Hai học sinh dũng cảm nhảy xuống sông Sài Gòn cứu người
Nhiều người dân chứng kiến kể lại: Một cô gái trẻ tay xách túi đi sát lan can cầu bất ngờ trượt chân ngã xuống sông. Mọi người chạy đến thì thấy cô gái chới với trong dòng nước. Một số người đã cởi quần áo với ý định nhảy xuống cứu cô gái nhưng nhìn dòng nước mênh mông đành đứng trên bờ bất lực.
Cùng lúc này, hai thanh niên đang đi bộ trên cầu. Một trong hai thanh niên nhanh chóng len qua hàng rào chắn, không kịp cởi giày lao xuống chỗ cô gái. Khi người thanh niên này bơi đến chỗ cô gái thì cô gái cũng đang từ từ chìm xuống mặt nước. Người thanh niên bèn lặn xuống nước dùng tay đẩy hai chân cô gái để đầu cô gái ngóc lên khỏi mặt nước và đẩy đi. Tuy nhiên, do cô gái hoảng hốt nên cố bám lấy người thanh niên này làm người thanh niên này hụt hơi. Lúc này, người bạn đi cùng người thanh niên đã nhảy xuống cùng người thanh niên này đưa cô gái lên bờ an toàn.
Lúc xảy ra sự việc, một số chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh cũng ra tiếp sức việc giải cứu cô gái và điều tiết giao thông ùn ứ trên cầu. Sau khi sơ cứu cô gái đã hồi tỉnh và được đưa về Đội CSGT Hàng Xanh. Sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết, người thanh niên dũng cảm trên là Huỳnh Ngọc Thái (23 tuổi, mới từ quê lên TP HCM để ôn thi đại học).
Thái cho biết, vừa đi đá banh về nên rất mệt nhưng thấy cảnh tượng người sắp chết đuối nên nhảy xuống cứu. Do quê ở miền Tây, có chút kinh nghiệm sông nước nên khi mới xuống nước Thái không tiến gần cô gái mà tìm cách đẩy cô gái vào bờ. Vì hoảng hốt nên cô gái bám chặt Thái làm Thái cũng bị đuối sức cộng thêm lục bình dày đặc dưới sông nên làm Thái mất sức. Cứ tưởng cả hai cùng chìm nhưng rất may có anh Hiếu (24 tuổi, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM) nhảy xuống tiếp sức nên cả hai vào bờ an toàn
