Đi thăm chiến trường xưa, 31 người trong đoàn cựu chiến binh tử nạn
Theo điều tra sơ bộ, có 33 người đi trên xe gồm: 31 cựu chiến binh thuộc Hội CCB phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội và hai người còn lại là lái xe và hướng dẫn viên du lịch.
Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm này xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã có mặt kịp thời và không ai cầm nổi nước mắt khi phải căng dây thừng đưa từng thi thể nạn nhân từ vực sâu hơn 40m lên.
Theo anh A Xinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Man, người chứng kiến cảnh tai nạn này kể lại: Vào lúc 7h30', ngày 21/4, trong lúc anh trên đường đến xã làm việc, qua đoạn dốc Măng Khen, thôn Đông Nai, xã Đắk Man (Đắk Glei, Kon Tum) thì phát hiện chiếc xe ôtô khách, biển kiểm soát 29M-6472 đi từ hướng Quảng Nam lên Kon Tum (Km 346+500m, đường Hồ Chí Minh) vượt qua xe tải cùng chiều và va gãy hai cây cọc tiêu bên đường, sau đó đổ ào xuống vực sâu hơn 40m. Anh đã chạy về xã kêu cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.
| Thủ tướng Chính phủ gửi công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và chia buồn cùng thân nhân những người bị nạn. |
Lực lượng Công an Kon Tum phối hợp cùng các ngành chức năng đã tiến hành đưa những nạn nhân còn sống đi cấp cứu, bảo vệ tài sản, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 15h cùng ngày, 31 thi thể đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, hai nạn nhân đang được tích cực cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Kon Tum.
Chiều ngày 21/4, thi thể các nạn nhân đã được đưa về Tp. Đà Nẵng để gia đình và người thân nhận dạng. Ông Nguyễn Xuân Long - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Pjico Chi nhánh Gia Lai, Kon Tum có mặt kịp thời tại hiện trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bảo hiểm cho gia đình nạn nhân.
Cũng vào chiều 21/4, phóng viên Báo CAND có mặt tại UBND phường Kim Liên, được biết phường đã cử người tới từng gia đình có người tham gia chuyến đi để thăm hỏi động viên. Cùng chiều, đoàn lãnh đạo quận Đống Đa và phường Kim Liên đáp máy bay vào Kon Tum để phối hợp giải quyết hậu quả vụ tai nạn
