Đi cứu trợ nhân đạo, 12 người tử nạn

Thứ Bảy, 14/10/2006, 08:50
Xe chở đoàn 13 người hầu hết là cán bộ, nhân viên phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM trên đường ra TP Đà Nẵng để cứu trợ đồng bào bị hoạn nạn do cơn bão số 6 gây ra đã gặp tai nạn vào rạng sáng ngày 13/10 khiến 12 người thiệt mạng, 1 người may mắn sống sót.

Khoảng 2h45' sáng 13/10, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra tại Km 1468+500 QL1A thuộc địa phận thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.

Phóng viên Báo CAND đã có mặt tại hiện trường ghi lại những hình ảnh hết sức tang thương. Xe ôtô du lịch loại 16 chỗ ngồi hiệu Mercedes Benz mang BKS 53M-5009 bị vỡ nát sau khi đâm vào chiếc xe khách mang BKS 75H-8283 lưu hành ngược chiều.

Thông tin phóng viên thu thập được tại hiện trường cho thấy, trên xe Mercedes Benz có 13 người hầu hết là cán bộ, nhân viên UBND, UBMTTQ phường 13, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh trên đường ra TP Đà Nẵng để cứu trợ đồng bào bị hoạn nạn do cơn bão số 6 gây ra.

Đoàn cứu trợ do tài xế Trần Văn Thiện điều khiển xe Mercedes Benz thuê của một chủ kinh doanh vận tải ở quận 10. 12 người trên xe, kể cả tài xế Trần Văn Thiện đều tử nạn tại chỗ, một người duy nhất may mắn sống sót.

Xe ôtô khách 75H-8283 bị dập nát một phần bên trái đầu xe, một tài xế khai là Bùi Văn Thiện (43 tuổi), trú ở 34 Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt bị gãy chân. Theo lời khai của phụ xe khách là Lý Văn Hoa Thiên Thân (38 tuổi), trú ở 17 Bùi Thị Xuân, phường 2, TP Đà Lạt, xe khách 75H-8283 chạy hành trình Huế - Đà Lạt, trên xe có khoảng 20 hành khách.

Khi tai nạn xảy ra, anh Thân đang nằm ngủ gần tài xế và bị hất tung về phía kính cabin do cú va đập mạnh, gây chấn thương ở vùng trán.

Những người dân ở gần hiện trường cho hay, thời điểm đó, mọi người còn đang ngon giấc ngủ, nhưng khi hai xe đâm nhau gây tiếng động rất mạnh, kèm theo tiếng nổ rất lớn. Nhiều người dân địa phương đổ xô tới hiện trường, nhưng trước thảm cảnh người tử nạn quá nhiều đã khiến cho họ chết lặng hồi lâu.

Quan sát tại hiện trường có vết thắng dài hơn 10m ở phía lề đường bên trái, dấu trượt theo chiều Nam Bắc, nơi xảy ra tai nạn là một vòng cua bán kính rộng, tầm nhìn không bị che khuất, mặt đường tốt.

Tìm hiểu thêm về đoàn cứu trợ, chúng tôi được biết, sáng 12/10, một chiếc xe tải chở 800 phần quà trị giá 80 triệu đồng là tấm lòng hảo tâm của chị Nguyễn Thị Phương Thảo, trú ở 489/25 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã chạy trước ra miền Trung. Đến tối hôm đó, đoàn cứu trợ mới xuất phát, nhóm cán bộ, nhân viên phường 13 lên xe Mercedes Benz, còn chị Phương Thảo đi ôtô riêng.

11h 22' ngày 13/10, chúng tôi đã vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tìm gặp nạn nhân may mắn còn sống sót là anh Phạm Văn Lý, Chủ tịch UBMTTQ phường 13, hiện trú tại 489/29/13 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Theo anh Lý kể lại, xe 53M-5009 chạy ra tới Hố Nai, TP Biên Hòa dừng lại ăn cơm khoảng nửa giờ, trên hành trình còn lại xe có dừng hai lần ở phía Bắc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và phía Bắc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để mọi người đi vệ sinh.

Trước khi xảy ra tai nạn, hầu hết những người trong đoàn cứu trợ đã thức giấc và đang xem phim hài. Riêng anh Lý ngồi ở ghế trước, cạnh bên tài xế và còn lơ mơ ngủ, nên điều gì xảy ra anh không rõ. Chỉ đến khi hai xe đâm nhau, gây tiếng va đập mạnh thì anh mới bật dậy, nhìn thấy mọi người đã tử nạn.

Mặc dù bị thương, nhưng anh Lý vẫn gượng sức gọi một người lái xe ôm đến giật cánh cửa đưa anh ra ngoài, chở đi cấp cứu. Xe ôm chạy một đoạn xẹp lốp, phải sang xe ôm khác, khoảng 3h30' anh mới vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo kể, xe ôtô chở chị đi sau xe Mercedes Benz, trước khi xảy ra tai nạn khoảng 15 phút, chị còn gọi điện thoại đề nghị chị Nguyễn Thị Tư, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 13 dặn tài xế chạy chậm lại, ra tới ngã ba Thành, huyện Diên Khánh dừng lại uống cà phê rồi mới tiếp tục hành trình. Nhưng không ngờ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nêu trên, Thượng tá Trần Quang Họa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng CSGT, Cảnh sát kỹ thuật hình sự và Công an huyện Diên Khánh tiến hành hướng dẫn giao thông không để xảy ra ách tắc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi rất chặt chẽ.

Một số ngưởi tử nạn trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn đã được bộ phận pháp y, kỹ thuật hình sự cẩn trọng tìm kiếm, sắp xếp thi thể, đưa về nhà xác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa bảo quản, chờ thân nhân tiếp nhận.

Trong buổi sáng cùng ngày, từ Khoa Cấp cứu, anh Phạm Văn Lý đã liên lạc qua điện thoại di động, cung cấp cho cơ quan điều tra tên tuổi các nạn nhân gồm Trần Đình Liêm (44 tuổi), Chủ tịch UBND phường 13; Trường Quang Bứu (52 tuổi), phụ trách khối vận; Nguyễn Thị Tư (39 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Nguyễn Cần (30 tuổi), cán bộ chuyên trách tư pháp, Bùi Thị Kim Phượng (40 tuổi), cán bộ chuyên trách địa chính; Hoàng Cao Vân (32 tuổi); Lê Phương Hòa (31 tuổi), nhân viên văn phòng; Trịnh Phú Quí (24 tuổi), Dương Bảo Toàn (19 tuổi) và Trần Văn Lân (30 tuổi), đều là dân quân phường 13.

Đến 9h30' sáng 13/10, lực lượng cứu hộ đã thu dọn và xử lý vệ sinh hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh điều tra làm rõ, nhưng kiểm chứng về thời gian hai xe ôtô khởi hành từ điểm xuất phát đến nơi xảy ra tai nạn, có thể thấy rằng cả hai xe đều chạy với tốc độ nhanh.

Sáng 13/10, chúng tôi có mặt tại UBND và MTTQ phường 13, quận Phú Nhuận. Ngoài các cán bộ nhân viên của phường, còn có nhiều người thân của những người đi cứu trợ đang có mặt tại đây để nghe ngóng tin tức về con em mình. Các anh chị ở phường cho chúng tôi biết: Khoảng hơn 3h sáng, họ nhận được điện của anh Lý, Chủ tịch UBMTTQ phường, người đi trong đoàn cứu trợ, báo rằng: Xe của đoàn gặp tai nạn cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 15km, có rất nhiều người chết, bản thân anh Lý cũng bị thương nặng. Sau khi nhận được hung tin, Đoàn cán bộ Quận ủy Phú Nhuận gồm 8 đồng chí, trong đó có Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Anh và Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Tâm đã tức tốc lên đường.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, anh ruột của chị Nguyễn Thị Tư, cán bộ phường, kể: "Chiều qua, em nó về báo với gia đình là tối được đi theo đoàn cứu trợ của phường ra Đà Nẵng cứu giúp đồng bào bị bão, cả nhà xúm tay vào lo chuẩn bị áo ấm, dầu xức cho nó". Giọng nghẹn ngào, anh tiếp: "Em nó vẫn thỉnh thoảng đi làm từ thiện có sao đâu. Vậy mà lần này ai có ngờ… Từ sáng đến giờ, tôi phải liên tục gọi về nhà để trấn an mẹ tôi, bà lại bị đau tim nữa". Một chị phụ nữ còn trẻ cứ túm tay tôi hỏi: "Liệu em dâu tôi có làm sao không hả anh?", chị có người em dâu cũng đi trong đoàn cứu trợ. Chúng tôi cũng chỉ biết nghẹn ngào theo chị!

Xin chia sẻ nỗi đau này với những thân nhân, chính quyền địa phương - những người vì việc thiện bị tai nạn rủi ro

Hữu Toàn - Việt Dũng
.
.
.