Đổi thay ở làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên giới

Thứ Hai, 14/01/2013, 09:07
Sau hơn 3 năm định cư, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ ở làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có nhiều khởi sắc. Với sức trẻ và tình yêu lao động họ đang làm thay đổi cuộc sống của chính mình, góp phần giữ vững an ninh, chính trị nơi vùng biên của Tổ quốc…

Giữa cái nắng chói chang của mùa khô Tây Nguyên, từ trung tâm thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp chúng tôi vượt qua hơn 40km đường rừng tới xã biên giới Ia Lốp để thăm lại làng Thanh niên lập nghiệp sau hơn 3 năm hình thành. Trở lại làng hôm nay, điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là sự đổi thay vượt bậc cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần của 120 hộ dân với 398 khẩu nơi đây. Những ngày sống khó khăn, thiếu thốn, biệt lập đã dần lùi xa, thay vào đó là những ngôi nhà tường vôi trắng xóa, tiếng trẻ thơ bi bô học bài, nô đùa cười nói… vang một góc làng.

Là một trong những gia đình đầu tiên tình nguyện vào đây lập nghiệp, vợ chồng anh Cầm Bá Thường và chị Cầm Thị Huyền bồi hồi nhớ lại: "Ngày mới vào đây, nhìn bốn bề chỉ thấy toàn rừng với núi. Tưởng khó mà trụ lại giữa chốn rừng xanh này nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được xóa nhòa bởi sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lãnh đạo của Tỉnh đoàn. Giờ đây cuộc sống của vợ chồng tôi và các cháu rất ổn định".

Nói rồi anh Thường dẫn tôi đi thăm khu nhà ở của gia đình mình, vừa đi anh vừa giới thiệu: "Tivi, tủ lạnh, đồ dùng học tập của các con, máy cày phục vụ sản xuất…

Những cánh đồng lúa nước ở làng Thanh niên Ia Lốp hứa hẹn một mùa bội thu, no ấm.

Cũng như gia đình anh Thường, gia đình anh Nguyễn Văn Vững - một cư dân của làng, cho biết vợ chồng anh từ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) lập nghiệp từ năm 2002. Chỉ với mấy sào đất rẫy, anh chị có cần cù lao động quanh năm cũng chỉ đủ ăn nên cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Đầu năm 2009, khi nghe tin thành lập làng thanh niên lập nghiệp anh chị đã viết đơn tình nguyện vào đây. Sau gần 3 năm, với hơn 1ha đất sản xuất được cấp cộng sự cần cù lao động giờ đây, vợ chồng anh không chỉ có của ăn, của để mà còn lo được cho các con đi học tận ngoài huyện một cách đàng hoàng.

Trao đổi với chúng tôi anh Lý Văn Sài, Trưởng thôn cho biết: "Làng được thành lập từ dự án của Trung ương Đoàn tỉnh Đắk Lắk và triển khai từ năm 2009. Từ vài hộ dân ban đầu, nay làng đã có 120 hộ với 398 nhân khẩu cùng 8 dân tộc anh em sinh sống. Đến nay dự án đã khai hoang được 233ha trong số 460ha đất rừng chuyển đổi, bình quân mỗi hộ được cấp 1ha đất sản xuất. Hiện các hộ đã canh tác hơn 140ha cây trồng ngắn ngày, trong đó có 83ha lúa. Trong làng đã có gần 100 con trâu, bò; mùa khô tới đây, một số hộ sẽ được cấp thêm đất để liên kết với một doanh nghiệp trồng bông vải, trồng cao su… Ngoài phát triển kinh tế, làng còn gắn chặt với nhiệm vụ quan trọng bảo vệ an ninh biên giới".

Trạm xá, trường học của làng Thanh niên được đầu tư xây dựng khang trang.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Hồng Tiến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, chia sẻ: "Nhiều cái khó khiến Làng Thanh niên lập nghiệp chỉ mới ổn định mà chưa thể phát triển nhanh được. Tuy dự án đã kết thúc nhưng Tỉnh đoàn vẫn đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho 56 hộ dân vay vốn phát triển sản xuất với số tiền gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã liên hệ với một số doanh nghiệp hỗ trợ các hộ trong làng trồng bông vải có tưới nước, lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhận họ vào làm công nhân. Tới đây, mỗi hộ dân sẽ được cấp thêm 0,5ha để phát triển sản xuất. Riêng về hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát xây dựng nhằm phục vụ kinh tế - xã hội của làng phát triển một cách bền vững"

Văn Thành
.
.
.