Giải cứu 5 cháu bé bị sát hại bố mẹ, bắt cóc ra nước ngoài

Thứ Năm, 28/02/2008, 08:52
15h ngày 27/2, tại cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đã diễn ra buổi trao trả 5 cháu bé - các nạn nhân trong 4 vụ giết người lớn, cướp trẻ con xảy ra tại huyện Yên Minh (Hà Giang) gây chấn động dư luận nhân dân trong thời gian qua giữa Công an Trung Quốc và các ban, ngành chức năng của tỉnh Hà Giang.

Thời tiết lạnh tái tê, tâm trạng của những người có mặt cũng tái tê trước hình ảnh 5 cháu bé như những cái nấm nhỏ xíu, đứa lớn mới 7 tuổi, đứa nhỏ mới tập đi, lật đật chạy về phía cửa khẩu Việt Nam...

Thấy có nhiều người lớn lạ mặt, bọn trẻ lúc đầu tỏ vẻ nhút nhát, có cháu khóc ré lên. Những cháu lớn hơn đưa mắt nhìn quanh quẩn tìm người thân.

Cháu Giàng Mí Pó, 7 tuổi, sau hơn 1 năm bị bắt cóc và lưu lạc bên nước ngoài đã ngơ ngác hỏi: "Cô chú ơi! Có ai thấy bố mẹ cháu đi đón cháu không?". Không ai trả lời Pó, nhiều người quay đi nén tiếng thở dài. Biết trả lời các cháu sao đây khi tất cả bố mẹ của chúng đã bị bọn tội phạm sát hại hết rồi.

Giờ đây chúng trở về, tuy có bao người ra đón nhưng người mà chúng mong đợi nhất, khao khát nhất để gọi 2 tiếng: "Mẹ ơi!", "Bố ơi!", sau một quãng thời gian dài cách trở lại không thể và không bao giờ có mặt.

Sau này cũng vậy, những đứa trẻ này có thể sẽ được người họ hàng đón nhận, hoặc được nuôi dưỡng trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang, nhưng không thể tránh được một sự thật, chúng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ và là những đứa trẻ bất hạnh trong cuộc đời này.

Nhìn những đứa trẻ nhỏ bé, không trọn vẹn niềm vui trong ngày trở về ấy, chúng tôi và những người có mặt càng căm giận bọn tội phạm. Chúng ác quá, phi nhân tính quá...

Những tội ác không thể dung tha

Tất cả các vụ án nghiêm trọng trên đều xảy ra ở các xã giáp biên của huyện Yên Minh, gây kinh hoàng cho những người dân hiền lành, vốn quen cách sống du mục gắn liền với đồi, nương. Họ đã phải đối mặt với những con thú dữ ăn thịt người lớn, cướp trẻ em nam mang sang nước ngoài bán. Chỉ trong vòng 1 năm, từ cuối năm 2006 đến hết năm 2007, bọn thú dữ đã tấn công, làm tan hoang 4 gia đình...

Đầu tiên là gia đình anh Vàng Pà Giáo, trú tại thôn Cháng Lộ, xã Sủng Cháng. Nhà anh Giáo nằm trơ trọi trên đồi, nửa đêm 10/12/2006 đã bị một đám người đột nhập vào, dùng dao nhọn tấn công. Anh Giáo bị chúng đâm chết ngay tại chỗ.

Chị Cháng Thị Chúa, vợ anh Giáo bỏ chạy ra ngoài kêu cứu nhưng tiếng kêu của chị lọt thỏm giữa bóng đêm và không gian vắng lặng. Chạy đến sườn đồi thì chị bị các đối tượng bắt được, chúng đâm chị đến chết.

Sau đó, bọn tội phạm đã bắt đi 2 đứa con nhỏ của vợ chồng anh Giáo là cháu Giàng Mí Pó, 7 tuổi và cháu Giàng Thị Máy, 6 tuổi. Nhưng trên đường tẩu thoát, phát hiện Máy là con gái, chúng đã vứt trả cháu giữa ngã ba đường....

Cũng vào một đêm mịt mù sương lạnh ngày 27/2/2007, gia đình anh Vàng Chứ Say, trú tại thôn Nà Coóng, xã Bạch Đích đang say ngủ thì bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà tấn công, giết chết vợ chồng anh. Ngay cả mẹ anh Say là bà Thào Thị Say, hơn 60 tuổi cũng bị chúng đánh trọng thương.

Mặc cho 3 đứa bé trai là các cháu Vàng Mí Tính, 7 tuổi; Vàng Mí Lình, 5 tuổi; Vàng Mí Ly, 2 tuổi gào khóc, bọn giết người cứ thế vác các cháu lên vai chạy...

Sự kinh hoàng chưa nguôi đối với người dân Yên Minh thì sáng 26/6/2007, khi chị Nhinh, nguyên là Tổ trưởng Tổ vay vốn của Hội Phụ nữ xã Hữu Vinh đến nhà anh Nguyễn Văn Công, ở thôn Na Hảo gọi cửa lại tiếp tục phát hiện một vụ thảm sát mới.

Anh Công nằm chết trên sàn nhà, chị Chảo Thị Mẩy, vợ anh nằm bất động trên giường ngủ, còn người bác hơn 80 tuổi sống cùng vợ chồng anh Công cũng bị giết ngay cạnh bếp.

Chị Mẩy còn thoi thóp thở nhưng chỉ hơn ngày sau, chị Mẩy đã chết mà không nói được lời nào về số phận những đứa con và tung tích nhóm tội phạm gây án.

Hai đứa con trai của vợ chồng anh Công là cháu Nguyễn Văn Nghiệp, 4 tuổi và Nguyễn Văn Ngần, 2 tuổi đã bị bọn tội phạm bắt đi biệt tích từ đó.

May mắn hơn là vợ chồng anh Thào Nảo Pao, trú tại thôn Xín Chải, xã Phũ Lũng, bị bọn thú dữ tấn công vào đêm 16/9/2007. Tỉnh dậy vì tiếng chó sủa và đoán rằng có sự cố nên vợ chồng anh Pao đã tự trang bị vũ khí để phục cạnh cửa. Thế nhưng, không tương quan lực lượng, lại không có kinh nghiệm "tác chiến" nên chẳng mấy chốc vợ chồng anh Pao bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh nhân sự.

Do sợ lộ nên bọn tội phạm vội vàng vác 2 đứa con trai của anh Pao là cháu Thào Mí Mua, 6 tuổi và cháu Thào Mí Vàng, 3 tuổi chạy. Vụ việc được phát hiện, vợ chồng anh Pao được kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

May sao, lực lượng Biên phòng Trung Quốc đã nhanh chóng tóm được các đối tượng gây án khi chúng đang chở các cháu bé đi giao "hàng". Ngày 2 vợ chồng anh Pao lành vết thương trở về, họ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được đón những đứa con tưởng như đã mất vĩnh viễn trong cái đêm kinh hoàng 16/9 ấy...

Công an, Biên phòng 2 nước phối hợp truy bắt tội phạm

Khi vụ giết vợ chồng anh Vàng Pà Giáo, bắt cóc cháu Giàng Mí Pó diễn ra, lực lượng Biên phòng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang nhanh chóng điều tra và đã bắt giữ Chảo Mí Lềnh, Sùng Mí Thò, Mua Mí Say, ở xã Thắng Mố, huyện Yên Minh. Chúng đóng vai trò "cõng rắn" về tàn sát người dân cùng huyện.

Trong những vụ việc còn lại, sau khi xác định đối tượng gây án là người Trung Quốc, gây án xong đã tẩu thoát qua biên giới nên Biên phòng, Công an tỉnh Hà Giang đã trao đổi thông tin với lực lượng chức năng của bạn.

5 cháu bé được giải cứu.

Với sự tích cực phối hợp, đến nay, Công an châu Vân Sơn (Trung Quốc) đã bắt giữ được 9 đối tượng trong nhóm thú dữ chuyên về Việt Nam sát hại người lớn, bắt cóc trẻ em trai nói trên, có đối tượng khai nhận tham gia cả 4 vụ ở Yên Minh.

Họ cũng đã giải cứu được 5 trong số 6 cháu bé bị bọn chúng bắt sang Trung Quốc, còn cháu nhỏ nhất của gia đình anh Vàng Chứ Say là cháu Vàng Mí Ly, 2 tuổi hiện đang được Công an nước bạn tiếp tục tìm kiếm.

Trong những ngày giáp Tết, mặc dù thời tiết lạnh giá và bận rộn, nhưng khi có hàm thư yêu cầu của Công an bên bạn về việc thu các mẫu máu của thân nhân các cháu để chuyển sang giám định ADN, các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang đã xuống tận các bản tìm và lấy mẫu. 26 Tết, các mẫu giám định đã được chuyển cho Công an châu Vân Sơn.

Và đến ngày 23/2 vừa qua, hàm thư của Công an nước bạn chuyển sang như cánh én mùa xuân ấm lòng những người làm án Việt Nam: Qua giám định ADN, cả 5 cháu bé giải cứu được đúng là các cháu bé bị bắt cóc ở Việt Nam. Lịch trao trả các cháu được 2 bên ấn định vào 15h ngày 27/2 tại cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Những nỗ lực của lực lượng Công an cũng như Biên phòng 2 nước trong việc bắt giữ các đối tượng gây án đã góp phần chặn đứng được vấn nạn bắt cóc trẻ em ở vùng biên gây kinh hoàng cho người dân thời gian qua. Và hy vọng, từ việc đó, những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ bị trở thành nạn nhân của những vụ như thế nữa

T. Hòa - N. Lân
.
.
.