Giả người bán vé số lừa bán điện thoại iPhone dỏm

Thứ Ba, 17/09/2013, 08:37
Khoảng 9h ngày 16/9, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa nhận được điện thoại của chị Hồ Ngọc Tú (36 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phản ánh đã bị một đối tượng lừa bán điện thoại iPhone dỏm lấy 2 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sau, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa tiếp tục nhận tin báo của anh Âu Quốc Sĩ (chồng chị Tú) tiếp tục bị một đối tượng nữ lừa điện thoại iPhone lấy 2 triệu đồng.

Theo trình báo của các nạn nhân, đã bị các đối tượng vờ vào mời mua vé số rồi cho hay vừa nhặt được một chiếc iPhone. Để đưa nạn nhân vào bẫy, chúng đưa điện thoại và nhờ các nạn nhân mở máy giùm, vờ nói do không biết sử dụng nên sẽ bán giá rẻ nếu nạn nhân đồng ý. Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” nhanh chóng tỏa đi các cung đường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một để truy tìm bọn chúng.  

Đến 15h cùng ngày, các anh đã phát hiện 2 đối tượng nữ có đặc điểm nhận dạng như mô tả của nạn nhân đang đứng ở đường Phú Lợi, thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nên mời về Công an phường Phú Hoà làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận tên Triệu Thị Phượng (31 tuổi) và Lưu Thị Dư (44 tuổi), cùng quê Vĩnh Phúc và đã thực hiện hành vi lừa đảo như trên

C.Bình
.
.
.