Đà Nẵng: Hàng loạt trâu bò bị chém đứt gân
Không khí hận thù, nghi ngờ dò xét nhau làm ngột ngạt khung cảnh làng quê yên bình. Ngày 9/7, chúng tôi thuê đò vượt sông vào làng Trường Định, anh lái đò đã nhẵn mặt mấy phóng viên, cười hềnh hệch: “Xong vàng tặc, nhiễm điện, bây giờ lại đến lượt trâu bò bị chém, không biết Trường Định có bị ma ám gì không!”.
Một đêm 9 con trâu, bò bị cắt gân
Con đường vào thôn bụi mù mịt, ánh mắt người dân nhìn chúng tôi nghi ngại, làng trên xóm dưới râm ran chuyện mấy con trâu, bò bị cắt đứt gân gót. Ai cũng muốn băm vằm kẻ ác cho hả giận.
Ngôi nhà ông Trương Thu - Trưởng thôn Trường Định điện vẫn chạy rẹt rẹt trên đầu, nhưng bây giờ, ông chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, bởi 2 con trâu khỏe mạnh nhà ông sau một đêm đã trở thành tàn phế.
Ông Thu ấm ức kể: “Chuyện kể ra e chẳng ai tin. 9 con trâu bò đồng loạt bị cắt gân sau một đêm. Tui chẳng thể ngờ được có kẻ nào lại ác đến thế”. Theo lời kể đứt đoạn của ông Thu thì đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/7 vừa rồi, 4 con trâu, 5 con bò của 7 hộ gia đình người dân thôn Trường Định, gồm: Nguyễn Lực, Dương Văn Độ, Huỳnh Tân Hùng, Hồng Binh, Nguyễn Thị Nữ, Lê Hòe và cả chính ông là trưởng thôn đã bị kẻ nào đó cắt gân gót, khiến trâu bò không thể về chuồng.
Ông Nguyễn Lực cho biết: “Hàng trăm con trâu bò của người dân thôn Trường Định bao đời nay cột qua đêm ở đồng Thác (một cánh đồng cách thôn khoảng 500m - PV) không hề hấn gì, nay tự nhiên chỉ sau một đêm bị chém đứt gân”.
Ông Nguyễn Lực có 2 con trâu bị chém, trong đó, một con đang mang thai 6 tháng, chuẩn bị sinh, đã được ông thuê bác sĩ thú y tận thành phố Đà Nẵng lên nối gân.
“Sáng hôm đó (ngày 6/7 - PV), tui ra đồng Thác để dắt trâu đi thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Hàng loạt trâu bò nằm lăn lóc trong vũng máu. Tui đến gần mới tá hoả tam tinh vì thấy những vết chém sâu hoắm sau gót chân. Đếm cả thảy được 9 con la liệt, thảm thương lắm”.
Dẫn chúng tôi ra chuồng, con trâu đang mang thai của ông Lực vẫn nằm bẹp một chỗ vì mới được nối gân ngày hôm qua (8/7), ông Lực ứa nước mắt: “Con trâu là đầu cơ nghiệp, bây giờ hai vợ chồng cùng 4 đứa con tui chẳng biết lấy gì cày kéo. Đói rồi chú ơi!”.
Ngoài con trâu bị chém đã được nối gân, một con nghé còn lại của ông Lực cũng bị chặt gần đứt chân trái, mất máu quá nhiều nên đã được ông bán cho lái buôn với giá rẻ. “Bình thường tui bán con nghé 4 triệu, giờ lái buôn trả chưa đầy 3 triệu, cũng đành cắn răng mà bán” - Ông Lực tấm tức nói.
Cảnh tượng 2 con trâu của Trưởng thôn Trương Thu còn thảm khốc hơn, khi những vết thương vẫn còn toang hoác miệng. Nhìn những vết chém sắc lẹm, chứng tỏ hung thủ rất “điệu nghệ”...
Chính quyền chưa vào cuộc
Trưởng thôn Trương Thu là người trực tiếp gọi điện kêu cứu với PV Tiền phong khi sự việc vượt ra khỏi tầm giải quyết của ông và cũng bởi chính ông là người bị hại. Trong khi đó, UBND xã cũng như CA xã Hòa Liên dù đã biết nhưng vẫn chưa vào cuộc.
Ông Thu nói: “Người dân Trường Định hoang mang lắm rồi. Bây giờ tui cũng chỉ còn biết kêu cứu báo chí chứ còn làm cách nào nữa”. Theo ông Thu cũng như 6 hộ gia đình có trâu bò bị chém đứt gân thì từ trước đến nay, chưa bao giờ xảy ra những câu chuyện đau lòng như thế này.
Ông Dương Văn Độ, nói: “Có cả làng chứng kiến, chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức, gây thù chuốc oán gì với ai. Nay trâu bò bị chém, ai cũng bất ngờ, lo sợ”. Chị Huỳnh Thị Tấn - vợ trưởng thôn Trương Thu, lo lắng: “Không biết mai mốt còn có thêm con trâu bò tội nghiệp nào bị chém nữa không?”.
Trong buổi chiều hôm qua (9/7), chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch UBND xã Hoà Liên nhưng không gặp được.
Ông Ngô Vạn Năng - Phó trưởng Công an xã Hòa Liên cho biết: “Chúng tôi cũng đang điều tra, nhưng chưa có kết quả gì. Tôi đã báo cáo tình hình lên C.A huyện Hoà Vang nhưng vẫn chưa thấy ý kiến chỉ đạo”.
Ông Năng cũng cho biết, UBND xã dường như cũng chưa biết chuyện này(?)
