Chuyện về những người trốn truy nã ra đầu thú và người trốn 21 năm thì bị bắt:

Đầu thú để sống lương thiện, đàng hoàng

Chủ Nhật, 30/06/2013, 14:15
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, ở đâu đó vẫn xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật, có thể là vô tình hay cố ý. Mỗi khi xảy ra các vụ án, người nhận thức được sai phạm của mình thì thành khẩn khai báo trước các cơ quan bảo vệ pháp luật, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhưng cũng có không ít người đã bỏ trốn sau khi gây án nên bị truy nã. Việc trốn chui, trốn lủi như thế không những khiến bản thân họ khổ sở, mà còn làm cho những người thân trong gia đình họ phải chịu biết bao hệ lụy và tai tiếng vì gia đình có người bị truy nã. Trốn chạy pháp luật thì có thể trốn được, thế nhưng làm sao họ trốn để không phải đối diện với cuộc đời của chính mình? Bài viết này, chúng tôi muốn kể về những con người trong những hoàn cảnh như thế.

Ở tổ 36, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú có một người mẹ đã hơn 20 năm nay một mình vất vả lao động sớm hôm nuôi dạy 4 người con khôn lớn. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình họ còn khó khăn nhưng mái ấm gia đình của họ luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, một tai họa bất ngờ đã đổ xuống mái ấm gia đình này. Đó là việc Nguyễn Quyết Thắng, người con trai lớn trong gia đình vì nông nổi, ham vui nên đã vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày Thắng bỏ trốn người mẹ vẫn còn khỏe mạnh, bình thường. Chỉ vì việc Thắng bỏ trốn và bị truy nã làm bà suy nghĩ nhiều dẫn đến ngã bệnh sau một cơn tai biến. Những lúc đau ốm mẹ là người cần Thắng nhất, thế nhưng đứa con trai của bà lại phải tìm chỗ lẩn trốn, để né tránh sự truy bắt của pháp luật. Suốt một khoảng thời gian dài Thắng không dám về chăm sóc, phụng dưỡng người mẹ kính yêu của mình. Được sự động viên, kêu gọi, tác động của cơ quan Công an, tới gia đình, tới bạn bè và tới bản thân Thắng, dần dần Thắng đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân và đặc biệt là trách nhiệm của người con trai lớn trong gia đình nên đã ra đầu thú. Thắng ra đầu thú mang theo bao tâm trạng lo sợ về việc sẽ bị biệt giam, bị đánh đập khi phải vào trại giam. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác với sự lo sợ của Thắng. Thắng kể lại: Tại cơ quan Công an, Thắng được cán bộ điều tra cho viết bản tự khai về quá trình vi phạm pháp luật, tiếp đó được cán bộ điều tra trực tiếp làm việc theo thủ tục pháp luật quy định. Điều mà Thắng và gia đình không thể ngờ khi còn bỏ trốn, đó là Thắng đã được cơ quan Công an cho tại ngoại về với gia đình sau khi ra đầu thú.  

Ở ngay đầu đường Hùng Vương phía QL14, thuộc địa bàn phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài mới đây đã khai trương một quán cơm mang tên Hùng Vương. Với cung cách phục vụ chu đáo, các món ăn tương đối hợp khẩu vị với nhiều người và giá cả phải chăng, nên số lượng khách đến ăn tại quán ngày càng đông. Một trong những thành viên đứng ra mở quán cơm này là Ngô Thanh Hùng. Chính bản thân Hùng cũng không thể ngờ mình sẽ có ngày đàng hoàng đứng ra mở quán cơm và bán hàng như bây giờ. Bởi trước đó Hùng đã vi phạm pháp luật, trốn chui trốn lủi và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Hơn 5 tháng trời trốn tránh pháp luật, phải xa vợ và 2 đứa con nhỏ là những ngày tháng dài dằng dặc của Hùng: Tâm lý bị giằng xé, nỗi sợ thì luôn thường trực, trách nhiệm của người chồng, người cha thì phải bỏ bê… và đặc biệt là nỗi nhớ da diết 2 đứa con bé bỏng, đứa chưa được 2 tuổi và đứa lên 4...

Ngô Thanh Hùng (đứng phía trong) và quán cơm Hùng Vương luôn đông khách.

Cũng giống như trường hợp của Nguyễn Quyết Thắng. Với Ngô Thanh Hùng, những người thân trong gia đình Hùng đã hợp tác rất tốt với cơ quan Công an, cùng chung sức kéo Hùng về với cộng đồng, với gia đình, giúp Hùng đối diện với sự thật để sửa chữa lỗi lầm. Chị Nguyễn Thị Hồng Chiến, người vợ thủy chung của Ngô Thanh Hùng cùng gia đình đã chọn phương án hợp lý nhất, giúp chồng mình quay trở về với mái ấm gia đình bằng con đường ngắn nhất, đó là khuyên nhủ Hùng quay về đầu thú. Hùng ra đầu thú, được cơ quan Công an cho tại ngoại nên đã có cơ hội sum họp với gia đình thân thương của mình. Quán cơm Hùng Vương là thành quả mà Hùng cùng các anh chị em trong gia đình quyết tâm gây dựng để tạo dựng một cuộc sống mới, đoạn tuyệt với quãng thời gian đã qua.

Khác với Nguyễn Quyết Thắng và Ngô Thanh Hùng, đối tượng Đào Văn Hải, 48 tuổi, trú ấp 5, xã Nha Bích, huyện Bình Long (nay là ấp 6, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) thì hoàn toàn ngược lại. Cách đây 21 năm, vào đêm 14/4/1992, Đào Văn Hải đã dùng dao chém chết một người rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Long đã ra Quyết định truy nã đối với Đào Văn Hải.

Sau khi gây án, Hải đã bỏ trốn đến nhiều địa phương, cuối cùng Hải đưa vợ con đến trốn tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Trong 21 năm lẩn trốn, Hải thay đổi tên, ngụy tạo nhân thân, lai lịch, tạo vỏ bọc khá kín đáo đến mức được người dân địa phương nơi Hải lẩn trốn tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố. Suốt 21 năm lẩn trốn, Hải không về thăm gia đình, bưng bít tất cả các thông tin về các mối quan hệ nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Nhưng ngày 20/4, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này tại tổ 10, KP.Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết thúc 21 năm lẩn trốn, Đào Văn Hải sẽ phải đối mặt với mức án cho tội giết người với tình tiết tăng nặng là trốn truy nã. Sau 21 năm bỏ trốn, giờ đây ở cái tuổi xế chiều không biết đến khi nào Đào Văn Hải mới thi hành xong bản án để trở về với gia đình…?! Nếu Hải ra đầu thú từ 21 năm về trước và thành khẩn khai báo tội lỗi của mình, thì có lẽ bây giờ Hải đã được công khai về đoàn tụ với gia đình…

Văn Tuyên - Minh Chính
.
.
.