Cuộc đấu trí cam go giữa cán bộ thú y và lái buôn
Đã có người ví họ - Thanh tra Thú y như lực lượng "SBC - săn bắt cướp". Cách gọi này cũng không "quá" chút nào nếu nhìn vào thực trạng công tác kiểm soát, xử lý cũng như việc phải đối phó với những mánh khóe ngày càng tinh vi đến nhức nhối của các đối tượng kinh doanh gia súc gia cầm (GS-GC) trái phép mà lực lượng thú y đang ngày đêm phải đối mặt mới thấy áp lực công việc đang ngày càng nặng nề với họ nhất là khi thời điểm giáp Tết gần kề…
Khủng bố điện thoại…
Nghe cứ như… trong phim thế mà lại là sự thực 100%. Ly kỳ ở chỗ cuộc khủng bố bằng điện thoại này đã diễn ra ngay trong đám tiệc cưới con của một vị lãnh đạo Chi cục Thú y (CCTY) TP HCM vào ngày 4/10/2008. Đám tiệc có mặt gần như đầy đủ trưởng CCTY các tỉnh nên sự việc đã được"loan báo" nhanh chóng.
Nạn nhân trực tiếp vụ khủng bố bằng điện thoại trên là chị Đặng Thị Tuyết - Trưởng trạm Thú y quận 2. Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày sau khi chị Tuyết và Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện chủ kinh doanh Huỳnh Công Toàn (Đồng Nai) chở gia cầm và thịt heo không giấy kiểm soát giết mổ từ Nhơn Trạch - Đồng Nai về TP trên đường qua phà Cát Lái. Đoàn ra quyết định (QĐ) xử phạt hành chính, xử lý tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên.
Vào tối cùng ngày khi vừa có mặt tại đám cưới trên là điện thoại chị Tuyết reo tới tấp.Ngay khi vừa nhấc máy, những lời lẽ thô thiển không có trong từ điển và rất "bài bản" nhiều lần. Phó chi cục trưởng CCTY Đồng Nai có mặt tại đám cưới cũng được mời tới nghe… chửi… Vị này ghi lại số điện thoại và sau này đã lần ra "trùm khủng bố" chính là chủ hàng tên Toàn đã bị "vịn" hàng từ sáng.
Chưa đầy 1 tháng sau vụ khủng bố trên chị Tuyết lại gặp sự cố khi nhắc nhở chủ một vựa trứng vi phạm QĐ thú y. Vụ việc xảy ra vào 17h30' ngày 28/11/2008 khi chị Tuyết đến kiểm tra cơ sở kinh doanh trứng gia cầm (GC) tại địa chỉ 204 đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú,quận 2 do ông Trương Công Vương làm chủ. Ông Vương tiếp tục lao tới bên chị Tuyết lấy tay đánh vào đầu, và bóp cổ chị… người đàn ông dữ dằn này còn hầm hè: "Tao chỉ cần bỏ ra 30 triệu đồng là xe tải đè nát mày…"... Chị Tuyết chỉ thoát hiểm khi được Công an phường kịp thời tới "giải vây".
Qua trao đổi với ông Nguyễn An Hòa - Phó chánh Thanh tra CCTY TP HCM ngày 9/12, ông cho biết Phó Chi cục trưởng CCTY TP Phan Xuân Thảo vừa có công văn gửi tới UBND quận và các ban, ngành đề nghị UBND, Công an quận 2 hỗ trợ điều tra xử lý thật nghiêm đối tượng trên do đã có hành vi hành hung người thi hành công vụ.
![]() |
| Một sạp kinh doanh gia cầm trái phép bị Đoàn liên ngành phát hiện tại khu vực Thủ Đức. |
Nguy hiểm rình rập
Từ đầu năm tới nay một trạm thú y cỏn con như thú y quận 2 đã có 300 vụ việc bị tiêu hủy và 94 vụ việc vi phạm phải chuyển sang Thanh tra Thú y CCTY TP HCM xử lý. Tuy chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng một nguy cơ thấy rõ trong ngành Thú y là cán bộ không yên tâm làm việc và quan trọng nhất là ATVSTP không đảm bảo. Công việc nguy hiểm luôn rình rập là vậy nhưng ra đường làm công cụ hỗ trợ "an toàn" duy nhất của thú y cũng chỉ là chiếc thẻ Thanh tra mà với dân buôn thì chiếc thẻ này với họ chẳng "xi nhê" gì! Công việc lại thừơng vào ban đêm khi các ban, ngành đã nghỉ ngơi hết. Việc gọi hỗ trợ rất khó khăn.
TP Hồ Chí Minh chỉ trong 1 tuần qua đã xuất hiện thêm 40 chợ với 132 điểm kinh doanh GC sống trái phép. CCTY nhận định việc kinh doanh vận chuyển GC trái phép là một trong nguy cơ tái phát dịch cúm GC rất lớn.
Tình trạng trên xảy ra là do sự lơ là mất cảnh giác của một bộ phận dân cư vẫn còn tiêu thụ GC sống, sản phẩm GC không nguồn gốc trong đó quan trọng nhất là sự thờ ơ thiếu kiên quyết trong xử lý cũng như thiếu sự phối hợp đồng bộ của địa phương

