Giới trẻ "đốt" tiền ở vũ trường, quán bar

Thứ Năm, 04/03/2010, 10:30
Theo Dũng "90 độ", một tay chơi 9X: "Đã lên bar, vũ trường thì không nên tính đến chuyện tiền nong. Sự sang trọng, đẳng cấp của từng nhóm sẽ được thể hiện thông qua lượng rượu tây "đốt" ở những nơi này".

Từ 1/1, các vũ trường được đăng ký hoạt động trở lại. Không thể phủ nhận việc số lượng các quán bar, vũ trường mọc lên nhiều như hiện nay đã đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, đứng trước thực trạng dân chơi là giới trẻ đang ngày một dấn sâu vào quán bar, vũ trường như hiện nay đã đặt ra không ít vấn đề có liên quan…

Bạc triệu cho vài giờ "xả hơi"

23h thứ 7, ngoài đường, trời lất phất mưa, theo chân nhóm Dũng "90 độ"- một cu cậu lứa tuổi 9x, nhà ở quận Ba Đình, tôi có mặt tại tuyến phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội). Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh nhiều phương tiện đỗ từng hàng dài trên vỉa hè cũng như dưới lòng đường. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trước việc, dù đồng hồ đang điểm những giây cuối của ngày cũ, các cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố đã đóng cửa mà lưu lượng các phương tiện lui tới nơi đây vẫn mỗi lúc một đông, Dũng "90 độ" liền giải thích: "Toàn xe của dân đi "xả hơi" đó anh ạ". Thì ra, chỉ với khoảng cách chưa đầy 500m này đã có 2 quán bar hoạt động phục vụ những thượng khách có nhu cầu giải trí, xả hơi. 

Sau ít phút làm thủ tục gửi xe, tôi cùng nhóm bạn của Dũng được đích thân quản lý bar này có tên H. ra tận cổng chào đón. Thì ra vì là khách quen và trước khi lên đây Dũng "90 độ" đã điện trước đặt bàn nên theo giờ hẹn anh quản lý trên mới xuống tận nơi tiếp đón. Trong quán có trên chục bàn rượu, bia với nhiều dân chơi là giới trẻ đang nhún nhảy xung quanh. Sau khoảng 5 phút, 3 chai rượu ngoại mang nhãn hiệu Macallan loại 700ml cùng một đĩa hoa quả đã được bày biện trên bàn chúng tôi. Cô gái trẻ phục vụ nhanh tay rót rượu cho các thành viên trong nhóm.

Không biết vì đam mê tiếng nhạc House của bar do anh chàng DJ chơi nhạc trên bệ hay tại phê rượu mà ai nấy trong nhóm của Dũng đều lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc sau khi đã cạn hết 5 ly rượu. Cứ thế, hòa theo tiếng nhạc House chơi kiểu Nonstop, 3 chai rượu có dung tích trên 2 lít nhanh chóng vơi cạn. Qua quan sát, tôi nhận thấy, vào thời điểm hiện tại, các bàn rượu xung quanh cũng cùng chung hình ảnh tương tự. Rượu vơi cạn còn người thì say mềm...

12h đêm, tiếng nhạc House inh ỏi lúc ban đầu dần giảm đi, thay vào đó là dòng nhạc "xế lô" giảm bass (dòng nhạc mà các bar thường chơi khi đã gần đến giờ đóng cửa). Các thành viên trong nhóm Dũng cũng như các dân chơi trong bar lúc này theo đó bắt đầu "thả lỏng", dừng nhún nhảy. Hóa đơn thanh toán được đưa vội ra các bàn. Cầm phiếu thanh toán mà Dũng vừa chi có trị giá hơn 4 triệu đồng trên tay mà tôi không khỏi giật mình. Vậy là chỉ sau một khoảng thời gian ngắn xả hơi, nhóm của Dũng đã "đốt" hết hơn 4 triệu đồng…số tiền mà nhiều người lao động có nằm mơ cũng khó có được.

Các quán bar, vũ trường hiện nay luôn có sự xuất hiện của giới trẻ.

Những hệ lụy tất nhiên

Trở lại câu chuyện của cu cậu Dũng "90 độ", Dũng có biệt hiệu "90 độ" chính là do những cuộc ăn chơi "bốc lửa" như "cồn" của mình trước đám bạn cùng trang lứa. Trung bình một tuần, Dũng có mặt trên bar đến cả 4 ngày. Số tiền mà Dũng "đốt" vào những lần xả hơi như vậy theo đó cũng lên đến hàng chục triệu đồng. Theo Dũng: "Đã lên bar, vũ trường thì không nên tính đến chuyện tiền nong? Sự sang trọng, đẳng cấp của từng nhóm sẽ được thể hiện thông qua lượng rượu tây "đốt" ở những nơi này". Nghe đến đây, tôi chợt nghĩ tới hình ảnh trong nhiều quán bar, vũ trường, một số dân chơi là giới trẻ thỏa sức uống những chai rượu ngoại có giá trị lên đến cả chục triệu đồng/chai. 

Thực tế là vậy, đã lên bar, vũ trường thì phải chịu chơi, phải chi một khoản tiền lớn cho "sự sang trọng" của mình, thế nhưng như một cái thú, số lượng dân chơi là giới trẻ hiện nay lên bar, vũ trường đang gia tăng nhanh về số lượng. Chỉ cần có mặt tại một số quán bar trên địa bàn thành phố ta không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ đang còn độ tuổi tới trường nhảy nhót uống rượu mạnh. Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Số tiền đốt vào mỗi cuộc chơi của các bạn trẻ này lấy ở đâu ra, trong khi vẫn phải sống dựa vào gia đình?

Theo "Dũng 90 độ", số tiền hàng ngày mà mình đốt vào bar, vũ trường chính là nhờ cá độ bóng đá đem lại… Lời bộc lộ của Dũng cũng trùng với nhiều dân chơi là giới trẻ đang độ tuổi đi học có thú lên bar, vũ trường hiện nay. Số tiền dùng để chi trả cho mỗi lần đi bar, vũ trường thường là nhờ "vận may" đánh lô đề, cá độ bóng đá mà có.  Rồi, ai dám chắc rằng, sau này, số dân chơi là giới trẻ trên khi đã hết tiền rồi sẽ không phạm pháp? Đấy là còn chưa kể đến các vấn nạn liên quan tới hiểm họa ma túy mới rình rập giới trẻ như loạt bài phản ánh đã đăng tải trên Báo CAND cách đây không lâu.

Thạc sĩ Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý - Trường Đại học KHXH và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khuyến cáo: Giới trẻ (8x, 9x) là lứa tuổi mà ở đó tâm sinh lý của các em có những biến đổi đột biến. Giai đoạn này, đại đa phần các em muốn tự khẳng định cái tôi có trong mình nên những cám dỗ đi kèm với thú lên bar, vũ trường luôn tiềm ẩn. Do đó để ngăn chặn hệ lụy không mong muốn xuất hiện, gia đình, nhà trường cũng như các tổ chức xã hội cần giúp giới trẻ nhận thức đâu là thú chơi có lợi, đâu là thú chơi có hại.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng thì chỉ riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội tới nay đã có khoảng hơn 40 quán bar (kinh doanh rượu và mở nhạc mạnh) đang hoạt động, phục vụ khách có nhu cầu. Khách lui tới nơi đây không gì khác ngoài mục đích giải trí, xả hơi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện có một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang coi việc lui tới bar, vũ trường là thể hiện sự  "sang trọng" của mình. Điều này đặt ra không ít vấn đề cần bàn đến, bởi đã là giới trẻ - lứa tuổi còn đang theo học, còn sống dựa vào gia đình thì việc lên bar, vũ trường uống rượu ngoại với chi phí thanh toán lên đến cả triệu đồng là vấn đề không hề đơn giản.

Trần Huy
.
.
.