Cụ bà 76 tuổi nhặt ve chai nuôi cháu mồ côi học đại học

Thứ Tư, 16/04/2014, 11:21
Dù ở tuổi “thập cổ lai hy” nhưng bằng tình yêu thương và nghị lực phi thường, cụ bà Phan Thị Hường (76 tuổi), hiện trú tổ dân phố 6, khu vực 3, phường Thuận Thành, TP Huế, mỗi ngày vẫn cần mẫn góp nhặt chai, bao để nuôi 2 người cháu mồ côi, trong đó có một người đang học đại học. Sự hy sinh thầm lặng của cụ Hường khiến nhiều người không khỏi cảm phục...

Căn nhà xập xệ rộng chưa đầy 10m2 của cụ Hường cùng 2 người cháu đang ở nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Giữa buổi trưa tháng 3 nắng nóng, thấy cụ Hường từ đầu ngõ bước vào với chiếc bao tải chứa ve chai nặng trịch trên lưng, đứa cháu tên Khanh (học lớp 4, Trường Tiểu học Tây Lộc, TP Huế) chạy ra reo mừng... “Nội về, nội về rồi!”. Cụ kể, cụ sinh ra trong một gia đình đông anh em, sau ngày đất nước giải phóng, cụ lập gia đình với người con trai ở xã bên rồi chuyển lên gần khu vực Đại Nội Huế để dựng căn nhà tạm, lấy nghề buôn bán nhỏ mưu sinh qua ngày.

“Khi thằng Thương (cha cháu Khanh-NV) vừa tròn 3 tuổi thì chồng tui không may gặp tai nạn lao động rồi đột ngột qua đời. Từ đó, tui một nách nuôi 4 đứa con dại cho đến lúc chúng trưởng thành và lập gia đình...”, cụ Hường nghẹn lời nhớ lại. Những tưởng con cái lớn khôn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mẹ già yếu ấy. Thế nhưng, bao sóng gió và thăng trầm của cuộc đời vẫn cứ bám lấy cụ cho đến tận hôm nay.

Thắp một nén nhang lên bàn thờ mẹ, em Trần Hữu Nhân (20 tuổi, cháu nội cụ Hường) rưng rưng kể: “Vì hoàn cảnh nghèo khó nên bố em vào Nam mưu sinh, để lại hai anh em cho bà nội chăm sóc. Năm 2009, mẹ em qua đời do căn bệnh ung thư dạ dày, bố lại đi vào Nam nên việc chăm sóc, ăn học của hai đứa em đều do một tay nội tự lo cả. Em thương nội nhiều lắm anh ạ!”. Để có tiền nuôi 2 đứa cháu mồ côi ăn học thành người, hằng ngày cụ Hường tất tưởi đi khắp các khu phố xung quanh Đại Nội Huế để nhặt nhạnh túi nilon, từng vỏ lon nước ngọt để bán cho các chủ vựa ve chai.

Bằng nghề nhặt ve chai, cụ Hường đã nuôi được người cháu mồ côi học đến đại học.

“Mỗi ngày, nếu đi nhiều, tui kiếm được khoảng 30 ngàn đồng từ việc bán chai, bao. Có hôm mưa quá, không đi được thì tui hái mấy bó rau để đem lên bán ở gần bến xe Nguyễn Hoàng. Nhờ rứa mới có tiền mua gạo thổi cơm cho hai cháu nó ăn học…”, cả buổi trò chuyện, tôi chỉ thấy cụ Hường nở nụ cười khi kể đến chuyện học hành của các cháu. Không phụ lại tấm lòng của bà nội, suốt nhiều năm qua, hai em Nhân và Khánh đã nỗ lực học rất giỏi. Sau khi hoàn thành hết khóa học cấp 3, năm 2012, Nhân đã thi đỗ vào khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Huế trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và thầy cô. Những ngày rảnh rỗi hoặc dịp nghỉ hè, Nhân đều theo chân mấy chú, mấy bác ở khu phố để đi làm phụ hồ nhằm giúp bà nội kiếm thêm ít tiền để trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Cảng, Tổ trưởng tổ dân phố 6, KV3, phường Thuận Thành còn cho biết: “Dù tuổi cao, sức yếu nhưng cụ Hường vẫn miệt mài làm nghề nhặt ve chai để nuôi cháu mình học đại học, điều này người dân ở phường ai cũng biết rõ nên bà con thương cụ lắm. Nhiều năm qua, gia đình cụ Hường thuộc diện khó khăn của phường, mong rằng nhờ báo chí giúp đỡ thêm để cụ có thể nuôi cháu Nhân học đến ngày ra trường"

Lê Anh
.
.
.