Đi chợ "hàng nóng" ở Lạng Sơn

Thứ Ba, 02/12/2008, 12:21

Lạng Sơn từ lâu đã được dân mua hàng "nóng" biết đến như một thị trường béo bở với tất cả các loại dao, đao, kiếm, mã tấu… đủ chủng loại. Người mua treo nhà làm đồ trang trí, người tìm mua với mục đích… phòng thân.

Theo chân… xe ôm đi mua hàng "nóng"

Là khách tìm mua đôi kiếm về treo làm cảnh, chúng tôi vào một kiốt bán đồ tại chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Người phụ nữ bán hàng nhìn một lượt chúng tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu: "Hàng đấy bị cấm, chị không có em ạ!". Tôi nài nỉ: "Ông bác nhờ em bằng được lên Lạng Sơn mua kiếm về treo làm cảnh thôi. Nếu chị có, bán cho em, giá bao nhiêu bọn em cũng ok".

Đang nài nỉ bà chủ bán hàng thì chúng tôi được ông xe ôm kéo ra một góc: "Cái hàng đấy, trước đây mua dễ như mua... rau, nhưng bây giờ không phải ai hỏi cũng mua được đâu, Công an kiểm tra nhiều. Phải là người quen mua, nhìn mắt là đã hiểu nhau rồi cơ!". Nói rồi, ông xe ôm mới nhẹ nhàng nháy mắt: "Thế để tôi dẫn cô đến nhà anh bạn quen chuyên bán mặt hàng này. Trước đây, khách Hà Nội nào về, chúng tôi cũng dẫn đến đấy".

Buổi tối, chúng tôi theo chân xe ôm đến một kiốt bán hàng tạp hóa dạng căn nhà cấp 4 gần khu vực chợ đêm. Để khách đứng ngoài chờ, ông xe ôm vào trong thì thầm to nhỏ với ông chủ. Chừng hai phút sau, ông chủ quầy ra dẫn chúng tôi vào căn nhà kho chứa đồ kín như hũ nút. Một túi các dao kiếm sáng loáng được ông chủ vạch ra cho xem. Loại nào cũng có, chạm trổ rồng phượng, đẹp thì 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/đôi; loại hàng nhỏ, bình dân nhất khoảng 80.000 đồng/đôi.

Chúng tôi xem qua hàng một lượt, hỏi mua đôi kiếm dài chừng 70cm, ông chủ hét giá 600.000 đồng. Lấy lý do hàng không đẹp, giá cao nên chúng tôi từ chối. Ông xe ôm đi cùng nói theo: "Nếu không ưng ở đây, tôi sẽ điện thoại cho một địa chỉ khác". Ông cũng cho biết thêm, các xe ôm chạy xe ở đây thường "găm" hai, ba địa chỉ có thể mua được hàng này để khi khách du lịch có nhu cầu thì sẽ dẫn đến mua. Tuy nhiên, nếu là dân địa phương đi mua những hàng kiểu này thì rất đơn giản. Đối với các loại hàng "nóng" khác như dùi cui, súng điện… thì phải là những tay nam thanh niên hỏi mua. 

Lạng Sơn từ lâu đã được dân mua hàng "nóng" biết đến như một thị trường béo bở với tất cả các loại dao, đao, kiếm, mã tấu… đủ chủng loại. Người mua treo nhà làm đồ trang trí, người tìm mua với mục đích… phòng thân.

Trong năm 2008, Công an tỉnh Lạng Sơn đã mở nhiều đợt kiểm tra các hàng quán kinh doanh tại các chợ truy quét các loại hung khí như đao, kiếm; đồ chơi nguy hiểm… Mới đây, trong tháng 10 và tháng 11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) đã kết hợp với Công an TP Lạng Sơn tổ chức kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển vũ khí thô sơ, đồ chơi nguy hiểm, kết quả đã thu giữ 23 kiếm các loại, 35 gậy lò xo bằng sắt, 2 súng bắn pháo hiệu, 2 súng bắn điện, 12 dùi cui điện và 10 nạp điện, 16 khẩu súng bắn đạn nhựa (đồ chơi nguy hiểm bị cấm).

Trên thực tế, đây chỉ là phần "nổi" bởi việc mua bán các loại hung khí vẫn diễn ra sôi động trong một thế giới "ngầm". Khi các cơ quan chức năng làm gắt gao, hoạt động mua bán các loại hung khí có phần "im hơi lặng tiếng" nhưng được một thời gian lại trở nên sôi động do nhu cầu của người mua lớn.

Hậu quả đau lòng

Từ việc mua bán các loại hung khí quá dễ dàng khiến cho tình trạng sử dụng các loại hung khí trong các cuộc ẩu đả của tầng lớp thanh, thiếu niên đang trở thành một nỗi lo trên địa bàn TP Lạng Sơn.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Anh, Trưởng Công an TP Lạng Sơn, hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí như dao, kiếm, dùi cui... để thanh toán, giải quyết các mâu thuẫn cá nhân thực sự trở thành một vấn đề hết sức bức xúc. Sự phát triển của các hàng quán, đặc biệt là các quán rượu ốc, quán ăn… hoạt động quá khuya đã tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên tụ tập ăn nhậu rồi gây gổ, đánh lộn lẫn nhau. Từ đầu năm đến nay, Công an TP đã khởi tố 25 vụ án hình sự, trong đó đối tượng của các vụ án chủ yếu là thanh, thiếu niên độ tuổi từ 17 đến 25, phần lớn đều có sử dụng các loại hung khí. Công an TP Lạng Sơn cũng đã thu giữ hơn 100 đao, dao, kiếm các loại qua các vụ việc.

Lý do dẫn đến các hành động đánh lộn, ẩu đả của thanh, thiếu niên có thể chỉ là do những mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt nhưng do sử dụng các loại hung khí nên hậu quả để lại là thương tật vĩnh viễn trên cơ thể. Điển hình như vụ việc diễn ra ngày 6-6, chỉ vì to tiếng với nhau mà đối tượng Quách Tiến Khoa, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn đã rút dao đâm Nguyễn Đình Thắng khi đang ngồi tại quán nước ở phường này. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của Nguyễn Đình Thắng lên đến 36%...

Theo Thượng tá Hoàng Văn Anh, trước tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng các loại hung khí trong các cuộc ẩu đả gây hậu quả đáng tiếc và nghiêm trọng, lực lượng Công an TP đã phối hợp với các phường, xã tổ chức hội nghị có đầy đủ các ban, ngành, các hộ kinh doanh hàng quán, đặc biệt là phường Chi Lăng, phường Hoàng Văn Thụ là những địa bàn có nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống ban đêm. Các hộ kinh doanh đã kí cam kết không kinh doanh quá giờ quy định...

Lực lượng Công an TP thường xuyên kết hợp với bảo vệ khu phố tiến hành tuần tra từ 22h30' đến 24h hằng ngày nhằm sớm ngăn chặn các vụ việc xảy ra. Đối với các trường hợp có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục hiệu quả

Nguyễn Hương-Vũ Hân
.
.
.