Đau lòng chuyện chồng giận vợ, tự chặt tay mình

Thứ Năm, 19/04/2012, 10:56
Đi săn không có kết quả, trở về nhà trong tâm trạng bực bội, Thanh tự mình đun sẵn nồi nước, rồi kê bàn tay trái lên cái thớt và chặt đứt lìa rồi thả vào nồi nước đang sôi trên bếp... Trước đó, Thanh cãi nhau với vợ vì chuyện mua con chim cảnh giá 1,5 triệu đồng.

Đã một tuần trôi qua, nhưng dường như người dân tại thôn nhỏ Yên Phú (xã Hưng Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vẫn không quên bi kịch xảy ra vào ngày 12/4 đối với anh Vũ Ngọc Thanh (29 tuổi), một thanh niên chất phác hiền lành, chỉ vì một phút nông nổi, đã tự chặt đứt bàn tay trái của mình…

Tiếp chúng tôi trong căn nhà sơ sài, ông Vũ Khắc Trịnh (52 tuổi, bố đẻ anh Thanh) ngậm ngùi kể: “Chiều hôm đó (12/4), khi tôi mở cửa bếp đun nước uống, lúc trở ra sân thì thấy lông chim vương vãi, cái bình đựng thức ăn của chim vỡ nát. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc là đêm qua thằng Thanh đi bẫy được mấy con chim nên mổ thịt. Đúng lúc ấy, vợ thằng Thanh hớt hải bế con chạy tới, nói: “Bố cho con gửi cháu với, tý nữa bà ngoại lên đón, chồng con chém vào tay rồi, con phải đưa đi bệnh viện ngay”.

Sau khi xe đưa Thanh đi bệnh viện, mọi người đều tập trung ở nhà tôi. Tuy nhiên cũng vẫn chưa ai hay biết gì, ai cũng nghĩ rằng Thanh làm vườn nên không may bị dao chém vào tay. Nhưng đứa cháu nội 3 tuổi tên là Tuấn nói, Thanh tự cầm dao chém vào tay rồi cho vào nồi nước.

Khi thấy đứa nhỏ nói đi nói lại như vậy thì chúng tôi mới xuống nhà xem thực hư thế nào. Mở cái nồi để trên bếp gas, tôi chết điếng người. Đúng là trong nồi nước ấm ấm còn nguyên bàn tay của con trai tôi… Tôi bèn cấp tốc mang bàn tay ra bệnh viện thì bác sĩ bảo không nối được vì tay đã chín rồi, nên sau đó tôi phải đem đi chôn… Đau lòng lắm chú ạ, nuôi nó lớn ngần này rồi dựng vợ gả chồng cho nó mà không hiểu tại sao nó lại như vậy?”. 

Mọi chuyện chỉ rõ ràng khi người con dâu là Hà Thị Hằng kể lại cho bố chồng: Vào hôm vợ chồng Thanh ra chợ lấy hàng, biết Thanh hiểu biết về chim nên có một bà bán trứng nhờ Thanh bán hộ con chim cảnh với giá 1,5 triệu đồng. Nhưng khi đem con chim về, thấy con chim đẹp mà rẻ nên Thanh đã muốn mua để nuôi.

Đến khoảng 14h ngày 12/4, Hằng cũng chỉ khuyên Thanh là nên đem trả lại chim vì nhà nghèo, không có tiền thì mua con chim này phí tiền quá dẫn đến 2 vợ chồng to tiếng với nhau. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là Thanh đã bóp chết con chim ngay trước cửa nhà bố mẹ đẻ, rồi cầm cái lồng về nhà đốt.

Câu chuyện tưởng chừng như dừng lại khi Hằng đi đón con ở trường mầm non trong xã, còn Thanh tiếp tục rủ bạn đi bắn chim. Nhưng, đúng là chẳng ai ngờ, khi buổi đi săn không có kết quả, trở về nhà trong tâm trạng bực bội, Thanh tự mình đun sẵn nồi nước, rồi kê bàn tay trái lên cái thớt và chặt đứt lìa rồi thả vào nồi nước đang sôi trên bếp. Tiếp đó Thanh vẫn bình tĩnh băng bó vết thương, đến khi đau quá không chịu nổi, Thanh đã điện cho mẹ vợ xuống nhà gọi người đưa đi cấp cứu.

Hai vợ chồng ông Trịnh đau xót kể lại sự việc về người con trai tự chặt tay mình.

Lau vội những giọt nước mắt, bà Nguyễn Thị Xuyên (51 tuổi, mẹ đẻ Thanh) nói: “Từ khi sinh ra, khoảng 20 tháng tuổi, thằng bé Thanh có biểu hiện của bệnh não. Nên gia đình tôi giữ cho cháu từng chút một, có chuyện gì cũng lựa lời nói với cháu không thì cháu lại không kiềm chế được. Tôi không trách con dâu, nhưng hôm đó nếu tôi ở nhà thì đã không để xảy ra cơ sự này”

Tuấn Anh
.
.
.