KS Du lịch Sa Huỳnh (Quảng Ngãi): Con gà thôi đẻ trứng vàng
Khách sạn Du lịch Sa Huỳnh, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi - Sở Du lịch và Thương mại Quảng Ngãi nằm sát QL1A, có đường sắt Bắc - Nam đi qua. Đây cũng là vùng đất của nền văn hóa cổ của dân tộc: Nền văn hóa Sa Huỳnh. Vẻ đẹp và sự quyến rũ của phong cảnh nơi này từ lâu đã nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Biển Sa Huỳnh có dáng hình của một thiếu nữ nằm nghiêng ôm lấy cả triền đất phía Đông, với bờ cát kéo dài trên 3km, nước quanh năm trong xanh, không gợn một chút phù sa, bùn đất.
Gần cửa Sa Huỳnh "nơi chân núi ngâm trong nước biển có không biết cơ man nào là đá mọc lên từ biển" được người dân địa phương đặt tên cho đá: Hòn Đầu trâu, hòn Lừa, hòn Bù Nú... Những năm trước, Khách sạn Du lịch Sa Huỳnh đã có những tháng ngày vàng son, với lưu lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ ngơi lên đến hàng ngàn lượt mỗi ngày, nhất là vào mùa nắng. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, "con gà vàng" này thì chăm chỉ đẻ trứng, nhưng ngành chủ quản thì "mải mê" nhặt đến "quên" cả tu bổ, đầu tư đến tận bây giờ.
Hệ thống phòng ngủ dù đã được một vài lần sửa sang chút đỉnh nhưng cũng chỉ là dãy nhà cấp 4, thấp lè tè như nhà trọ bình dân. Tường rào được thay bằng những sợi kẽm gai cột ngang qua trụ gỗ dương chôn vội trên cát.
Cơ sở vật chất thê thảm như thế cho nên dù đang là mùa nắng nhưng nơi đây vẫn "vắng như chùa bà Đanh". Chị Lê Thị Hồng, du khách ở TP Hồ Chí Minh mà chúng tôi gặp vào chiều 25/6 ngay trước cổng khách sạn tiếc nuối: Nghe danh cảnh đẹp ở Sa Huỳnh từ lâu, nhân dịp này định cùng với gia đình ở lại vài hôm, nhưng nơi ăn, ở tệ quá đành phải thay đổi ý định.
Dù phải duy trì hoạt động theo kiểu "bán danh", nhưng mỗi năm cơ sở này cũng đã nộp tiền khoán cho đơn vị chủ quản gần cả trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Quân, Giám đốc Khách sạn Du lịch Sa Huỳnh cho biết: Cơ sở hoạt động chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 9, còn tháng 9 đến tháng 12 là nghỉ đông. Tổng thu trong vài năm trở lại đây thấp nhất khoảng 9,5 triệu đồng/tháng và cao nhất chưa đến 100 triệu đồng/tháng, như tháng 7/2006 khoảng 72 triệu đồng.
Sau khi trừ: Thuế GTGT, nộp khoán cho công ty phụ cấp... còn lại hơn 5 triệu đồng. Số tiền này để trả lương cho 9 cán bộ, nhân viên của Khu du lịch. Với mức lãi hàng tháng của khách sạn như vậy, theo anh Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc nhân sự của một Công ty Liên doanh ở TP Hồ Chí Minh thì: Chưa bằng thu nhập của trợ lý trong bộ phận của anh. Đó là tháng nắng, còn vào mùa mưa, ngoài 2 người phải luân phiên nhau nghỉ không lương, số người còn lại được nhận từ 60-70% so với những tháng khác.
Nỗi niềm ông Giám đốc trẻ
Là người địa phương và được đào tạo chính quy, với tuổi đời chỉ mới 32, nhưng vị Giám đốc trẻ Nguyễn Quân cũng chỉ có thể tận dụng để khai thác, tạo nguồn thu "nuôi" 14 cán bộ, nhân viên ở đây với mức thu nhập bình quân 500.000 - 700.000 đồng/tháng và giữ cho khu du lịch Sa Huỳnh còn được ngày nào hay ngày đó. Anh Quân tâm sự: Đã tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch thì ai mà không muốn lôi kéo khách đến.
Thế nhưng cơ ngơi rệu rã đã lâu mà không được đầu tư thì biết làm sao ngoài việc động viên anh em cố gắng. Được biết, mỗi khi có khách nước ngoài lưu lại thì không những nhân viên, mà Giám đốc cũng không dám chợp mắt vì sợ lỡ có chuyện gì không hay xảy ra cho du khách.
Gần nhất là vào tháng 5, một đoàn khách du lịch
Thế là đêm đó vì uy tín của khách sạn và sự nhiệt tình của khách nên tất cả nhân viên đều thức để canh chừng. Cũng vì hàng rào cổng ngõ không đảm bảo nên vào thời điểm giữa tháng 7, nhà hàng ăn uống do cán bộ, nhân viên khách sạn góp vốn trên 40 triệu đồng để xây dựng, mua sắm vật dụng nhằm cải thiện thu nhập đã bị một số đối tượng xấu đốt cháy trụi. Rất may là không ai bị thương.
Một vấn đề bức xúc khác của ông Quân là: Hiện nay ở ngay trước cổng chính ra vào khách sạn cứ vào tầm 20-24h xuất hiện xe đẩy và hàng chục người bán hàng rong giăng ngang bít kín cả lối vào để chèo kéo khách mỗi khi có xe dừng lại để nghỉ, ngắm cảnh. Cùng với nạn vứt xả rác lung tung, tiểu tiện bừa bãi gây hôi hám, số hàng rong đã gây cản trở khi khách muốn vào nghỉ đêm tại khách sạn.
Mặc dù sự việc đã được phản ánh lên chính quyền địa phương và ngành chủ quản nhưng đến nay, vẫn chưa được khắc phục. Mặt khác vừa qua, đơn vị thi công trục đường đi qua khách sạn là Xí nghiệp Xây dựng Minh Hoàn đã ngang nhiên xúc vào phần đất trong khuôn viên khách sạn gần 700m3 làm cho mặt bằng nơi này lồi lõm, hư hại một số hạng mục của nhà nghỉ nhưng vẫn không bị xử lý.
Đến bao giờ Khách sạn du lịch Sa Huỳnh mới thoát cảnh "thoi thóp", được đầu tư khai thác tương xứng với tiềm năng, danh tiếng của nó? Xin nhường câu trả lời cho cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi
