Dân bức xúc với những kẻ “hành hạ người làm thuê như thời Trung cổ”

Thứ Ba, 04/05/2010, 16:39
Có mặt tại đám đông tập trung trước Trại giống Minh Đức, chúng tôi tận mắt thấy một số phụ nữ vì quá bức xúc đã "hăng hái" xông vào nhà, đòi đánh, giết chết "con Thơm ác độc".

Sáng 3/5, từ bến phà Hòa Trung nằm trên đường đến xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, người dân râm ran bàn tán về hành vi độc ác, mất hết nhân tính của đôi vợ chồng Giang - Thơm.

Người dân bức xúc đòi cơ quan chức năng phải sớm làm sáng tỏ trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Cho đến khoảng 9h sáng 3/5, tại Trại giống Minh Đức, đám đông gần 300 người bao vây ngôi nhà - nơi "ông bà chủ" Giang - Thơm đã từng hành hạ dã man cháu Hào Anh. Dù nhà của vợ chồng Giang - Thơm đã khóa trái nhưng đám đông ngày một tăng lên. Một số người đã tập trung chửi bới, tìm cách phá hàng rào để xông vào nhà Thơm.

Trước tình hình trên, khoảng 10h, lực lượng Công an huyện, xã và ấp nhanh chóng áp giải Thơm xuống canô và di chuyển đi nơi khác. Một số người quá khích đã dùng dầm bơi xuồng, đá và các vật dụng khác tấn công Thơm.

Có mặt tại đám đông tập trung trước Trại giống Minh Đức, chúng tôi tận mắt thấy một số phụ nữ vì quá bức xúc đã "hăng hái" xông vào nhà, đòi đánh, giết chết "con Thơm ác độc". Một người dân cho biết, bà đã đập vỡ chiếc tivi nhà mình khi xem bản tin nói về vụ việc hành hạ cháu Hào Anh.

Một cán bộ địa chính của thị trấn Đầm Dơi không giấu được thái độ bất bình: "Tôi không hiểu vì sao thời buổi này mà người ta lại đối xử độc ác, hành hạ một cách tàn nhẫn đối với một đứa bé như vậy. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý nghiêm minh vụ việc này".

Anh Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an xã Ngọc Chánh cho biết, từ trước đến nay, anh không hề nhận được một thông tin tố giác nào về trường hợp bị hành hạ của cháu Hào Anh. Mãi cho tới ngày 29/4 vừa qua, khi được người dân báo tin cháu Hào bị "tra tấn", anh và một cán bộ Công an khác đã lập tức đến giải vây cho cháu.

Nhiều người khác giải thích rằng, sở dĩ không phát hiện hành vi đánh đập tàn nhẫn cháu Hào Anh là do vợ chồng Giang - Thơm ít tiếp xúc với bên ngoài. Thêm vào đó, Hào Anh luôn được lệnh phải lẩn trốn mỗi khi có khách. Nhưng cũng có thông tin cho rằng một vài cán bộ (?) đã "bỏ qua" hành vi mất hết tính người của vợ chồng chủ trại giống Minh Đức (?). Nhiều người dân nói rằng, chính mắt họ thấy "ông cán bộ T" nhiều lần ghé chơi trại giống để nhậu khá thân tình với chủ trại tôm này.

Dư luận đang mong mỏi các cơ quan chức năng làm sáng tỏ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là ấp Tân Phú khi để vụ việc tày trời xảy ra trên địa bàn mình trong một thời gian dài mà không hề hay biết. Báo CAND sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

PV - M. Tâm
.
.
.