Gặp đại biểu nhỏ tuổi nhất của ĐH thi đua yêu nước

Thứ Bảy, 25/12/2010, 14:31
Trần Ngọc Diễm Huyền hiện là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa (Hà Nội). Không những học giỏi, cô học trò xinh xắn này còn là chủ nhân của rất nhiều thành tích đáng nể, là tấm gương trong phong trào thi đua của nhà trường, như Bác Hồ từng nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình"...

Tối muộn tôi mới tìm đến nhà em Trần Ngọc Diễm Huyền, vì giờ này em mới đi học thêm về. Từ đầu hẻm, mấy anh lái xe ôm đã tíu tít chỉ cho tôi nhà Huyền nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Văn Cao (Hà Nội). Hình như cái tin Huyền là đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra trong mấy ngày tới đã lan khắp con phố này. Nhiều người không thể ngờ là cô bé Huyền ngày nào cũng đi học trên con phố này lại là một học sinh nhỏ tuổi học giỏi, giàu nghị lực đến vậy.

Mẹ Huyền - chị Nguyễn Hải Yến, giáo viên tiếng Anh của Trường THCS Láng Thượng bồi hồi xúc động cho tôi xem bộ sưu tập ảnh của Huyền, trong đó có cả ảnh Huyền được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn huy hiệu tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc vào tháng 7/2010 và nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Huyền tại các cuộc thi. Huyền là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa (Hà Nội).

Về học tập, từ năm lớp 1 đến năm lớp 4, Huyền liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, cả 8 học kỳ của em đều có điểm tổng kết là 10. Hiện Huyền là Liên đội trưởng của Trường Tiểu học Nam Thành Công. Nhưng nhắc đến Huyền, có lẽ phải kể đến những giải thưởng "đặc biệt". Đó là khi mới 6 tuổi, Huyền đã đạt 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc cuộc thi khiêu vũ thể thao mùa hè năm 2006 toàn thành phố; đạt 2 Huy chương vàng giải khiêu vũ thể thao toàn quốc lần thứ I; giải nhất cuộc thi "Bé khỏe đẹp thông minh" toàn miền Bắc và toàn quốc, giải thí sinh có năng khiếu đặc biệt xuất sắc do Báo Nhi đồng tổ chức.

Đặc biệt, năm 2007, Huyền đã đạt Huy chương bạc cuộc thi khiêu vũ thể thao quốc tế Malaysia mở rộng lần thứ I. Em còn được chọn là vận động viên tiêu biểu tham gia biểu diễn tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Các bạn nhỏ trong toàn quốc đã quá quen thuộc với hình ảnh một Trần Ngọc Diễm Huyền dễ thương, xinh xắn, sinh động, khỏe khoắn và rất "đa tài" trong các cuộc thi "Đồ Rê Mí", trong chương trình "Chúc bé ngủ ngon".

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Huyền trở thành nhân vật thiếu nhi đầu tiên xuất hiện trong chương trình "Gõ cửa ngày mới" của VTV1. Huyền là đại biểu ưu tú tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn TP Hà Nội và toàn quốc (em được bầu chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhất của Đại hội). Huyền còn được nhận nhiều học bổng ươm mầm tài năng.

Mẹ chính là người chỉ bảo Trần Ngọc Diễm Huyền từ nét chữ, bước tập nhảy đầu tiên.

Cho đến nay, Huyền đã nhận được 13 huy chương các loại từ các cuộc thi. Huyền "già dặn" nói với tôi rằng: "Cô ơi, phía sau mỗi tấm huy chương này là công sức của mẹ cháu đó. Nhà cháu đông người, có ông bà nội già, anh cháu thì đang đi học, mẹ phải thu xếp gọn ghẽ tất cả để đưa cháu đến sàn tập. Mẹ thường phải nấu thức ăn ở trường, tranh thủ đưa cháu đi rồi về nhà cơm nước, rồi lại đi đón cháu". Nói xong câu nói đó, vẻ "già dặn, tập làm người lớn" trong Huyền biến mất, nước mắt đổ tràn xuống má, Huyền gục đầu vào lòng mẹ. Bởi Huyền vẫn là một đứa trẻ, một cô bé con mà thôi.

Chị Yến ôm Huyền vào lòng rồi kể cho tôi nghe những kỷ niệm về Huyền, về cả ý chí và nghị lực hiếm thấy ở con gái mình. Huyền có năng khiếu về ca múa hát, trong đó đặc biệt là môn khiêu vũ. Huyền là học trò cưng của cặp kiện tướng khiêu vũ thể thao Chí Anh - Khánh Thi. Tôn trọng niềm đam mê của con, chị Yến cùng với chồng là anh Trần Gia Hùng đã dành dụm tất cả những gì có thể để đầu tư cho Huyền học khiêu vũ.

Chiều nào, sau giờ học chính khóa, chị Yến cũng cần mẫn đưa con đi luyện tập. Có hôm trời rét căm căm, nhìn con tím tái trên sàn tập, lòng chị xa xót. Thường là 10h đêm Huyền mới về nhà và ngồi vào bàn học. Trước mỗi cuộc thi, anh chị đã dồn tất cả tiền bạc đầu tư cho Huyền, từ tiền quần áo (có bộ lên đến 5 triệu đồng) đến tiền thuê thầy (khoảng 400.000 đồng/giờ), trong khi những giải thưởng về khiêu vũ mà Huyền nỗ lực đạt được hầu như không có phần thưởng ngoài tấm huy chương.

Cuộc thi khiêu vũ quốc tế Malaysia mở rộng, chị Yến và thầy cô của Huyền chỉ xác định Huyền vào được vòng trong là thành công rồi, nhưng không ngờ Huyền đã bứt phá ngoạn mục giành huy chương bạc, chiếm luôn cả tình cảm của Ban giám khảo và người hâm mộ. Cuối năm đó, một vị giám khảo trong cuộc thi đó sang Việt Nam làm trọng tài một cuộc thi, gặp lại thầy cô Chí Anh - Khánh Thi đã hỏi về Huyền. Theo như lời của vị giám khảo này, thì chính Huyền với trang phục rất lạ và phong cách biểu diễn khiêu vũ chuyên nghiệp đã làm dấy lên ở Malaysia một phong trào luyện tập khiêu vũ thể thao trong lứa tuổi thanh thiếu nhi…

Chị Yến tâm sự với tôi rằng, bây giờ chị đã ngừng cho Huyền học khiêu vũ để dồn thời gian cho việc học văn hóa. Nhưng chính năm tháng cho con học khiêu vũ, chị đã nhận ra rằng, có nhiều cách để mỗi đứa trẻ đóng góp sức mình vào phong trào thi đua của nhà trường như Bác Hồ từng nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Học khiêu vũ đã giúp cho Huyền có một sức khỏe dẻo dai, rất ít ốm và rèn cho em sự tự tin, một nghị lực, ý chí phấn đấu hăng say và một tinh thần học tập nghiêm túc nhất.

Hiện Huyền đang đứng trong đội tuyển Anh văn và tiếng Việt của nhà trường chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố sắp tới. Huyền dắt tôi đến bên góc học tập nhỏ xíu của em rồi bảo rằng, em rất vui khi mà em còn nhỏ tuổi nhưng lại được tham gia một đại hội lớn như thế này. Huyền có một mơ ước là học tiếng Anh thật tốt để trở thành một nhà ngoại giao…

Thu Phương
.
.
.