Hà Nội: Vì sao cây gỗ sưa trăm tuổi ở gò Đống Đa "mất tích"?
Theo tính toán của một cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, tính ra cây sưa tại gò Đống Đa có giá cả tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Quản lý Công viên văn hóa Đống Đa đã cho không cây gỗ này cho những người ở chợ lao động(?).
Hơn một tuần nay, nhiều người dân sống quanh gò Đống Đa bức xúc phản ánh về sự biến mất của một cây gỗ sưa gần trăm tuổi quý hiếm. Dư luận đang đặt câu hỏi, phải chăng cây gỗ sưa này đã bị bán lấy cả tỷ đồng.
Chiều 16/8, phóng viên Báo CAND đã xuống tìm hiểu sự việc này. Theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng ban Quản lý Công viên văn hóa Đống Đa cho biết, lý do để chặt cây sưa trăm tuổi này là do cây đã bị cụt ngọn, sâu gần đổ xuống đường.
Tuy nhiên, hàng chục người dân sống quanh công viên lại cho chúng tôi biết, cây vẫn xanh tốt, không hề bị sâu bệnh. Cây sưa vừa bị chặt hạ có đường kính chừng 50cm. Giá của một kilôgam gỗ sưa rất đắt, từ 400-500 nghìn đồng.
Một cán bộ của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho chúng tôi biết, tính ra cây sưa này sẽ có giá cả tỷ đồng. Điều lạ là Ban Quản lý Công viên văn hóa Đống Đa đã cho không cây gỗ này cho những người gọi từ chợ lao động vào.
Lời giải thích của ông Quân không hợp lý khi rất nhiều người dân chứng kiến nhóm người đến chặt cây sưa mang theo cả ôtô, cưa máy, máy khoan rất chuyên nghiệp.
Một điều mâu thuẫn nữa là Ban Quản lý Công viên văn hóa Đống Đa cung cấp cho chúng tôi thời gian chặt cây vào 5-6h chiều 8/8, nhưng tất cả các nhân chứng chúng tôi hỏi đều khẳng định, việc chặt cây diễn ra vào ban đêm, khoảng 22-23h.
Việc chặt cây, cưa cành của các cây xanh thuộc trách nhiệm của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Tại sao Ban Quản lý Công viên văn hóa Đống Đa không liên hệ với đơn vị này mà cho một nhóm người đến chặt?
