Đằng sau 2 HCV Toán quốc tế là… những người phụ nữ

Thứ Ba, 29/07/2008, 14:50
Bước đường thành công của Lê Ngọc Anh, Hoàng Đức Ý (Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 49) đều có bóng dáng của những người phụ nữ trong gia đình hai em: Bà nội và mẹ.

Hai học sinh Lê Ngọc Anh (sinh ngày 25/6/1990) và Hoàng Đức Ý (sinh ngày 22/9/1990), lớp 12T, trường THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa) vừa mang về cho Việt Nam hai tấm Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 49 diễn ra tại thủ đô Madrit (Tây Ban Nha), có sự tham gia của hơn 500 bạn bè quốc tế đến từ 97 nước và vùng lãnh thổ.

Ngôi nhà của gia đình Lê Ngọc Anh ở phố núi Vân Du (huyện Thạch Thành) mấy hôm nay tấp nập người thân qua lại thăm hỏi, chúc mừng khi biết tin em đoạt Huy chương vàng. Ông Lê Văn Chinh, bố của em Ngọc Anh vui vẻ nói: “Cháu có được thành công như vậy, hoàn toàn nhờ vào bà nội đấy”.

Lê Ngọc Anh chia vui cùng bà nội.

Bà nội của Ngọc Anh là cụ Vũ Thị Thêm (năm nay 71 tuổi), nhưng suốt 12 năm nay chăm lo cho cháu, chỉ bảo cho cháu học hành. Mấy năm nay, khi Ngọc Anh rời phố núi về TP Thanh Hóa theo học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, bà nội của em dọn nhà đến ở phòng trọ cùng em. Lúc nào Ngọc Anh cũng vẫn là đứa cháu bé dại của bà, luôn khiến bà nhiều đêm “không sao ngủ được, chỉ sợ cháu nó không vô được đại học”, như lời tâm sự chân thành của bà  Vũ Thị Thêm.

Còn em Hoàng Đức Ý, tuy gia đình ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa nhưng lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Ý là con út trong gia đình có bố là cán bộ về hưu, mẹ đã nghỉ chế độ, cuộc sống phần lớn phụ thuộc vào thu nhập từ việc mẹ em đi chợ bán rau và dưa, cà.

Bà Thiều Thị Dung, mẹ của Ý, cho biết: “Năm 2005, em nó thi đậu vào cả hai lớp chuyên Toán, Lý của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp nên bố khuyên Ý tập trung thi vào trường chuyên Lam Sơn để được gần nhà, đỡ vất vả. Vì thế, Ý lại quyết tâm thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Vì vậy, tôi cũng không tiếc công sức của mình, chỉ mong cho con cái học hành tử tế”.

Hoàng Đức Ý và cha mẹ.

Thầy Lê Văn Vinh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: “Cả hai em Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý đều là học sinh ngoan của nhà trường. Học khối chuyên toán, nhưng các năm qua hai em đều học giỏi toàn diện các môn. Bên cạnh chăm chỉ học tập, rèn luyện, hai em còn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp, trong trường, năng nổ, say mê tham gia các hoạt động Đoàn...”.

Được biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng, ân cần động viên hai em Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý cố gắng hơn nữa trong học tập để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Phó Thủ tướng cho biết: “Ngoài phần thưởng là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (kèm 15 triệu đồng) hai em còn được nhận học bổng đi du học ở nước ngoài vào năm tới”

L.Q.
.
.
.