Giám đốc Constrexim Hải Phòng tự tử do công ty phá sản?
>> Công ty phá sản, giám đốc tự tử
Như tin đã đưa hồi 8h20', ngày 12/11/2009, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Constrexim Hải Phòng - ông Nguyễn Huy Đức, 56 tuổi, đã tự vẫn trong phòng làm việc tại Công ty, để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung ngắn gọn: "Tôi đã phá sản". Cái chết của ông Giám đốc không chỉ để lại nỗi đau cho người thân mà còn để lại mối quan tâm đặc biệt của dư luận bạn đọc. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc này.
Báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, 9h20' ngày 12/9/2009, một nhân viên Phòng Kế hoạch thuộc Công ty Constrexim Hải Phòng (trụ sở tại số 28 đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) hốt hoảng tới Công an phường sở tại báo tin Giám đốc Công ty - ông Nguyễn Huy Đức chết tại phòng làm việc.
Ông Nguyễn Văn Oanh - Chủ tịch Công đoàn công ty và các nhân viên có mặt ở Công ty cho biết, trước đó ít phút, họ phát hiện ông Đức tắt thở trong tư thế treo cổ tại vị trí ô thoáng cửa ra vào phòng vệ sinh riêng bằng một mảnh vải 2mx0,2m.
![]() |
| Lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. |
Mọi người liền đưa ông Đức xuống đặt ông lên chiếc giường cá nhân trong phòng làm việc, đồng thời gọi điện cho Trung tâm Cấp cứu y tế 115 của thành phố tới giúp. Song mọi cố gắng đều vô vọng. Cũng như những người thân trong gia đình, cán bộ, nhân viên công ty hết sức thương tiếc một lãnh đạo mà họ coi là vốn tận tuỵ, vui tính, năng động và tình cảm với mọi người.
Tin dữ nhanh chóng lan đi. Tại một cuộc Hội thảo chuyên đề quản lý chất lượng, mẫu mã hàng hóa ở Hải Phòng, có đại biểu đã xúc động nêu vụ việc trên để tỏ thái độ chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, tin ông Đức tự tử cũng không tránh khỏi sự tò mò của nhiều người và hệ lụy tiếp theo là nhiều chuyện vỉa hè thêu dệt, đồn thổi.
Tại phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Huy Đức, cơ quan Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và phát hiện trên bàn làm việc có để lại một lá thư ngỏ tuyệt mệnh, nội dung hết sức ngắn gọn: Tôi đã phá sản, 8h20', ngày 12/11/2009, ký tên Đức.
Tiến hành khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan Giám định Pháp y thành phố cho biết: Trên cổ nạn nhân có vết hằn lõm màu nâu và kết luận về lý tính, do thiếu ô xy đã dẫn đến nạn nhân ngạt, tử vong. Tuy nhiên, công tác giám định pháp y còn phải đang tiếp tục để đưa ra kết luận toàn diện cuối cùng, phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Được biết, gia đình ông Nguyễn Huy Đức trước đó sống hạnh phúc. Bà Lương Thị Ngọ là một phụ nữ đôn hậu, hiện là giáo viên trường câm điếc TP Hải Phòng. Các cháu Nguyễn Huy Trung, 22 tuổi và Nguyễn Thị Hiền, 19 tuổi, đều đang học Đại học ở Singapore và Hà Nội.
Ông Đức nguyên là sinh viên Khoa Thủy nông thuộc Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội khóa 1971-1977, sau đó là kỹ sư của Sở Thủy lợi tỉnh Cửu Long. Từ 1983 - 2002 là cán bộ kỹ thuật của Công ty Xây dựng quận Hồng Bàng (Công ty Xây dựng số 9 sau này). Từ năm 2002, ông về làm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Constrexim Hải Phòng.
Với tính cách nhanh nhẹn và hòa đồng, ông Đức luôn gần gũi được với mọi người. Tuy nhiên, những năm gần đây, Công ty của ông trên thực tế cũng đã bị rơi vào tâm bão khủng hoảng tài chính. Một số công trình xây dựng mà công ty đầu tư, đến nay không thu được vốn. Có công trình đã bị kéo dài trong nhiều năm như tòa nhà 14 tầng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
Hiện nay, Constrexim HP không dám nhận đầu tư các công trình mới mà chủ yếu thu nợ, trả nợ và phấn đấu hoàn thành các công trình đang thi công như Trụ sở làm việc 7 tầng của Viettel ở Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng; nhà xưởng của Công ty Xi Măng ChinFong ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và một vài công trình khác ở Hải Phòng và Quảng Ninh.
Chính vì vậy, khó khăn càng chồng chất. Hàng tháng, công ty không thu được tiền nợ, nhưng vẫn phải ứng tiền trả lương cho cán bộ nhân viên. Vừa qua, Viettel có tổ chức thanh tra công trình xây dựng do Công ty Constrexim đảm nhận, song được biết kết quả qua thanh tra không có gì vướng mắc tồn tại lớn.
Một người trong Hội đồng quản trị và các nhân viên Công ty Constrexim Hải Phòng có cùng nhận xét, gần đây ông Đức có biểu hiện khác thường, ít nói, không giao tiếp cởi mở. Có lúc không mâu thuẫn với ai ông cũng bức xúc đập ĐTDĐ xuống bàn. Đặc biệt, có một số dự án có thể tiếp nhận đầu tư song ông không quyết định mà chỉ làm ăn nhỏ lẻ.
Công ty Constrexim Hải Phòng có 24 cán bộ, công nhân viên hiện chỉ giữ lại 6 người, còn đều phải nghỉ chờ việc. Công an phường Cát Dài còn cho biết, đã hơn 2 năm nay, do Công ty đứng trước nguy cơ phá sản, ông Đức bị sốc và suy sụp tinh thần. Gia đình đã đưa ông đi chữa bệnh, song ông vẫn còn mắc chứng trầm cảm nặng nề.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Oanh (người thường uống trà sáng với Giám đốc) và chị Trần Thị Hoài Thu, nhân viên Công ty Constrexim Hải Phòng đều cho biết, như đã có sự chuẩn bị, trước đó 1 ngày ông Đức có dặn cả ông Oanh và chị Thu là hôm sau để ông nghỉ ngơi, đến 9h00 sáng hẵng gọi dậy. Nhưng không ngờ đó chính là giờ ông vĩnh biệt mọi người trong Công ty. Được biết, buổi sáng trước lúc lâm chung, ông Đức còn có một số cuộc nói chuyện điện thoại di động với người thân.
Mọi cán bộ, công nhân viên Công ty Constrexim Hải Phòng đều thống nhất khẳng định, với tình hình khó khăn kinh tế của Công ty, chưa đến mức ông Nguyễn Huy Đức - Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải tự tử, bởi số tiền Công ty nợ khoảng 6 đến 7 tỷ đồng tương đương số tiền các đơn vị đối tác khác nợ Công ty Constrexim Hải Phòng.
Cho đến nay, mọi thông tin về tình hình Công ty Constrexim Hải Phòng phá sản, cũng như nguyên nhân quyết định sự lựa chọn cái chết của Giám đốc Công ty Nguyễn Huy Đức vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Hiện lực lượng chức năng mới tiến hành các thủ tục cần thiết ban đầu để gia đình cùng cơ quan kịp tổ chức tang lễ cho người quá cố và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

