Cần Thơ:

Giám đốc Công ty cầu đường cầm ly bia đánh “vỡ mặt” Hạt trưởng

Thứ Năm, 16/10/2014, 15:18
Khi ngồi “tăng hai” hàn huyên chuyện cũ, bất ngờ Giám đốc Công ty cầu đường cầm ly tán thẳng vào mặt Hạt trưởng giao thông, rồi lên xe tài xế chở từ Cần Thơ về Bạc Liêu.

Trưa 16/10, bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyến (50 tuổi, Hạt trưởng hạt quản lý đường bộ 73.4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) được các bác sĩ kê toa thuốc cho xuất việc về nhà điều trị ngoại trú.

Tiếp xúc với PV CAND Online, ông Tuyến cho biết, ngày 15/10, ông lên Công ty ở Cần Thơ để họp và cùng đi nhậu với vài người bạn. Khi “tăng 2” tại quán Cây Trứng cá nằm trên đường CMT8 (phường An Thới, quận Bình Thủy), trong lúc nói chuyện cũ bất ngờ ông ông Huỳnh Hớn Dũng, Giám đốc Công ty cầu đường 719 (có trụ sở tại Bạc Liêu) cầm ly bia tán thẳng vào vùng mặt ông Tuyến, gây thương tích. Sau đó, ông Dũng cũng đứng dậy rời bàn ra tài xế chở về Bạc Liêu, đến sáng 16/10 cũng chưa gọi điện thoại liên lạc lại với ông Tuyến.

Ông Tuyến khi nằm cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết thương trên vùng mặt, trán. 

Ngay trong đêm, ông Tuyến được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, vết nhiều vết thương trên mặt, người dính máu bê bết. Bác sĩ Trần Bửu Giám, Phó khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân Tuyến nhập viện lúc 22 giờ ngày 15/10. Các bác sĩ xử lý cấp cứu khâu vết thương, tiêm kháng sinh, giảm đau…

Ông Tuyến cho biết, ông Dũng là sếp cũ của mình trước khi còn làm ở Bạc Liêu. Sau khi xảy ra sự việc, trả lời báo chí ông Dũng thừa nhận lúc đó mình quá xỉn và không nhớ vì sao đánh ông Tuyến. “Vì anh em toàn là chỗ thân tình, không có gì mít lòng với nhau…”, ông Dũng nói.

Vụ việc đang được xác minh làm rõ

Văn Vĩnh
.
.
.