Hà Nội những ngày “đại hồng thủy”

Thứ Bảy, 01/11/2008, 13:27
Cho đến thời điểm này (trưa ngày 1/11/2008), Hà Nội vẫn mưa không ngớt. Hệ thống thoát nước của Hà Nội gần như “chết” và trở thành những “cái bẫy tử thần” khi mà nước dâng lên ngập đường, người đi đường không thể phân biệt được đâu là đường đâu là mương, là cống, là hố ga... Hầu như mọi hoạt động của Thủ đô đã tê liệt.
>> Phóng sự ảnh về "Hà Nội lụt"

Loay hoay giữa dòng nước. Ảnh: Trang Dũng.

Nguồn tin của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, ngày 31/10, 2 cháu 8 tuổi là Phạm Văn Hai và Nguyễn Kim Mạnh ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh đi học bị chết đuối. Cũng tại huyện này, anh Hoàng Thế Tài, 24 tuổi, bị sét đánh chết khi đang tát nước cùng bố. Bố anh Tài là Hoàng Thế  Tùng (45 tuổi) đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Đông Anh.

Anh Nguyễn Văn Tuyên (21 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng trên đường đi từ trường về nhà đến khu núi Thoong, gần suối Phai Vàng, xã Tân Tiến, đã bị nước cuốn trôi. UBND xã Chương Mỹ đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến 16h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Anh Hoàng Lê Nguyên (34 tuổi), cán bộ Trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp tại Mỹ Đình, Từ Liêm trên đường đi làm bị cuốn trôi xuống mương nước gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tối 31/10, anh này vẫn mất tích.

Sáng 1/11, một nữ sinh THCS đạp xe đi học cũng bị nước cuốn xuống con mương nối với sông Lừ cạnh hồ Xã Đàn. Công tác tìm kiếm thi thể học sinh này vẫn đang được người nhà tiến hành. Tuy nhiên do trời vẫn mưa to, nước chảy xiết, đoạn cống trên nối với sông Lừ (đã có một đoạn được đổ cống) nên hiện tại thi thể cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Các địa phương khác cũng có nhiều người chết do mưa bão:

Hoà Bình (2 người): Cháu Đỗ Thị Phượng 13 tuổi xóm Kim Lý, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc và ông Đinh Văn Ba 55 tuổi xóm Bưa Xem xã Suối Lánh huyện Đà Bắc.

Vĩnh Phúc 1 người bị sét đánh chưa rõ danh tính.

Nghệ An (2 người): Em Nguyễn Thị Bình 17 tuổi xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên và cháu Lê Thị Thuý Vân 8 tuổi, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà.

Hà Tĩnh (1 người): Cháu Lê Thị Linh 11 tuổi, xóm 13, xã Hương Giang, Hương Khê.

Quảng Bình (1 người): Anh Nguyễn Viết Phong 43 tuổi, xã Duy Ninh.

Theo Văn phòng BCĐ PCLBTW, những người bị thiệt mạng đều bị lũ cuốn trôi.

Một trường hợp bị mất tích được các cơ quan chức năng ghi nhận là một người  ở Thái Nguyên. Người này (chưa rõ danh tính) bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối.

Cho đến sáng nay, do là ngày nghỉ nên các tuyến đường - sông tại Hà Nội vắng người. Các cửa hàng “mặt đường” cũng đóng cửa. Nhiều cửa hàng tại những vùng trũng như Kim Liên, Nguyễn Khuyến… nước tràn vào tận cửa hàng. Đến trưa, nhiều cửa hàng mở cửa để nhân viên tiến hành “chống lụt” tát nước ra khỏi cửa hàng cũng như kê, treo hàng hóa lên cao. Nhiều cánh cửa tại các cửa hàng bị nước “đánh” cho cong vênh, không loại trừ khả năng, đạo chích lợi dụng cơ hội này để chôm chỉa.

Dù trên đường vắng, ít giao lộ còn đèn giao thông hoạt động nhưng theo quan sát của chúng tôi lực lượng CSGT vẫn ứng trực tại một số giao lộ. Các CSGT này làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông về những tuyến đường ngập nước cũng như kiêm nhiệm “hướng dẫn viên” những cung đường “ít ngập” cho người dân. Cũng tham gia “bám mặt đường” còn có nhiều người chữa xe dạo. Có quá nhiều đoạn ngập nước nên cũng có nhiều điểm chữa xe lưu động. Tại một cửa hàng sửa xe trên đường Lê Duẩn, một nam nhân viên đã khinh khỉnh từ chối yêu cầu bơm xe đạp của khách. Toàn bộ nhân viên của cửa hàng này tập trung “cứu” những chiếc xe bị chết máy do ngâm nước.

Xe cứu hộ "được mùa". Ảnh: Trang Dũng.

Mưa ngập cũng đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Nhiều trạm biến thế ngập sâu dẫn đến việc nhiều khu dân cư phải tạm thời chịu cảnh “đèn dầu”. Lương thực, thực phẩm cũng rất thiếu thốn. Tại các chợ cóc, chỉ còn những người bán thịt còn bám trụ, lượng rau cung cấp cho thị trường Hà Nội đột nhiên giảm đáng kể do giao thông chia cắt. Giá thực phẩm cũng tăng lên do khan hiếm hàng.

7h sáng nay, lượng mưa tại trung tâm thành phố đã đạt 420mm, vượt xa mức lịch sử năm 1984 (mức kỷ lục năm 1984 là 394mm).

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, trong ngày hôm nay lượng mưa tiếp tục bổ sung từ 150 đến 200 mm.

Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng (đã hoàn thành vào năm 2006), nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trong khu vực nội thành khi có lượng mưa 310mm/hai ngày, cải thiện môi trường lưu vực sông Tô Lịch.

Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 được triển khai từ cuối năm 2006, cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2010.

Dự án do Ban quản lý dự án công trình giao thông công chính Hà Nội làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 5.100 tỷ đồng, trong đó 75% là vốn vay ODA của Nhật Bản thông qua JBIC, số còn lại là vốn đối ứng trong nước.

Anh Tú
.
.
.