Hậu quả đau lòng vì sử dụng thuốc nổ đánh cá

Thứ Sáu, 31/12/2010, 10:00
Ầm! Cứ nghe tiếng nổ chát chúa, nhiều người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) lại chép miệng: "Nữa rồi!" để nói về những người bị chết hoặc bị thương vì sử dụng thuốc nổ đánh cá trên biển.

Vụ việc gần đây nhất là vào ngày 7/12, hậu quả, 4 ngư dân bị thương phải vào Bệnh viện Quảng Ngãi. Một người dân đảo Lý Sơn cho biết, vụ bị thương vừa rồi là do các ngư dân đã có "sáng kiến" mới trong việc sử dụng chất nổ đánh cá.

Khi đánh cá gần bờ, sợ các lực lượng chức năng phát hiện, các ngư dân này đã thả thuốc nổ gắn với hai dây điện xuống vùng có cá rồi điểm hỏa. Phương pháp này vừa diệt cá hiệu quả, vừa đỡ tốn kém thuốc nổ. Rồi các ngư dân còn châm ngòi dây cháy chậm cho quả thuốc nổ ngay trên tàu và ném xuống biển, rất dễ xảy ra tai nạn.

Trước đó, ngày 31/5, một tiếng nổ lớn xé tan sự yên tĩnh trên đảo Lý Sơn. Tại khu vực Dốc Quyến, xã An Hải, người dân túa ra biển để cứu người bị nạn. Một chiếc thúng dập dềnh ngoài biển được kéo vào. Vợ của ngư dân Trương Đình Lanh nhìn vào thúng và đã té xỉu.

Ông Lanh nằm trong chiếc thúng đẫm máu và nồng nặc mùi thuốc nổ. Trên cơ thể ông bị mất cánh tay phải, bắp chân bị mất một mảng thịt để lộ cả xương.Ông Lanh được đưa ngay vào Bệnh viện Lý Sơn sơ cấp cứu, sau đó chuyển lên tàu tốc hành đưa vào đất liền, chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Một đường dây mua bán thuốc nổ ở tỉnh Quảng Nam ra đảo Lý Sơn vừa bị Đồn Biên phòng 288 bắt giữ vào đầu tháng 5/2010.

Tại bệnh viện tỉnh, các bác sĩ đã phải gắp hàng trăm mảnh tôn bung ra từ lon thuốc nổ găm khắp trên người ông Lanh. Ông trở thành tàn phế và điếc đặc.

Chị Trương Thị Thọ - con gái ông Lanh đau đớn chỉ vào bắp chân phải của người cha, nói: "Thuốc nổ lấy mất bắp chân, vô tới xương, ló gân trắng phếu. Nếu giở băng ra, ai yếu vía nhìn thấy cũng đủ xỉu".

Hiện tại, một số ngư dân sử dụng thuốc nổ đánh cá trên biển thường dồn thuốc vào vỏ lon nhớt Castrol, trọng lượng trung bình trên 1kg, hoặc dồn vào vỏ thùng nhớt, trọng lượng lên đến 5kg. Loại "đại bác" cỡ bự này được ngư dân đưa xuống các đảo chìm có luồng cá dày đặc, để đánh. Với cách sử dụng chất nổ như vậy, biển bị tàn phá, ngư dân không tránh khỏi những cái chết thương tâm.

Năm 2010, tại vùng biển đảo Lý Sơn đã diễn ra 3 vụ tai nạn với 6 người bị thương, nhưng số vụ người dân dùng thuốc nổ đánh cá vẫn chưa thống kê được đầy đủ, vẫn là những ẩn họa khôn lường. Cũng trong năm 2010, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã bắt 2 vụ buôn bán thuốc nổ với tổng số 57kg.

Mong rằng, với những chuyện đau lòng trên, ngư dân các vùng cần chấm dứt tình trạng dùng thuốc nổ đánh cá trên biển để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và môi trường sinh thái biển

Thành Trung
.
.
.