Không để người dân qua sông bằng ròng rọc

Thứ Bảy, 05/06/2010, 16:52
Trước thông tin các cây cầu treo ở 3 xã Đăk Ang, Đăk Nông và Đăk Dục ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 9 đến nay chưa thể khắc phục, bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm AAA đã quyết định ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Kon Tum để xây cầu.
>> Chuyện những người vượt sông PôKô… bằng dây

Hằng ngày người dân các địa phương trên phải vượt sông Pôkô bằng cách dùng ròng rọc đu và trượt trên sợi cáp mỏng manh một cách hết sức nguy hiểm. Và cho tới nay, đã có ít nhất 5 vụ ròng rọc trượt khỏi dây cáp, người đu dây bị rơi xuống dòng sông chảy xiết…

Ngày 1/6 vừa qua, bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm AAA đã quyết định ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho tỉnh Kon Tum để giúp chính quyền địa phương xây dựng cầu treo tại xã Đăk Ang, nối liền giao thông qua sông Pôkô cho người dân cả 3 xã nói trên.

Trước việc làm đầy ý nghĩa này, bà Đỗ Thị Kim Liên tâm sự: "Chứng kiến cảnh các cháu học sinh hàng ngày phải đi học bằng cách đánh đu trên dây cáp để qua sông, tôi rùng mình không tin nổi. Với món quà này, tôi hy vọng chiếc cầu sẽ sớm được chính quyền địa phương hoàn thành đưa vào sử dụng; nhanh chóng chấm dứt cảnh để các cháu nhỏ phải vắt vẻo trên sợi dây cáp mong manh, "đánh đu" với thủy thần khi phía dưới là dòng sông chảy xiết để đến trường hằng ngày"

Đ.T.
.
.
.