Gia Lai: Có một làng "nguyên thủy" ở giữa rừng

Thứ Hai, 27/03/2006, 08:05
Cuộc sống thường ngày ở đây đều theo cơ chế tự cung tự cấp giống hệt như thời "nguyên thủy": Người dân sinh sống lầm lũi bằng nghề hái lượm trong rừng; không giao lưu, quan hệ với bên ngoài; không có trường lớp (100% không biết chữ); không có trạm y tế, không có điện...

Ngôi làng "đặc biệt" này (không có tên) có 11 hộ, 70 khẩu nằm cách trung tâm xã Pló, huyện Ia Pa hơn 30km đường rừng rậm rạp. Đây là ngôi làng được hình thành từ những năm 1980 do "sáng kiến" của một vài người dân mắc chứng bệnh phong ở xã Pló và các vùng lân cận.

Họ đến đây từ khi biết mình bị mắc bệnh, người dân trong làng cũ nghi họ bị "ma lai" nên đã đuổi họ ra khỏi làng và họ buộc phải tìm đến nơi hoang vu giữa núi rừng để tá túc, dần dà đã hình thành làng của những người bị bệnh phong. Cuộc sống thường ngày ở đây đều theo cơ chế tự cung tự cấp giống hệt như thời "nguyên thủy": Người dân sinh sống lầm lũi bằng nghề hái lượm trong rừng; không giao lưu, quan hệ với bên ngoài; không có trường lớp (100% không biết chữ); không có trạm y tế, không có điện… và người có trọng lượng nặng nhất khoảng 40kg.

Vì họ sinh sống biệt lập ở giữa rừng sâu nên hầu như không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân

PV
.
.
.