Cứu sống một học sinh bị núi lở vùi lấp

Thứ Tư, 07/10/2009, 19:15
Gần 10 ngày trôi qua kể từ lúc vụ lở đất xảy ra, nhưng em A Dũng vẫn chưa hết hãi hùng khi nhớ lại buổi chiều lở đất kinh hoàng ở làng Long Tro dưới chân núi Ngọc Linh....

Sáng ngày 7/10, Khoa ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Kon Tum như chật chội thêm bởi có nhiều bệnh nhân do ảnh hưởng của bão lũ nhập viện. Gặp chúng tôi, chị Y Xuyên (30 tuổi) mẹ của A Dũng kể qua làn nước mắt... Gia đình chị ở Làng Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, nằm dưới chân núi Ngọc Linh. Nhà có 5 người: Chồng chị là anh A Đe (35 tuổi) và 03 người con là A Dem (đang học lớp 10 trường DTNT huyện Tu Mơ Rông), A Dũng (đang học lớp 8 trường THCS xã Văn Xuôi, Tu Mơ Rông) và cô gái út Y Den, đang học lớp 4 trường làng.

Chiều ngày 29/9, do đã đi học buổi sáng nên buổi chiều A Dũng cùng mẹ lùa trâu vào rừng ăn cỏ và tìm măng le, rau rừng cho bữa tối của gia đình. Khoảng 15h, trời đổ mưa nặng hạt, nước lũ các dòng suối dâng nhanh, chảy xiết, hung dữ. Đến 17h, bỗng nghe tiếng rắc gãy gọn của một thân cây đổ, tiếp đó là hàng tấn đất từ vách núi trước mặt vỡ ra, ào xuống, trong khi nước trong lòng đất phun vọt lên.

Hai mẹ con thả hai con trâu ở lại và bỏ chạy. Chị Y Xuyên nghe tiếng A Dũng kêu "Mẹ ơi cứu con!", cùng với tiếng trâu rống trước khi chị kịp vượt ra khỏi tầm đất lở vùi lấp. Trong mưa bão, chị cắm đầu chạy về làng kêu cứu. Những người đàn ông trong làng chạy ra và phải hơn 30 phút sau, họ tìm được A Dũng bị đất lùa trôi xuống con suối cách đó chừng 50m. A Dũng gần như chết ngất. Con trâu bị đất lấp cạnh đó, chỉ nhô mỗi chúm đuôi lên trời.

Đã gần 10 ngày kể từ sau vụ lở đất xảy ra, nhưng A Dũng không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đối với em vào buổi chiều 29/9 kinh hoàng ấy. Trong tiếng khóc nấc từng hồi do vết thương quá đau, A Dũng nhớ lại: Khi đó mẹ kéo tay em chạy, nhưng rồi hai bàn tay tuột ra, chân em như có chất keo dính lại không nhấc lên được. Em la lớn để mẹ cứu nhưng dòng đất bùn nhão nhẹt đã nhanh chóng cắt đứt tiếng kêu của em…

Chẩn đoán của Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, em A Dũng bị trật khớp háng phải; gãy cột sống L5. Sau khi nhập viện, A Dũng đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tận tình cứu chữa nên đã được cứu sống. A Dũng được bó bột chống xoay khớp háng; nẹp cố định cột sống và truyền dịch kháng sinh…Hiện bệnh tình của A Dũng đã tạm ổn, tuy nhiên do ảnh hưởng của chấn thương khiến em bị đau đớn, nhất là tinh thần của em vẫn chưa được ổn định, nên luôn lo sợ, khóc thét mỗi khi có người lạ đến thăm hỏi.

Chị Y Xuyên buồn rầu nói: Mấy ngày nay bố nó với thằng A Den ở lại làng để khắc phục nhà cửa do bão lũ làm sập. Hai mẹ con mình xuống đây nuôi thằng Dũng, khó khăn lắm. Con bé Y Den cứ đòi về làng để được đi học cái chữ, nhưng mà trường cũng hư rồi, chắc phải lâu lắm cô giáo mới dạy học lại...

N.H.Khôi
.
.
.