viên cách rèn trí nhớ. Riêng với Việt Nam, Bi đã đồng ý bảo trợ cuộc thi Kỷ lục trí nhớ Việt Nam do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam tổ chức. Cuộc thi vừa chính thức được phát động. Tuy nhiên, đây chỉ là tiền đề để xúc tiến thành lập các “trường” rèn luyện trí nhớ dành cho người Việt Nam trong tương lai gần

N.Nguyễn
.
.
.