Hà Nội: Dân Thanh Xuân khốn đốn vì... rác

Thứ Ba, 19/09/2006, 13:46
Nằm khuất sâu trong các cụm dân cư tại Thanh Xuân, Hà Nội, những bãi rác khổng lồ tồn đọng nhiều năm nay gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, cuộc sống của người dân.

Hơn 10 năm qua, có một bãi rác thải lớn nằm gọn trong khu dân cư tổ 3, cụm Cơ Yếu, phường Nhân Chính và tổ 7, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo quan sát lô đất có chiều dài gần 100m, rộng hơn 20m - trông như một thung lũng, vì cây cỏ dại mọc rậm rạp um tùm. Xen lẫn là những "núi" rác thải, phế thải xây dựng cả cũ và mới chất thành từng đống, có chỗ cao đến 3m, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Người dân cho biết, bãi rác trước kia là một cái ao lớn, có diện tích hơn 1ha. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà dân "nhảy dù" ồ ạt đua nhau vào san lấp, lấn chiếm xung quanh, rồi "đổ bộ" vào giữa ao để xây nhà ở. Từ một cái ao lớn trước kia, bỗng chốc chỉ còn lại vẻn vẹn hơn 1 nghìn m2 và do phường Nhân Chính quản lý cho đến nay.

Điều đáng nói, bãi rác hôi thối này tọa lạc ngay phía sau trường trung học cơ sở và Trường Tiểu học Phan Đình Giót và sát cạnh Nhà văn hóa cụm Cơ Yếu, mà mới năm trước, Trường Phan Đình Giót còn thuê làm địa điểm cho học sinh học. Ông Lã Văn Đới - tổ trưởng tổ dân phố cụm Cơ Yếu phàn nàn: Bãi rác bốc mùi hôi thối quanh năm làm khổ người dân chúng tôi đến cơ cực, hôm nào mưa to nước bẩn đặc quánh từ trong bãi rác tràn ra đen xì cả đường, hôi thối không thể chịu được.

Nhiều năm qua, chúng tôi không biết bao nhiêu lần kiến nghị lên phường, quận mà vẫn thế.

Ở tổ 15, 16 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, người dân đang chịu cảnh sống tương tự. Nguyên nhân là cách đây 2 năm, sau khi thành phố giải tỏa nhà dân để lấy mặt bằng mở đường đi, nhưng không thấy khởi công xây dựng. Vì thế khu đất trống bỗng chốc trở thành bãi đầy ắp rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân nơi đây mong muốn Nhà nước cần sớm làm đường để họ mau chóng thoát khỏi cảnh sống cơ cực này.

Trong các khu vực này, đúng là người dân đang chịu sự "tra tấn" đến khốn cùng do ô nhiễm lan rộng. Rác thải, nước bẩn còn kéo theo ruồi muỗi, vi khuẩn gây bệnh tật cho người dân. Và do những bãi rác tồn tại lâu năm nên nước bẩn đã thẩm thấu xuống lòng đất, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, bởi đa số các hộ dân chủ yếu vẫn còn dùng nước giếng khoan sinh hoạt hàng ngày.

Được biết, khu vực này trước đây là ruộng trũng, thành phố lấy đi một phần đất để cấp đất di dân. Phần còn lại nhân dân các khu vực xung quanh đào lấy đất đắp nền nhà nên tạo thành cái ao lớn khá sâu. Do đất nông nghiệp không được đưa vào canh tác, vì thế một số người dân đã đổ đất san lấp xây dựng nhà trái phép.

Năm 1994, UBND xã Nhân Chính kết hợp với Đội quản lý TTXD huyện Từ Liêm (nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cưỡng chế 17 ngôi nhà xây dựng trái phép. Từ năm 1994 đến nay, do các loại phế thải xây dựng khi phá dỡ không được di dời, cộng với người dân đêm tối đổ trộm rác thải ngày càng cao thêm và tồn tại lưu cữu lâu năm.

Hiện tại, phường Nhân Chính đã có báo cáo lên quận Thanh Xuân và trong lúc chờ đợi chỉ đạo của quận, phường Nhân Chính kết hợp với phường Thanh Xuân Trung tổ chức các hộ dân xung quanh ký cam kết không đổ rác, đổ phế thải. Hàng tuần sáng thứ 7 các tổ dân phố làm tổng vệ sinh nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

Trong khi nhiều người dân không có nhà ở, thiếu khu vui chơi giải trí... thì những diện tích đất công ở đây đang bị bỏ hoang phí, trở thành núi rác làm khổ người dân.

Mong rằng, chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp khắc phục kịp thời

Thanh Nông
.
.
.