Đi chợ Bến Thành, trả giá nào cũng… hớ

Thứ Ba, 21/10/2008, 15:48

Ngày nào Ban quản lý chợ Bến Thành, TP HCM cũng giải quyết vài vụ nhờ can thiệp của khách hàng khi biết mình mua nhầm món hàng đắt gấp 4 lần đến 6 lần so với giá trị thực. Nhưng Ban quản lý cũng "bó tay" vì thuận mua, vừa bán tại không biết trả giá đành chịu.

Chợ Bến Thành từ lâu không những là biểu tượng, là niềm tự hào của TP Hồ Chí Minh mà còn là địa điểm tham quan, mua sắm khá nổi tiếng đối với khách du lịch trong nước, quốc tế. Tuy nhiên việc mua sắm ở chợ này với nhiều du khách đã "một đi không dám trở lại". Nhiều người từng bị chặt chém, mua hớ khi chủ sạp hét với giá cắt cổ khiến khách trả giá nào cũng… "dính".

Thú vui dạo chợ không khéo trở thành nỗi buồn

Nếu ai đã một lần đặt chân đến chợ Bến Thành sẽ khó quên bởi kiến trúc cổ xưa của chợ cùng sự mua bán sầm uất, hàng hóa phong phú, sang trọng. Tiểu thương lại biết chiều lòng khách và thông thạo nhiều ngoại ngữ nên được đa số khách nước ngoài chọn làm nơi mua sắm…

Phải công nhận hàng hóa ở chợ Bến Thành đa dạng vô cùng: từ hàng thủ công tỷ mỷ cho đến những thứ hiện đại tinh vi đều có. Nhưng bên cạnh những ưu điểm ấy còn tồn tại việc nói thách giá quá cao của một số tiểu thương ở đây. Nếu không trả giá cẩn thận các "thượng đế" rất dễ trở thành "mồi ngon", bị "chặt đẹp"mà không biết.

Đánh vào tâm lý một số người cho rằng hàng đắt tiền mới là hàng xịn, nên đa số các tiểu thương đều nói thách khá cao từ ba đến mười lần so với giá trị thực món hàng. Khách trả giá nào cũng "dính", nhất là hàng lưu niệm thì vô giá.

Theo chân một cặp vợ chồng trẻ vào chợ, sau khi đi lòng vòng mua sắm, họ tạt vào hàng ăn gọi hai tô hủ tiếu và một con tôm. Ăn xong, họ bị  tính 150 ngàn đồng/tô(?!) móc tiền ra trả, người vợ nhăn nhó than vãn "Giá này phải ngang với mức của nhà hàng trong các khách sạn 5 sao"!

Được biết, ngày nào Ban quản lý chợ cũng giải quyết vài vụ nhờ can thiệp của khách hàng khi biết mình mua nhầm món hàng đắt gấp 4 lần đến 6 lần so với giá trị thực. Nhưng Ban quản lý cũng "bó tay" vì thuận mua, vừa bán tại không biết trả giá đành chịu.  

Nhộn nhịp chợ đêm

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc chợ đêm Bến Thành bắt đầu hoạt động nhộn nhịp đến tận 1h sáng ở  phía cửa Đông và cửa Tây, trên đoạn đường Lê Thánh Tôn và Phan Bội Châu. Trái ngược với chợ ngày, chợ đêm có vẻ thanh bình hơn, mang không khí thư giãn, thoải mái hơn cho khách.

Chợ đêm Bến Thành chủ yếu là phục vụ hàng ăn uống, đồ lưu niệm, quần áo, giầy dép, túi xách... đặc biệt, hàng hóa bán chợ đêm không hề nói thách hay chèo kéo khách hàng, đa số thành phần tham gia bán tại chợ đêm là người từ nơi khác đến chỉ có một số rất ít tiểu thương của chợ ngày. Tuy nhiên, hàng hóa chợ đêm không mấy chất lượng nên giá cũng khá mềm vì đa số khách hàng đến, đây mang tính giải trí hơn là mua sắm.

Khu vực hàng ăn dưới sự quản lý của Sài gòn Tourist; Công ty Du lịch Hồng Hà; du lịch Bến Thành… nên thái độ phục vụ khá lịch sự và giá cả cũng dễ chấp nhận, chỉ từ 18 đến 35 ngàn một phần ăn nhẹ các loại. Riêng thức uống lại rất đắt. tuy vậy, vấn đề VSATTP ở  một số gian hàng làm du khách ái ngại khi rửa chén bên lề đường, nước thải xả lai láng, nhân viên tay trần bốc thực phẩm…

Phi. Yến
.
.
.