Đà Nẵng: Cưa đầu đạn, 2 người tử vong
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 20/9, người dân tổ 3 thôn Trường Định (xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) hoảng hốt bởi một tiếng nổ lớn tại khu vực rừng trồng keo của tổ. Khi chạy đến hiện trường, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một vạt rừng bị đổ nát, xác 2 người đàn ông bị những mảnh đạn làm biến dạng. Những mảnh thi thể vung vãi khắp nơi...
Nhận được tin báo, ngay lập tức Công an xã Hòa Liên đã phối hợp với Công an huyện Hòa Vang có mặt bảo vệ hiện trường, ngăn người hiếu kỳ tụ tập, đồng thời cùng với cơ quan pháp y khám nghiệm và điều tra xử lý vụ việc. Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là anh Lê Ta (SN 1973) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, trú tổ 33) cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
![]() |
| Hiện trường vụ nổ đầu đạn làm hai nạn nhân tử vong. |
![]() |
| Xác hai nạn nhân Dũng và Ta không toàn vẹn vì những mảnh nổ của đầu đạn gây ra. |
![]() |
| Nỗi đau mất chồng, mất cha của gia đình hai nạn nhân Dũng và Ta vì bất chấp tính mạng, nguy hiểm do việc rà phế liệu và cưa đầu đạn đem lại. |
![]() |
| Lực lượng chức năng đang khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. |
![]() |
| Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập để theo dõi vụ việc. |
![]() |
| Xe máy của nạn nhân bị hư hại sau khi xảy ra vụ nổ. |
Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết thì: Khoảng 9h sáng cùng ngày họ có gặp anh Ta, anh Dũng và 1 người nữa chưa xác định được danh tính cùng đèo nhau trên 2 xe máy, một xe BKS 43HS - 5111, cùng nhiều dụng cụ như xẻng, dùi đục... đi về phía khu rừng trồng keo của tổ 3. Sau đó chừng 45 phút thì nghe tiếng nổ lớn. Tại hiện trường, chỉ có xác của nạn nhân Ta và Dũng, riêng người thứ 3 đã thoát chết do được phân công nhiệm vụ đi lấy nước. Sau khi vụ nổ xảy ra, người này hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện Công an địa phương đang xác minh danh tính người này. Cách đó một ngày, người dân cũng đã gặp anh Ta và anh Dũng loanh quanh tại khu vực để rà phế liệu.
Theo quan sát của PV tại hiện trường vụ nổ, một số cây keo và cây rừng xung quanh bị vặt trụi lá do tác động của đầu đạn. Ngay chỗ vụ nổ, một hố sâu đã được tạo ra, các đồ vật của 2 người như cưa sắt, máy dò phế liệu văng túng tóe, 2 chiếc xe máy dựng bên cạnh cũng bị hư hỏng. Mặc dù giữ trưa nắng gắt, nhưng có rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập để theo dõi vụ việc.
Thi thể của anh Ta và Dũng đã được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa về để tổ chức mai táng cho nạn nhân. Đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và huyện Hòa Vang vẫn còn khám nghiệm hiện trường để xác định loại đầu đạn gây nổ và tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
Được biết cả 2 gia đình của nạn nhân Lê Ta và Nguyễn Văn Dũng đều có con nhỏ, vợ không có công ăn việc làm ổn định ở tại phường Hòa Hiệp Bắc. Riêng nạn nhân Lê Ta có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả hai vợ chồng ông Ta đều không nghề nghiệp, vợ ông Ta do sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà quanh quẩn bán chuối. Ông Ta không có trình độ văn hóa, lại quá đông con nên buộc phải theo bạn bè làm nghề rà phế liệu và cưa đầu đạn lấy thuốc súng bán kiếm thu nhập. Đã nhiều lần vợ ông Ta ngăn cản không cho chồng làm nghề nguy hiểm này, nhưng ông Ta không nghe, cho đến khi cái chết đau lòng đã xảy ra do bất cẩn khi đang cưa đầu đạn. Phần anh Nguyễn Văn Dũng, có 3 con nhỏ, lớn nhất mới 12 tuổi. Đặc biệt, chính bản thân anh Dũng đã từng chứng kiến cái chết thương tâm của ông hàng xóm Huỳnh Trung do cưa đầu đạn phát nổ vào năm 2012. Biết làm nghề cưa đầu đạn và rà phế liệu rất nguy hiểm, nguy hại đến tính mạng nhưng vì mưu sinh, ham lợi từ việc buôn bán "thuốc súng" thu được từ quả đạn xì làm bộc nổ đánh cá nên anh Dũng cũng bất chấp.
Theo cơ quan chức năng quận Liên Chiểu và chính quyền các xã Hòa Liên, phường Hòa Hiệp Bắc cho biết thì: Địa bàn các xã Hòa Liên, Hòa Hiệp Bắc đều có giáp ranh với đèo Hải Vân. Đây cũng là khu vực có rất nhiều bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều năm qua, người dân các xã, phường này ngoài nghề trồng rừng còn đua nhau kiêm thêm nghề rà phế liệu. Đã liên tục xảy ra nhiều cái chết, hoặc để lại thương tật, di chứng nặng nề cho người dân do việc cưa đầu đạn, đạp phải bom, mìn phát nổ. Mặc dù chính quền địa phương đã khuyến cáo, nghiêm cấm việc tàng trữ, rà, phá bom mìn để lấy thuốc nổ nhưng vẫn có nhiều người dân bất chấp, dẫn đến những hậu quả đau lòng như trường hợp hai nạn nhân Dũng và Ta vào sáng ngày 20/9.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý






