Hạn chế và không cháp thuận cho định cư ở nước thứ 3 những người trốn sang Campuchia

Thứ Ba, 09/09/2008, 15:43
Theo quan điểm của phía Mỹ, những trường hợp đã trốn sang Campuchia xin định cư tại nước thứ ba nhưng phỏng vấn không được sẽ buộc phải quay về Việt Nam. Đồng thời khuyến cáo những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên từ nay không nên hy vọng vào việc trốn sang Campuchia sẽ được cấp quy chế tị nạn và đi định cư nước thứ ba.

Được trở về sum họp cùng gia đình, buôn làng, trong ký ức của những người lạc lối trốn sang Campuchia trở về vẫn không quên cảnh đói rét cơ cực khi băng rừng, lội suối và chuỗi ngày u buồn trong các lán trại tạm cư trên đất khách quê người. Thế nhưng, đây đó trong các buôn làng Tây Nguyên vẫn còn có người âm thầm trốn ra nước ngoài với những ảo tưởng hão huyền theo sự bịa đặt của bọn phản động FULRO. Sự hối hận của những người trở về sẽ cảnh tỉnh những ai còn u mê, nuôi ý định xuất cảnh trái phép để rồi tự làm khổ mình cùng gia đình.

Giúp đỡ người lầm lạc trở về ổn định cuộc sống    

Cùng với việc lôi kéo, kích động một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên gây rối, bạo loạn hòng gây mất ổn định chính trị trong nước, từ năm 2001 đến nay, do bị kích động, lừa phỉnh, một số người nhẹ dạ cả tin vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng hão huyền sẽ được đưa đi nước thứ ba, hưởng cuộc sống sung sướng, không làm vẫn giàu có. Những luận điệu xuyên tạc bịp bợm đó được kẻ xấu rỉ tai nhau, kích thích tư tưởng hướng ngoại của một bộ phận người dân tộc thiểu số lười lao động và các đối tượng theo chân bọn phản động chống phá chính quyền. Vì vậy, thời kỳ cao điểm trong các lán trại tạm cư của UNHCR (Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn) ở Campuchia có khoảng vài trăm người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tìm đường trốn sang. Thực hiện thỏa thuận ba bên giữa Chính phủ Việt Nam - Vương quốc Campuchia và UNHCR, những năm vừa qua, nhiều người lầm lỡ trốn sang Campuchia có nguyện vọng hồi hương cũng như số đối tượng bị trục xuất đã được trao trả về nước.

Trên địa bàn Gia Lai từ đầu năm 2008 đến nay đã tiếp nhận 13 đợt trao trả với 121 người, trong đó có 4 trường hợp tự nguyện hồi hương, số còn lại buộc phải trục xuất về nước. Đợt trao trả thứ 28, ngày 4/6 có 8 người, trong đó có Siu H' Duyên (nữ, 31 tuổi), ở xã Chư Á, TP Pleiku. Khi biết mình có tên trong danh sách những người buộc trục xuất về Việt Nam, H' Duyên tìm cách trốn khỏi trại tạm cư và bị Cảnh sát Campuchia bắt trao trả. Đa phần những người nghe lời kẻ xấu ra đi lầm tưởng được đi nước thứ ba có cuộc sống đầy đủ, sung sướng nên ngầm bán hết tài sản, ruộng rẫy để nộp tiền cho các đối tượng dẫn đường và chi phí dọc đường. Vì vậy, khi trở về cuộc sống hết sức khó khăn.

Cũng như nhiều trường hợp lạc lối khác, Siu Lơl (Ama Siêh, 48 tuổi), trú tại làng Tao Chor, Ia Hrú và Rơ Lan Hyun (AMak Sen, 26 tuổi), ở xã Ia Hla, huyện Chư Sê và 14 người bị trục xuất trả về Gia Lai ngày 18/7 đã tỏ ra hối hận trót nghe lời xúi giục, trốn gia đình vợ con ra đi. Tưởng rằng sang được Campuchia sẽ được đi Mỹ, nhưng thực tế không như bọn xấu tuyên truyền. Những ngày đói khổ lạc đường trong rừng và cuộc sống khốn khó ở các lán trại tập trung rồi bị trục xuất về nước đã giúp họ hiểu bộ mặt lừa bịp của bọn phản động.

Với đạo lý truyền thống nhân ái "đánh kẻ chạy đi, không đánh người quay lại", những năm qua, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đã tiếp nhận, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho những người lạc lối, từ Campuchia trở về sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Trong chuyến thăm từ ngày 3 đến ngày 7/7 vừa qua, tại huyện Chư Sê và cũng như nhiều lần trực tiếp xuống gặp những người dân tộc thiểu số được trao trả về Gia Lai tại các buôn làng, ông Ray Mond An Thony Hall, Trưởng đại diện UNHCR khu vực Thái Lan và ông Vũ Anh Sơn, Trưởng Văn phòng liên lạc UNHCR tại Hà Nội đều có cái nhìn xác thực và đánh giá cao sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền với người trốn sang Campuchia trở về, không có sự phân biệt đối xử như bọn phản động tuyên truyền xuyên tạc.

Tiếp nhận xuất cảnh những người đủ điều kiện hợp pháp

Được biết, ngày 14/8, trong buổi làm việc với đại diện Cảnh sát quốc gia Campuchia, ông Thi MoThy SCherer, quan chức ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề tị nạn khu vực Đông Nam Á thường trú tại Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok (Thái Lan) đã thông báo ủng hộ quan điểm của UNHCR trong việc giải quyết vấn đề người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Việt Nam trốn sang Campuchia.

Theo đó, những trường hợp đã trốn sang Campuchia xin định cư tại nước thứ ba nhưng phỏng vấn không được sẽ buộc phải quay về Việt Nam. Đồng thời khuyến cáo những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên từ nay không nên hy vọng vào việc trốn sang Campuchia sẽ được cấp quy chế tị nạn và đi định cư nước thứ ba.

Sắp tới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hạn chế khả năng chấp thuận đi định cư ở nước thứ ba những người vượt biên trái phép, nhưng sẽ tạo điều kiện cho những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên nào muốn xin quy chế tị nạn định cư theo diện đoàn tụ gia đình với thân nhân (bố, mẹ, anh, chị, em...) đang sống tại Mỹ. Các thủ tục quy định về xuất nhập cảnh có thể liên hệ với cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam.

Đây là quan điểm mới của Bộ Ngoại giao Mỹ khi xem xét cho những trường hợp trốn sang Campuchia xin định cư ở nước thứ ba. Những người cố tình trốn một cách bất hợp pháp sẽ không được chấp nhận.

Hiện vẫn còn một số người nhẹ dạ nghe theo lời kẻ xấu vẫn đang tìm cách vượt biên trái phép. Vì vậy, bà con cần cảnh giác, không mắc mưu bọn phản động FULRO, an tâm lao động xây dựng buôn làng. Sẽ chẳng có nơi đâu hạnh phúc như chính trên quê hương mình. Và theo phát biểu của ông Vũ Anh Sơn, Trưởng Văn phòng liên lạc UNHCR trong các chuyến thăm những người vượt biên trái phép hồi hương về ở Gia Lai thì "Ở bất cứ nơi đâu cũng lao động mới có ăn, đừng lầm tưởng ra nước ngoài là có cuộc sống sung sướng"...  

Thanh Khiết
.
.
.