Dụ đi "du học có lương" rồi dụ làm “gái”

Thứ Ba, 14/10/2008, 10:11
Sau khi sang Singapore được ít hôm, những du học sinh được một thanh niên tên là Tùng (người giới thiệu là đại diện của SACC cử sang trước để đón các em) tìm đến và bảo: Bây giờ muốn có tiền tiêu thì những nữ học sinh phải đi làm gái mại dâm, còn nam sinh thì đi bán thuốc lá lậu.
>> Nhiều khuất tất trong tuyển sinh du học của SACC

Sáng 11/10, phóng viên Báo CAND đã liên lạc được với em Trần Văn Nam, một trong số những du học sinh tại Singapore, Nam cho biết: Trước khi sang, em và các học sinh được hứa hẹn vừa học vừa làm với mức lương tối thiểu là 19 triệu đồng chưa kể làm thêm, nhưng sang đến nơi thì tất cả đều hoàn toàn ngược lại.

Tại đây, Nam và những học sinh được thông báo là các em chỉ được học 6 tháng với mức học phí là 3.800 đô la Singapore. Còn nếu muốn học 1 năm thì phải đóng thêm 1.700 đô la Singapore nữa.

Ông Hiệu trưởng Trường Stam Ford cũng cho rằng: Ông ta không hề biết những thông báo quảng cáo "bốc trời" của Công ty SACC tại Việt Nam gửi các gia đình học sinh và việc thu tiền của tổ chức này.

Về lớp học, Nam cho biết: "Học chán lắm anh ạ, bên này cứ đóng tiền xong học sinh muốn học hay không thì tùy". Hiện những du học sinh này được bố trí học lớp nghiệp vụ quản lý nhà hàng.

Điều trớ trêu là trong số 13 du học sinh thì chỉ có khoảng 4 người biết tiếng Anh, số còn lại thì một số chỉ nghe bập bõm được chứ không nói và viết được. Nam cho biết, không nghe, không nói và không viết được nên những du học sinh này vào lớp ngồi như "vịt nghe sấm".

Đáng lý ra trước khi tuyển dụng, đưa đi du học, những học sinh này phải được kiểm tra trình độ, tiến hành đào tạo tiếng Anh, sau đó nếu đủ điều kiện mới có thể được đưa đi. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, SACC đã bất chấp tất cả những quy định đó, chỉ sau khi thu đủ tiền chưa đầy một tuần tất cả những học sinh này được đẩy lên máy bay sang đất khách.

Theo Nam thì trường mà các em được đưa đến là một trường tư nhân, hiện có khoảng 40 học sinh người Việt khác đang theo học.

Ngoài số 13 du học sinh ở Hải Dương, những học sinh còn lại đã được một số công ty khác đưa sang và họ cũng gặp cảnh bị lừa "sang đây vừa học vừa làm". Tuy nhiên, khác với 13 học sinh do SACC đưa sang, những học sinh này đã được các công ty tại Việt Nam đóng tiền đầy đủ…

Điều khiến các sinh viên này hết sức bức xúc là sau khi sang Singapore được ít hôm, số tiền ít ỏi mang theo đã chi tiêu hết, họ được một thanh niên tên là Tùng (người giới thiệu là đại diện của SACC cử sang trước để đón các em) tìm đến và bảo: Bây giờ muốn có tiền tiêu thì những nữ học sinh phải đi làm gái mại dâm, còn nam sinh thì đi bán thuốc lá lậu.

Nam cho biết, không ít người bị lừa du lịch, xuất khẩu lao động sang đây cùng đường đã bị buộc phải đi làm gái mại dâm, bán thuốc lá lậu để kiếm sống. Tuy nhiên, sau khi nghe Tùng nói vậy, các nam học sinh đã kiên quyết không cho các nữ học sinh đi làm mà tự cưu mang đùm bọc nhau.

Nam cũng cho biết, trong số 3 học sinh bị bắt do buôn thuốc lá lậu, hiện 2 em đã bị trục xuất về nước, còn một em vẫn đang bị cảnh sát Singapore giam giữ. Số 10 du học sinh còn lại, hiện không có tiền nên mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa. Nam cho biết: "Bọn em bây giờ khổ lắm anh ạ, không có tiền mua thức ăn nên bọn em chỉ dám ăn cơm với nước cà chua".

Được biết, chi tiêu tại Singapore khá đắt đỏ, mỗi bữa ăn tiết kiệm như trên cũng mất khoảng 40.000 VND/người.

Hiện tại, những du học sinh này đang ở trọ tại 37A Rowell Road Singapore. Theo Nam cho biết, đây là một khu trọ nhếch nhác và có nhiều tệ nạn xã hội. Với căn phòng chưa đầy 10m2, mỗi tháng 10 học sinh này đã phải trả hơn 3 triệu tiền thuê nhà.

"Đến ngày 17/10 này là đến hạn nộp tiền thuê nhà anh ạ, nhưng bọn em chưa biết trông vào đâu. Bọn em đang định quay về Việt Nam"

Xuân Luận
.
.
.