Học sinh bị thương, giáo viên dửng dưng
Mặc dù em Hằng bị 3 học sinh xô ngã, đầu bê bết máu nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn dửng dưng không đưa em đi sơ cứu.
Ngày 4/5, gia đình em Phạm Thị Hằng, lớp 1D, Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết: Sáng 27/4, trong giờ ra chơi, một nam học sinh lớp 3 xô ngã, làm rách da đầu em Hằng. Nhận được tin báo, gia đình đã có mặt kịp thời và thấy trên đầu và vai áo em Hằng bê bết máu.
Điều đáng nói, khi sự việc xảy ra, em Hằng không được cô giáo chủ nhiệm đưa đi sơ cứu, mà phải đợi đến khi gia đình em Hằng đến mới đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum với 7 mũi khâu trên đầu.
Khi gia đình đến làm việc với nhà trường, cô giáo Hiền - Chủ nhiệm lớp em Hằng nói rằng "Do tóc em Hằng dày nên không nhìn thấy vết thương. Vả lại, lúc đó tôi đang bận đến giờ lên lớp và cô y tá nhà trường cũng đi vắng, nên không có ai đưa em Hằng đi viện"!?".
Hiện nay, phụ huynh và học sinh của trường này vô cùng bức xúc trước sự dửng dưng của nhà trường
