Hai cha con bị bỏng nặng vì nồi nước sôi đổ vào người

Thứ Hai, 25/01/2010, 11:00

Chiều 24/1, có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, PV Báo CAND không khỏi xót xa trước tiếng kêu như xé lòng của bé Lê Đại Lợi, 28 tháng tuổi, trú tại phường Trần Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định). Nằm trên chiếc giường phòng chăm sóc đặc biệt, thi thoảng bé Lợi lại kêu đau, đòi uống nước, đòi mẹ hát ru.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tiền, mẹ bé Lợi cho biết: Chiều 21/1, chồng chị là anh Lê Thanh Hòa chở bé Lợi trên xe máy, khi rẽ vào con hẻm (ngõ 249, đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn), anh Hòa quệt vào chiếc bếp than đang nấu nước của người hàng xóm là anh Hùng, xe máy bị đổ. Nồi nước đang sôi trên bếp bị hất, đổ trúng hai cha con anh Hòa, gây bỏng cả hai người, trong đó bé Lợi bị bỏng nặng (không phải bị bỏng do ngã vào nồi cháo đang sôi như một số báo đã đưa tin - PV).

Đây là con hẻm nhỏ, nhưng một số gia đình, trong đó có gia đình anh Hùng, thường để bếp than ở ngay trên hẻm, nấu nước sôi bán cho bệnh nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện tỉnh, bé Lợi được cấp tốc chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia, nhập viện chiều 23/1. Tại đây, các bác sĩ xác định bé Lợi bị bỏng 60% diện tích cơ thể, độ sâu II, III - mức độ rất nghiêm trọng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, bố chạy xe ôm trước Bệnh viện tỉnh (hiện anh Hòa cũng đang phải nằm viện), mẹ bán sinh tố tại nhà

Duy Hiển
.
.
.