Khốn khổ vì đi xét nghiệm

Thứ Ba, 16/09/2008, 14:39
Chị H. khám tại Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, kết quả của chị: Bị viêm gan siêu vi B. Thế nhưng khi đi qua làm xét nghiệm lại ở Bệnh viện (BV) Đại học Y dược TP HCM và BV Chợ Rẫy thì kết quả lại là… không mắc căn bệnh này. Tổng cộng sau khi qua 3 BV chỉ làm xét nghiệm, chị mất 5 triệu đồng mà vẫn không biết mình có bị bệnh hay không…

Bác sĩ Hoàng Quốc Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay, chính ông đã gặp không ít trường hợp khi bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện (BV) này đã bị "chỉ định" làm rất nhiều xét nghiệm (XN) không cần thiết.

Như có bệnh nhân chỉ bị bệnh cao huyết áp sau khi được làm XN bệnh lý xong, còn bị yêu cầu làm CT ngực và chụp cả MRI, cho dù không nằm trong diện nghi ngờ bóc tách động mạch chủ ngực.

Thực trạng XN vô tội vạ như trên đang ngày càng phổ biến khiến bệnh nhân càng thêm khốn khổ khi vừa mắc bệnh vừa tốn tiền XN không đâu.

Phát hiện mình hay bị đau lưng, ngày 8/9, ông Lê Mỹ 64 tuổi, ở huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi lặn lội vào BV Bình Dân TP HCM để được khám. Tại đây, ông được chỉ định làm gần 10 XN gồm XN máu, chụp phim phổi, XN nước tiểu, chức năng gan… 10 XN mất đứt 2 triệu đồng cho ông kết quả: sỏi thận trái 5mm. Chưa hết, sau khi có kết quả, ông còn phải trải qua thêm chụp UIV, XN chức năng thận để bác sĩ tiến hành tán sỏi.

Một trường hợp khác: Anh Nguyễn Văn B. (quận 7, TP HCM) ngày 10/9 tới BV Nhân dân 115 khám tổng quát cũng phải qua… 10 XN. Nghi ngờ có bệnh về thận, anh B. qua BV Bình Dân khám tiếp. Tuy nhiên, cùng với 10 XN đã phải làm tại Nhân dân 115, anh phải thêm vài XN chuyên về bệnh thận niệu mới xong.

Song "ấn tượng" nhất trong tìm hiểu của chúng tôi là trường hợp chị Nguyễn Thị H. (quận Tân Bình, TP HCM). Ngày 25/8, chị H. khám tại Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo muốn coi mình có bị viêm gan siêu vi hay không, chị đã phải chi hơn 2 triệu đồng, kết quả của chị: Bị viêm gan siêu vi B.

Thế nhưng khi đi qua làm XN lại ở BV Đại học Y dược TP HCM và BV Chợ Rẫy thì kết quả lại là… không mắc căn bệnh này. Tổng cộng sau khi qua 3 BV chỉ làm XN, chị mất 5 triệu đồng mà vẫn không biết mình có bị bệnh hay không…

XN vô tội vạ, lạm dụng XN đang trở thành căn bệnh lây lan khắp các cơ sở y tế điều trị. Không chỉ BV tuyến trên chê kết quả XN của tuyến dưới mà theo nhiều bác sỹ, BV ngang tuyến, có cùng đội ngũ XN và máy móc tương tự cũng không chịu thừa nhận kết quả của nhau.

Một bác sĩ tại Nhân dân Gia Định cho hay BV này chỉ thừa nhận kết quả XN của BV Chợ Rẫy, Trung tâm chẩn đoán Medic hay Viện Pasteur mà thôi. Hoặc thậm chí có XN chỉ để "tham khảo".

Lý do đơn giản là cho tới nay chưa có một quy định chuẩn về XN nên không thể dựa vào nhau để điều trị cho người bệnh được. Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho rằng, XN lại để bảo đảm độ chính xác, tránh được sự cố nếu như BV trước XN sai. Và càng không thể lấy kết quả từ phòng XN tư, vì trình độ kỹ thuật viên, vì nếu lấy kết quả này điều trị cho bệnh nhân sợ mang họa?

Thế nhưng, một nghịch lý đang diễn ra đó là dù dư luận có lên tiếng tình trạng XN không chuẩn, tốn kém tiền bạc cho bệnh nhân, làm cho BV thêm quá tải… nhưng ngày càng có nhiều phòng XN mọc lên, nhiều BV rầm rộ trang bị thêm phương tiện hoạt động trong XN. Việc quản lý hiện gần như bị bỏ ngỏ.

Cuộc kiểm tra 35 bệnh viện của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP HCM mới đây cho kết quả: 87% thiết bị chẩn đoán chưa được qua kiểm định. Đặc biệt các loại huyết áp kế, nhiệt kế y học, máy điện tim, máy điện não, X-quang, máy xạ trị… nhiều nơi không kiểm định nhưng vẫn hoạt động.

Tình trạng trên khiến bệnh nhân làm XN vừa tốn tiền vừa mất thời gian nhưng khi đưa kết quả này sang một BV khác vẫn bị cho là "không hợp lệ". Tình trạng các BV tự "đẻ" ra hàng loạt XN không cần thiết để rút tiền bệnh nhân ngày càng phổ biến nhưng dường như "ông" Bộ Y tế vẫn chưa… nghe tới. Vậy nên chuyện "loạn" XN, BV này chối từ kết quả của BV kia vẫn là chuyện "thường ngày ở huyện". Và thiệt đơn thiệt kép vẫn là bệnh nhân

H.N.
.
.
.