Đắk Lắk: Học sinh rủ nhau... tự tử
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk nổi lên tình trạng học sinh tự tử. Chỉ tính từ giữa tháng 9 đến nay, đã có 5 học sinh tự tử, trong đó có 2 em bị thiệt mạng, 3 em may mắn được cứu sống.
Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, mới thấy, xảy ra tình trạng trên là do ý thức các em học sinh về cuộc sống còn quá nông cạn, đặc biệt là các bậc phụ huynh còn quá hời hợt, thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái…
Đã hai tháng trôi qua, song nhắc đến chuyện 3 học sinh lớp 7 cùng uống thuốc ngủ tự tử, các thầy cô giáo Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng. Bởi khó có thể tin được, khi những đứa trẻ mới 12 tuổi đầu này cho biết nguyên nhân chúng rủ nhau chết vì… tình (!?).
Cô giáo dạy lớp các em kể, hôm đó là ngày 17/10, đang dạy thì cô nhìn thấy em Phan Nguyễn T.T. có dấu hiệu mệt mỏi, ngỡ em bị trúng gió nên gọi điện cho gia đình đến đón về. Khi người nhà tới, em T. mới nói thật là uống thuốc ngủ tự tử, mọi người tá hỏa vội vàng đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Nhờ các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nên em T. mới qua được cơn nguy kịch.
Sau đó, một số học sinh của trường mới kể rằng, ngoài T. còn 2 học sinh nữ nữa là C. và P. có mang thuốc ngủ đến lớp tuyên bố sẽ uống thuốc ngủ cùng chết chung. Vì nghĩ họ nói đùa nên không báo cáo với nhà trường. Ngay lập tức, các thầy, cô giáo của Trường THCS Phan Chu Trinh đưa 2 em C. và P. đi bệnh viện cấp cứu…
Khi các em được cứu sống, kể lại nguyên nhân sự việc, mọi người mới biết, các em hành động dại dột chỉ vì cùng yêu một học sinh nam trong trường, rồi lên mạng Internet "chát" lăng mạ, xúc phạm lẫn nhau. Sau đó, đôi bên có dẫn tới xô xát và cuối cùng thì rủ nhau cùng chết(?!).
Trước đó, một học sinh lớp 7 Trường Đoàn Thị Điểm, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, cũng nhảy cầu xuống sông Sêrêpốc tự tử. Đó là em Nguyễn Thanh Tùng, được các giáo viên trong trường đánh giá là học sinh ngoan, hiền, ít nói.
Tuy nhiên, học lực em Tùng rất yếu, năm học 2006-2007, Tùng phải thi lại môn Toán song rốt cuộc bài làm của em cũng chỉ đạt 3,5 điểm nên phải ở lại lớp 7. Đầu năm học này Tùng nói dối với gia đình là mình được lên lớp 8 và đến trường dự lễ khai giảng.
Nhưng, có lẽ dằn vặt về việc mình ở lại lớp, xấu hổ với bạn bè nên đã chọn cái chết để lại bao nuối tiếc, đau đớn cho người thân.
Đau đớn hơn là trường hợp em Hồ Phi Hiền, học sinh lớp 6C, Trường THCS Trần Quang Diệu, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Cô giáo Phan Thị Tuyết Nhung, chủ nhiệm lớp em Hiền cho biết, Hiền là một học sinh ngoan, thông minh, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp.
Trưa 2/11, sau khi đi học về, Hiền giúp mẹ chở bao lúa đi xay gạo. Cơ sở xay gạo hôm đó đông người nên trong khi chờ tới lượt mình, em sang quán tạp hóa của bà Quang bên cạnh để xem trò chơi điện tử.
Bà Quang có việc đi đâu đó, nhưng lại để giỏ tiền xu hớ hênh nên Hiền đã lấy một ít bỏ túi. Hành vi tham tiền bộc phát của Hiền bị một người hàng xóm bà Quang phát giác nói lại nên em được mời đến xã giải quyết. Tại cơ quan chức năng, Hiền nhận lỗi, song bà Quang lại bảo rằng, trước đó có mất 2,4 triệu đồng và tỏ ý nghi ngờ em. Từ đó, Hiền lo lắng, tâm lý bất an nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử…
Ngày 20/12, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quý Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Tình trạng học sinh tự tử tăng đột biến, chủ yếu là học sinh tiểu học, cho thấy đây là vấn đề đáng lo ngại.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh cần quan tâm chỉ đạo cho các trường trên địa bàn có biện pháp giáo dục, tư vấn giúp các em hiểu được mạng sống quí giá của chính mình, tránh làm điều dại dột, điên rồ dẫn đến hậu quả khôn lường, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.
Bên cạnh, các cơ quan, đoàn thể các phường, xã nên có sự phối hợp với các bậc cha, mẹ giúp họ nâng cao ý thức quản lý, giáo dục con cái trở thành "con ngoan, trò giỏi", học tập điều hay, lẽ phải để sau này trở thành những công dân tốt cho xã hội.
Các bậc phụ huynh cũng không nên vì bươn chải kiếm sống mà bỏ bê con em mình đua đòi, ăn chơi lêu lổng để rồi có những hành vi vi phạm pháp luật, chuốc lấy những phiền phức không đáng có…
Chỉ vì cùng yêu một học sinh nam trong trường, C. và P. học lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã lên mạng Internet "chát" lăng mạ, xúc phạm lẫn nhau. Sau đó, đôi bên dẫn tới xô xát và cuối cùng thì rủ nhau cùng uống... thuốc ngủ tự tử.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk nổi lên tình trạng học sinh tự tử. Chỉ tính từ giữa tháng 9 đến nay, đã có 5 học sinh tự tử, trong đó có 2 em bị thiệt mạng, 3 em may mắn được cứu sống. Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, mới thấy, xảy ra tình trạng trên là do ý thức các em học sinh về cuộc sống còn quá nông cạn, đặc biệt là các bậc phụ huynh còn quá hời hợt, thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái…
Đã hai tháng trôi qua, song nhắc đến chuyện 3 học sinh lớp 7 cùng uống thuốc ngủ tự tử, các thầy cô giáo Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng. Bởi khó có thể tin được, khi những đứa trẻ mới 12 tuổi đầu này cho biết nguyên nhân chúng rủ nhau chết vì… tình (!?).
Cô giáo dạy lớp các em kể, hôm đó là ngày 17/10, đang dạy thì cô nhìn thấy em Phan Nguyễn T.T. có dấu hiệu mệt mỏi, ngỡ em bị trúng gió nên gọi điện cho gia đình đến đón về. Khi người nhà tới, em T. mới nói thật là uống thuốc ngủ tự tử, mọi người tá hỏa vội vàng đưa em vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cấp cứu. Nhờ các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nên em T. mới qua được cơn nguy kịch.
Sau đó, một số học sinh của trường mới kể rằng, ngoài T. còn 2 học sinh nữ nữa là C. và P. có mang thuốc ngủ đến lớp tuyên bố sẽ uống thuốc ngủ cùng chết chung. Vì nghĩ họ nói đùa nên không báo cáo với nhà trường. Ngay lập tức, các thầy, cô giáo của Trường THCS Phan Chu Trinh đưa 2 em C. và P. đi bệnh viện cấp cứu…
Khi các em được cứu sống, kể lại nguyên nhân sự việc, mọi người mới biết, các em hành động dại dột chỉ vì cùng yêu một học sinh nam trong trường, rồi lên mạng Internet "chát" lăng mạ, xúc phạm lẫn nhau. Sau đó, đôi bên có dẫn tới xô xát và cuối cùng thì rủ nhau cùng chết(?!).
Trước đó, một học sinh lớp 7 Trường Đoàn Thị Điểm, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, cũng nhảy cầu xuống sông Sêrêpốc tự tử. Đó là em Nguyễn Thanh Tùng, được các giáo viên trong trường đánh giá là học sinh ngoan, hiền, ít nói.
Tuy nhiên, học lực em Tùng rất yếu, năm học 2006-2007, Tùng phải thi lại môn Toán song rốt cuộc bài làm của em cũng chỉ đạt 3,5 điểm nên phải ở lại lớp 7. Đầu năm học này Tùng nói dối với gia đình là mình được lên lớp 8 và đến trường dự lễ khai giảng.
Nhưng, có lẽ dằn vặt về việc mình ở lại lớp, xấu hổ với bạn bè nên đã chọn cái chết để lại bao nuối tiếc, đau đớn cho người thân.
Đau đớn hơn là trường hợp em Hồ Phi Hiền, học sinh lớp 6C, Trường THCS Trần Quang Diệu, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Cô giáo Phan Thị Tuyết Nhung, chủ nhiệm lớp em Hiền cho biết, Hiền là một học sinh ngoan, thông minh, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp.
Trưa 2/11, sau khi đi học về, Hiền giúp mẹ chở bao lúa đi xay gạo. Cơ sở xay gạo hôm đó đông người nên trong khi chờ tới lượt mình, em sang quán tạp hóa của bà Quang bên cạnh để xem trò chơi điện tử.
Bà Quang có việc đi đâu đó, nhưng lại để giỏ tiền xu hớ hênh nên Hiền đã lấy một ít bỏ túi. Hành vi tham tiền bộc phát của Hiền bị một người hàng xóm bà Quang phát giác nói lại nên em được mời đến xã giải quyết. Tại cơ quan chức năng, Hiền nhận lỗi, song bà Quang lại bảo rằng, trước đó có mất 2,4 triệu đồng và tỏ ý nghi ngờ em. Từ đó, Hiền lo lắng, tâm lý bất an nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử…
Ngày 20/12, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quý Ba, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Tình trạng học sinh tự tử tăng đột biến, chủ yếu là học sinh tiểu học, cho thấy đây là vấn đề đáng lo ngại.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh cần quan tâm chỉ đạo cho các trường trên địa bàn có biện pháp giáo dục, tư vấn giúp các em hiểu được mạng sống quí giá của chính mình, tránh làm điều dại dột, điên rồ dẫn đến hậu quả khôn lường, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.
Bên cạnh, các cơ quan, đoàn thể các phường, xã nên có sự phối hợp với các bậc cha, mẹ giúp họ nâng cao ý thức quản lý, giáo dục con cái trở thành "con ngoan, trò giỏi", học tập điều hay, lẽ phải để sau này trở thành những công dân tốt cho xã hội.
Các bậc phụ huynh cũng không nên vì bươn chải kiếm sống mà bỏ bê con em mình đua đòi, ăn chơi lêu lổng để rồi có những hành vi vi phạm pháp luật, chuốc lấy những phiền phức không đáng có…
