Hai anh em quét chợ cùng đậu đại học

Thứ Hai, 27/08/2007, 17:12
Hai anh em ruột Lê Văn Thương, Lê Thị Hiền học sinh lớp 12 E Trường THPT Đắk Tô, huyện Đắk Tô (Kon Tum) nhà rất nghèo, phải giúp cha quét chợ kiếm sống, cùng thi đậu vào đại học.

Công việc quét chợ nhỏ thị trấn Đắk Tô là do người bố tên Lê Văn Ngọc đảm nhận. Sau một ngày mỗi người tham gia buôn bán nơi đây nộp cho cha con ông thù lao 500 đồng.

Với hơn 50 người tham gia buôn bán, số tiền thu được chẳng đáng là bao, hằng tháng cha con ông còn phải đóng tiền nhận khoán 450.000 đồng và 50.000 đồng cho tổ dân phố. Chợ rộng, sức yếu cha lại nên ngoài việc học, thời gian còn lại, hai anh em vào cuối giờ chiều lại ra thay cha quét chợ và phụ giúp mẹ nuôi heo.

Chúng tôi có mặt tại chợ này, gặp nhiều người buôn bán, họ đều có nhận xét: “Hai đứa nhỏ học hành chăm chỉ, công việc nhà giỏi giang, siêng năng, ai có việc gì nhờ hay thuê mướn, hai anh em không nề hà giúp đỡ liền”. Cứ độ 5 giờ chiều hằng ngày, lại thấy hai anh em ra quét dọn chợ. Trong ngoài chợ sạch tinh tươm khiến ai cũng khen.

Kết quả học tập của hai anh em trong suốt 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi, tiên tiến. Thành tích cao nhất của người anh Lê Văn Thương là đạt nhất, nhì và ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh vật, giải khuyến khích môn toán. Kết quả thi đại học vừa qua, Thương đạt 19,5 điểm, còn dư điểm chuẩn để vào Trường ĐH Tây Nguyên.

Người em Lê Thị Hiền về thành tích học tập lại có phần “trội” hơn người anh. Hiền từng là học sinh giỏi quốc gia, vừa học vừa đi làm gia sư môn tiếng Anh cho trẻ nhỏ trong khu phố. Hiền cho tôi xem giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm Huế, với 23 điểm.

Ông Lê Văn Ngọc, cha của Thương và Hiền, cho biết: “Phải bằng mọi giá để hai con có thể đến trường, dù phải bán nhà”. Căn nhà nhỏ xíu của ông nếu bán cũng không được bao nhiêu. Tuy lo, nhưng trong lòng người cha hẳn rất tự hào về hai con của mình

Theo Hồng Hà (Người lao động)
.
.
.