“Đặc nhiệm” chống... xả rác xuống sông Hồng

Thứ Sáu, 26/11/2004, 07:56
Có lần đang chở vợ đi, gặp một chiếc "ba bét nhè" chở mấy bao rác đi ngược chiều, anh Hà, - một "đặc nhiệm viên" chống đổ rác - liền bảo vợ xuống xe. Không nói không rằng, anh đuổi theo chiếc xe kia, yêu cầu quay lại. Gặp vợ, anh phải giải thích mãi.

Chuyện thành lập Đội đặc nhiệm chống đổ rác xuống sông Hồng cũng xuất phát từ những người hay đổ trộm rác ra sông Hồng như thế. Có thời điểm nạn đổ rác xuống bờ sông, lòng sông Hồng đã đến mức báo động. Người ta đổ rác sinh hoạt, rác xây dựng xuống, chỉ trong một thời gian ngắn, bờ sông đã lô nhô những núi rác. Đổ rác xuống đây, họ không mất công vận chuyển (các bãi rác khá xa thành phố); hoặc đổ để san lấp lấn chiếm đất.

Đội có tên chính thức là Tổ Bảo vệ cơ đê và bờ sông Hồng, chống đổ đất tràn và chống lấn chiếm đất bờ sông. Nhân dân yêu quý và quen gọi họ là “Đội đặc nhiệm” chống xả rác.

Hàng năm, có khoảng 10.000m3 - 30.000m3  rác bám bờ sông Hồng được thành phố Hà Nội bỏ tiền để nạo vét, bốc, chở đi.

Để công việc có hiệu quả, "Đội đặc nhiệm" phải nắm bắt được các điểm nóng, các cửa ngõ để rác tuồn vào. Thường trực 24/24h nhưng cũng có lúc để lọt, các anh lại phải bỏ tiền thuê xe ô tô  chở lên bãi rác Nam Sơn hoặc sang Gia Lâm.

Chính vì sự vô ý thức của những người chuyên đi đổ rác trộm lấp  sông nên các anh rất mất thời gian, công sức. Nếu phát hiện ra một xe nào đó chở rác có dấu hiệu sắp "thả dù" là các anh lên xe máy bám theo ngay. Đôi khi bị phát hiện, "rác tặc" chuyển sang địa bàn khác, các anh không thể ra lệnh dừng xe. Anh em mới nói vui với nhau, chống đổ rác đôi khi còn khó hơn chống... trộm.

12 thành viên của Đội đều là bộ đội xuất ngũ, là dân ngoài bãi chính cống. Công việc tuy vất vả, thu nhập không cao (khoảng 500.000đ/tháng) nhưng họ không ngại ngần đi sớm về khuya. Do yêu cầu công việc nên họ phải có mặt 24/24h ở địa bàn. Anh em chia làm 3 ca, vất vả nhất là ca từ 23h đến 7h sáng hôm sau.

"Đêm qua 'cay' quá. Rõ ràng nhìn thấy nó trút rác xuống mà không đến kịp. Giá lúc đó có xe máy, chúng tôi đã đuổi bắt được" - anh Hà tâm sự. Vì "cay" nên hết ca trực (ca của anh từ 23h đến 7h sáng), anh đáo qua nhà mấy phút rồi lại đi. Nhưng đợi nửa buổi cũng chẳng thấy thủ phạm ra đổ rác nữa. Các anh đành vê trụ sở lấy xe máy bốc rác chở ra bãi thu gom. May mà chỉ cần chở 2 chuyến là xong. Có lần các anh phải thuê ô tô đến bốc, mất toi một phần lương.

Lần trực đêm khác, gần sáng buồn ngủ quá anh em thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy đống rác thải xây dựng không biết đổ xuống từ lúc nào. Anh em đành thuê xe ôtô bốc lên, chở đi rồi chia nhau gánh hậu quả.

Trung tá Điều Văn Khang, Phó trưởng Công an phường Chương Dương, người được giao phụ trách đội cho biết, Công an phường luôn hỗ trợ tích cực, là chỗ dựa để "Đội đặc nhiệm" yên tâm làm việc. Ngoài công việc chính, Đội còn tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ANTT, chống lũ lụt mùa mưa bão

Cao Hồng
.
.
.