Hai thanh niên dũng cảm cứu đoàn tàu SE1

Thứ Ba, 23/01/2007, 09:47
Trưởng đoàn tàu SE1 cho biết: Nếu không có hành động dũng cảm của các anh Nguyễn Văn Dân và Lê Văn Tính thì ít nhất 3-4 toa tàu sẽ bị lật vì tàu đang chạy vào đường cua gấp. Các anh đã cứu được cả đoàn tàu với hơn 1.000 hành khách.

Chiều 22/1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã gặp trực tiếp 2 anh Nguyễn Văn Dân và Lê Văn Tính (đều ở thôn Phú Xuân, xã Triệu Lộc), những người đã dũng cảm cứu đoàn tàu chở khách trong đêm 20/1 thoát khỏi tai nạn giao thông tại địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã biểu dương ý thức trách nhiệm và tinh thần dũng cảm vì sự an toàn của đoàn tàu và thưởng ngay cho anh Tính và anh Dân mỗi người 500.000 đồng.

Được biết, lúc gần 22h ngày 20/1, trên đường đi chơi về, anh Lê Văn Tính (32 tuổi) bỗng nghe một tiếng động lớn ở quốc lộ 1A, cách nhà anh khoảng 700 mét. Đoán có chuyện chẳng lành, anh lại ngay chỗ có tiếng động lớn và phát hiện có vụ tai nạn ôtô khách và ôtô tải đâm nhau.

Chiếc ôtô tải văng xuống vệ đường và nằm ngang đường sắt Bắc-Nam. Cũng như anh Tính, sau khi nghe tiếng động, anh Nguyễn Văn Dân đã chạy ngay đến chỗ xảy ra tai nạn. Đang chưa biết xử lý thế nào thì anh Tính và anh Dân hốt hoảng vì chợt nhận ra hằng ngày vào giờ này thường có tàu hỏa chạy qua.

Đúng lúc đó, ánh đèn pha của đoàn tàu mỗi lúc một gần hiện trường vụ tai nạn. Hai anh cùng với một số người khác bàn nhau người thì đốt lửa, người thì cầm đèn pin chạy ngược lại phía đoàn tàu để ra tín hiệu.

Đoàn tàu SE1 đi từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh đang đều đều lăn bánh. Cái khó là đống lửa chưa cháy to được, vả lại đoạn đường sắt Bắc-Nam qua đoạn Thanh Hóa đang thực hiện thí điểm công nghệ đường ray không mối nối nên tốc độ tàu thường cao, chỗ xe tải lại nằm vào khúc cua nên rất khó nhận biết.

Thấy được sự nguy hiểm đó, anh Dân đã không ngại rét mướt, mưa phùn cầm đèn pin chạy ngược về phía đoàn tàu, vừa chạy vừa ra hiệu. Anh kể lại: "Đến giờ mình vẫn thấy run vì tàu thì chạy nhanh, ánh đèn pin thì yếu, đèn pha của tàu lại sáng quá, sợ lái tàu không nhìn thấy... Cũng may lái tàu xử trí nhanh, mình chỉ kịp nhảy sang vệ đường sắt khi thấy tàu phanh cháy đỏ cả đường ray, cách chỗ mình đứng chưa quá 1 toa tàu".

Đoàn tàu đã dừng lại kịp thời cách chỗ xe tải nằm khoảng 20 mét. Anh Nguyễn Văn Thọ, trưởng đoàn tàu SE1 cho biết: Nếu không có hành động dũng cảm của các anh thì hậu quả sẽ không kể hết, nếu gặp sự cố thì ít nhất 3-4 toa tàu sẽ bị lật vì tàu đang chạy vào đường cua gấp. Các anh đã cứu được cả đoàn tàu với hơn 1.000 hành khách.

Chúng tôi được biết, sau khi tàu dừng an toàn, chính anh Tính đã cùng bè bạn thông báo cho các cơ quan chức năng rồi đi thuê dây cáp để cẩu và kéo xe tải lên đường, giải phóng đường ray cho đoàn tàu tiếp tục hành trình. Anh lại tham gia với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã hướng dẫn các phương tiện giao thông đi đúng phần đường, sau hơn 1 giờ đồng hồ, đoạn đường đã được thông suốt.

Anh Tính cho biết: "Anh em ở đây thường quen với giờ tàu chạy nên thấy nguy hiểm cho tàu thì mình cố gắng thôi, vì báo cho ga tàu hay người có trách nhiệm thì cũng không kịp, đó cũng là trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông của người dân mà...".

Được biết, anh Tính cũng đã nhiều lần tham gia cứu hộ tai nạn giao thông vì đây là đoạn đường cua, dốc, trời mưa đường rất trơn, cứ vào mùa này thường bị sương mù nên cũng hay xảy ra tai nạn giao thông.

Tinh thần dũng cảm của các anh Nguyễn Văn Dân và Lê Văn Tính cần được nhân rộng trong cộng đồng

PV
.
.
.