Khi đẻ thuê trở thành một ngón... “nghề”

Thứ Năm, 03/05/2012, 14:40
“70 triệu, rẻ lắm rồi! Đừng có mơ lúc nào cũng tìm được đứa như thế. Đồng ý thì đặt cọc trước”. Đó là câu nói chúng tôi tình cờ nghe được từ miệng một phụ nữ với cặp vợ chồng đã luống tuổi tại cổng sau Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Lân la tìm hiểu mãi, chúng tôi mới biết chị ta là “cò” chuyên làm nghề môi giới... “đẻ thuê”.

Một bác sĩ của bệnh viện này cho hay, hiện ở Hải Phòng đang bùng nổ dịch vụ... “đẻ thuê”, hoặc còn gọi là “nghề cho thuê… tử cung”. Khách có nhu cầu rất dễ dàng tìm được đối tác ở các bến xe Niệm Nghĩa, Tam Bạc; đường Lê Thánh Tông; dọc khu vực Cảng, Khu du lịch Đồ Sơn… với vô số “cò” luôn sẵn sàng đáp ứng.

Giải pháp nhận con nuôi dường như đã quá cũ. Rất nhiều đức ông, thậm chí cả những bà vợ không thể mang thiên chức làm mẹ sẵn sàng chủ động tìm đến “cò” để mong cho vợ chồng mình có được đứa con.  Hợp đồng giá cả trong dịch vụ này cũng rất đa dạng.

Một “cò” có “thâm niên” trong “nghề” cho biết, trước đây, chỉ từ 15-20 triệu đồng cho một đứa trẻ ra đời. Song hiện nay, giá đã tăng lên rất nhiều. Người đẻ thuê có nhan sắc bình thường “giá” 40-50 triệu đồng/trường hợp, dễ nhìn một chút 70-80 triệu đồng.

Dịch vụ “đẻ thuê” này đang thực sự gây ra hàng loạt những phức tạp. Sau khi xong hợp đồng, thay vì ôm con về và cắt đứt mọi quan hệ, ông chồng quay ra “nghiện” luôn cô gái đẻ thuê và quay lưng lại với bà vợ. Lại có không ít sản phụ đang chuẩn bị giao con cho khách, bỗng thấy lương tâm cắn rứt liền “phá hợp đồng”, vác con “cao chạy xa bay”, khiến khổ chủ không biết tìm đâu, biết kiện ai đành chấp nhận tiền mất tật mang. Nhiều trường hợp, sản phụ bế ngay đứa trẻ đến nhà bố nó làm rùm beng, đòi được “danh chính ngôn thuận”.

Ông Hồ H., ở phố Đà Nẵng, cùng quận Ngô Quyền lại rơi vào tình cảnh oái oăm hơn. Khi ẵm đứa con của mình, ông  ngờ ngợ vì đứa bé khác ông nhiều quá. Đi giám định, vợ chồng nọ mới tá hỏa vì phải “đổ vỏ” cho người khác. 

Chấp nhận làm công việc mà biết rằng, đó là trái đạo lý và sẽ bị người đời lên án, song do nhiều hoàn cảnh khác nhau, những người đẻ thuê đã nhắm mắt làm liều và thực sự đã bị trục lợi. Không chỉ phải đối mặt với tòa án lương tâm, những người đẻ thuê còn luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm. Vụ bị đánh ghen một cách dã man của Hương (quê ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là một bài học đắt giá đối với các cô gái trong nghề. Hương ký hợp đồng với một ông khách. Cứ nghĩ ông khách đó đã bàn bạc với vợ. Ai dè, sau đó 1 tuần, Hương bị vợ ông ta đi cùng 4, 5 người phụ nữ tới nhà trọ, xông vào xé hết quần áo, đánh đập một cách dã man... 

Song điều đáng nói nhất là vấn nạn “đẻ thuê” đang gây rất nhiều vấn đề phức tạp cho chính quyền sở tại các cấp. Ăn theo dịch vụ, có rất nhiều cô gái lợi dụng điều này để hành nghề bán dâm, bán ma túy. Có người không chỉ đẻ thuê một mà tới hai, ba lần... Gặp các ca liên tục mang thai này, cơ quan Công an có bắt cũng xử lý rất khó. Đó là chưa kể tới hàng loạt vụ tranh chấp, kiện cáo... khiến ANTT tại địa phương mất ổn định. Hơn nữa, do đây là dịch vụ “chui” nên nhà nước khó có thể kiểm soát tỉ lệ dân số. Chính vì vậy, vấn nạn “đẻ thuê” ở Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước hiện nay cần phải bị lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Bích Diệp
.
.
.