Hội chợ hay nơi xả “hàng rác”?

Chủ Nhật, 20/04/2008, 15:50
Tại một hội chợ ở Cung Văn hóa Lao động, các gian hàng từ phía Nam ra với quần áo, mỗi một món đồ không kể áo hay váy đều chỉ bán với giá 15 ngàn. Không lẽ những chủ hàng ở miền Nam ra Hà Nội chỉ để bán hàng ế. Hay, các hội chợ bao giờ cũng trưng bày băng rôn quảng cáo "Hàng Việt Nam chất lượng cao", thế nhưng phần lớn hàng hoá đem đến hội chợ lại là "Made in China".

Đừng ăn non chính mình

Ở đời, cứ cái gì mà ăn non bản thân đều là việc lợi bất cập hại. Các loại hội chợ triển lãm là một kiểu ăn non chính thương hiệu của mình. Công bằng mà nói, khoảng mươi lăm năm trở lại đây, ở các thành phố lớn thường hay tổ chức các hội chợ triển lãm.

Nếu như thời gian trước, hội chợ triển lãm chỉ tổ chức một năm đôi ba lần, lần nào cũng hoành tráng, cũng đông nghẹt khách và thu về lợi nhuận khổng lồ trong kinh doanh thì mấy năm gần đây, ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, thấy việc tổ chức kinh doanh ở hội chợ là thành công, gần như tháng nào Ban tổ chức cũng tổ chức hội chợ triển lãm.

Thôi thì đủ các thể loại mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống. Từ vật liệu xây dựng nội ngoại thất nhà cửa, cho đến ôtô, xe máy, điện tử điện lạnh, quần áo, giày dép thời trang mỹ phẩm, thực phẩm v.v… Riêng mặt hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm thời trang gần như mùa nào cũng có tổ chức triển lãm.

Dĩ nhiên, việc tổ chức các hội chợ là đáp ứng đúng tâm lý của người tiêu dùng, của khách hàng công chức, những người không có nhiều thời gian để lượn chợ, tìm kiếm và mua sắm.

Chính vì nó thiết thực, phù hợp nhu cầu cuộc sống nên mới đầu, người dân ở các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội còn háo hức với các hội chợ triển lãm thời trang. Gần như hội chợ lần nào được tổ chức là lần đó ken kín đặc người.

Hai địa điểm thường xuyên được tổ chức hội chợ triển lãm, đấy là Trung tâm triển lãm Giảng Võ và Cung Văn hóa Lao động. Hàng hóa triển lãm và bày bán ở các hội chợ triển lãm rất nhiều, và sức mua ở các hội chợ cũng rất lớn vì những yếu tố thuận lợi cho khách hàng.

Tâm lý của khách hàng là họ chỉ cần đến một địa điểm đấy là vào hội chợ, họ tha hồ được xem rất nhiều các gian hàng sắp xếp liên hoàn. Không mất thời gian để đi tìm kiếm hết cửa hàng này, cửa hàng khác, ở phố này đến phố khác rất mệt mỏi.

Đến với hội chợ, người tiêu dùng thoải mái lựa chọn các mặt hàng, là dịp để chiêm ngưỡng sự phong phú của các mặt hàng, mẫu mã, giá cả. Nghĩa là khách hàng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn và quyết định mở hầu bao ra và chi tiền cho những món đồ ưng ý mà không phải mất quá nhiều công sức tìm kiếm.

Tâm lý của khách hàng khi đến hội chợ đều tin tưởng rằng, những mặt hàng đẹp nhất, chất lượng nhất, bao giờ cũng được các chủ cửa hàng mang đến trưng bày ở hội chợ nhằm thu hút khách hàng và quảng bá tên tuổi thương hiệu của cửa hàng đó.

Để sau mỗi một triển lãm, chủ các gian hàng thu hút được khách tìm về với cửa hiệu của mình. Tâm lý của người tiêu dùng khi đến với hội chợ, không lo mua phải hàng rởm, hàng kém chất lượng v.v...

Đừng biến hội chợ thành nơi xả "hàng rác"

Một thực tế đáng buồn là vài năm gần đây, các hội chợ triển lãm nhất là về mặt hàng quần áo thời trang, ngày càng thưa thớt khách. Cái thời vàng son người người chen kín nhau, tranh nhau mua hàng trong hội chợ dường như đã thuộc về quá khứ.

Bây giờ, hội chợ vắng hoe, các gian hàng ngồi trông nhau, quầy hàng ế ẩm. Lượng khách đến với hội chợ giảm một cách thê thảm.

Ví như hai hội chợ triển lãm thời trang gần đây nhất ở Cung Văn hóa Lao động tổ chức vào dịp Tết Mậu Tý và mới đây là thời trang mùa hè, hầu như rất thưa vắng khách hàng. Đơn giản là khách hàng đã cảm thấy họ bị lừa bịp khi đến với hội chợ.

Hội chợ giờ đây là nơi bày bán thượng vàng hạ cám những món hàng hóa tồn đọng từ bao nhiêu năm trước. Đến với hội chợ là đến với những gian hàng chỉ treo một số quần áo mới ở phía trên, còn lại là đổ từng đống, từng đống hàng hoá ngồn ngộn ở dưới đất với cái biển hàng hạ giá.

Như hội chợ thời trang giảm giá Tết Mậu Tý tổ chức vào dịp tháng 12 ở Cung Văn hóa Lao động, các gian hàng từ phía Nam ra với tha hồ quần áo, mỗi một món đồ không kể áo hay váy đều chỉ bán với giá 15 ngàn.

Những ai đi hội chợ thời trang giảm giá dịp tết không khỏi ngao ngán lắc đầu. Không lẽ những chủ hàng ở miền Nam đánh đường ra Hà Nội bán hàng chỉ để xách hàng ế. Không lẽ, người Hà Nội đi hội chợ là để thưởng thức và mua những món hàng ế chuyển từ miền Nam ra.

Tệ hơn nữa, các hội chợ bao giờ cũng trưng bày băng rôn quảng cáo "Hàng Việt Nam chất lượng cao", thế nhưng phần lớn hàng hoá mà họ đem đến hội chợ thường có "Made in China". Mà hàng hóa Trung Quốc mang đến các hội chợ lại thường là loại hàng kém chất lượng, hàng dỏm, hàng xấu và rất rẻ tiền.

Có nghĩa là những người tổ chức hội chợ, những người kinh doanh tại hội chợ không có lòng tự trọng dân tộc, không tự trọng với bản thân và càng không tôn trọng khách hàng khi biến hội chợ là nơi để có thể xả hàng rác

Lê Thị Thanh Bình
.
.
.