Điều tra vụ nổ súng làm một người bị thương
Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 6/1, Võ Hùng Cường (30 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đi ra từ nhà vợ là N.T.N.T. (22 tuổi) ở hẻm 66 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Khi đến số nhà 66/82 Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bị 3 đối tượng đi trên hai xe gắn máy hiệu Air Blade ép vào lề.
Hai trong số đó, Cường nhận ra đó là Tuấn “khều”, Phong và một thanh niên chưa rõ lai lịch. Theo Cường khai, lúc này, Tuấn có hỏi Cường: “Em kiếm anh có chuyện gì?” thì Cường trả lời: “Em đâu có kiếm anh”. Ngay sau đó, Tuấn rút từ trong người ra cây súng ngắn (nghi là K54) bắn một phát chỉ thiên.
Tiếp đến, Phong lấy ra một cây súng dạng súng bút bắn một phát trúng vào sườn phải của Cường. Chưa dừng lại ở đây, Phong tiếp tục lấy con dao bấm đâm một nhát vào nách phải của Cường rồi leo lên xe cùng đồng bọn bỏ chạy. Ngay sau đó, Cường được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Theo xác định của bệnh viện, Cường có 2 vết thương, một vết ở nách phải và một vết ở sườn phải nhập viện trong tình trạng tỉnh táo. Sau một đêm cấp cứu, sáng 7/1, người này đã xuất viện. Theo lời khai của nạn nhân, Cường quen biết Tuấn “khều” trong thời gian thụ án tại Trại giam An Phước vào năm 2004.
Còn đối tượng tên Phong, Cường mới quen gần đây ở quán bar 191 nằm trên quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh
