"Kỳ án" nhà 36 Nguyễn Thị Diệu – TP HCM: Tạo chứng cứ giả để đấu giá
Không ai có thể tin được việc đấu giá ngôi nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, trị giá tài sản hàng ngàn lượng vàng, lại được hợp pháp bằng hàng loạt chứng cứ giả tạo… điều không bình thường trong các cuộc mua bán đấu giá.
>> "Kỳ án" nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, TP HCM
Ai đã dàn dựng kịch bản cuộc bán đấu giá?
Mọi việc bắt đầu từ Bản án dân sự phúc thẩm số 161/DSPT ngày 20/5/2005 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh - bản án được xem là dựa trên những chứng cứ thiếu tính khách quan, trung thực nhằm bênh vực cho ông Lê Hồng Phương (tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan). Để rồi, trong phần quyết định, bản án đã tuyên buộc bà Nguyễn Thị Thanh Tao phải trả lại cho ông Lê Hồng Phương 800 lượng vàng là tiền mua nhà; bồi hoàn chi phí thủ tục hóa giá nhà, đóng thuế sử dụng đất và lệ phí trước bạ quy ra vàng là 248,16 lượng; bồi hoàn số vàng đã mua nhà 36 NTD thiệt hại do chênh lệnh giá là 2.563,53 lượng. Tổng cộng 3 khoản là 3.611,69 lượng vàng.
Phán quyết này của tòa phúc thẩm đã giúp cho ông Lê Hồng Phương hơn 2.800 lượng vàng là những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt và sự đau khổ tột độ của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tao. Riêng bị đơn là bà Dương Thị Bạch Diệp và bà Nguyễn Thị Châu Hà cũng bức xúc không kém khi căn nhà mình đích thực mua và tiếp tục xin mua bị tòa cố tình bác bỏ dù đã được cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh.
Vì vậy mà sau khi có bản án phúc thẩm này, cả nguyên đơn và bị đơn đã làm đơn xin xem xét giám đốc thẩm; đồng thời bà Nguyễn Thị Thanh Tao làm đơn kêu cứu, tố cáo ông Lê Hồng Phương gửi đến các cơ quan Trung ương cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Sau khi xác định bản án thiếu khách quan, không trung thực và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một số cơ quan như: Cục Thi hành án dân sự, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng… có văn bản đề nghị tạm ngưng thi hành án và yêu cầu TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Thế nhưng trong thời gian nóng bỏng này, chấp hành viên (CHV) Vũ Duy Bội (thuộc Phòng Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh), người được giao nhiệm vụ thi hành bản án phúc thẩm nói trên vẫn tỏ rõ quyết tâm thi hành án cho bằng được.
Lúc ấy, động cơ không trong sáng của CHV Vũ Duy Bội đã được các cơ quan báo đài đề cập đến nhưng cũng chỉ là nghi vấn. Còn hôm nay, bằng những tài liệu mà chúng tôi thu thập được đủ để chứng minh không chỉ có CHV Vũ Duy Bội mà còn nhiều người khác nữa đã cùng nhau tạo ra kịch bản phát mãi, đấu giá tài sản thi hành án để làm lợi cho ông Lê Hồng Phương.
Làm hợp đồng mua bán nhà trước khi đấu giá
Sự việc diễn ra như sau: Theo Kết luận của Hội đồng định giá ngày 24/6/2004 thì căn nhà 36 NTD có trị giá 3.780,37 lượng vàng. Thế nhưng trong phiên đấu giá nhà 36 NTD ngày 16/5/2006 (thành phần tham gia gồm có: ông Nguyễn Đình Sang (công chứng viên), ông Vũ Duy Bội (CHV), ông Lê Hồng Phương - người được thi hành án, ông Nguyễn Hoàng Huy (đấu giá viên), bà Nguyễn Thị Huyên (chuyên viên- thư ký) và hai người tham gia "đấu giá" khối tài sản kếch xù này không phải ai khác mà chính là bà Lê Thị Kim Phụng - chị ruột ông Phương và ông Hoàng Ngọc Tài - em cột chèo ông Phương, thì tài sản khi mang đấu giá, giá khởi điểm chỉ còn là 3.489,81 lượng vàng!?
Tuy chỉ "đấu" với anh chị em ông Phương cả thôi nhưng người điều hành cuộc bán đấu giá này là ông Nguyễn Hoàng Huy lại quy định một điều luật rất lạ lùng là mức giá khi "đấu" chênh lệch của mỗi lần trả giá chỉ đúng 3 lượng vàng!?
Theo biên bản đấu giá thì Phiên đấu giá được mở vào lúc 8h40’ ngày 16/5/2006. Cũng như kịch bản đã soạn sẵn sau 3 lần 2 người tham gia "đấu giá" phần "thắng" đã thuộc về ông Hoàng Ngọc Tài đã "trúng" đấu giá với mức trả 3.505 lượng vàng… Với khoảng thời gian kỷ lục chưa đầy 30 phút! Mọi người đều bằng lòng với kết quả đúng như ý này.
Có lẽ cái hội đồng này lập ra chẳng qua chỉ là chuyện ghi danh cho có. Theo tài liệu mà chúng tôi có được thì trước lúc đấu giá 10 phút, ông Hoàng Ngọc Tài đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng với giá trị mà ông "đấu" sau đó 10 phút. Điều này thể hiện ở hợp đồng mua tài sản bán đấu giá được lập vào lúc 8h30' ngày 16/5/2006, giữa một bên là đấu giá viên Nguyễn Hoàng Huy, còn bên kia là ông Hoàng Ngọc Tài. Hợp đồng này được công chứng viên Nguyễn Đình Sang (Phòng Công chứng số 1) ký chứng nhận "việc mua bán này phù hợp với quy định của Chính phủ"! Như vậy là hợp đồng mua bán nhà có trước lúc họ mang ra… đấu giá.
Những việc làm tùy tiện, bất chấp pháp luật của những người nói trên tất cả là vì quyền lợi của ông Lê Hồng Phương. Họ chấp nhận "hy sinh" như thế liệu có sự lại quả nào từ ông Lê Hồng Phương? Theo chúng tôi được biết, hiện nay cơ quan Công an đang vào cuộc để điều tra, xác minh những khuất tất, mờ ám trong quá trình tổ chức bán đấu giá nhà 36 NTD. Chúng tôi tin rằng không bao lâu nữa mọi sự mờ ám sẽ được điều tra sáng tỏ. Nhưng cũng từ đây có thể sẽ lộ rõ một đường dây khép kín chuyên lo cho những vụ án dân sự về tranh chấp đất đai, hợp đồng mua bán nhà có liên quan đến ông Lê Hồng Phương
