"Con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng: Từ đánh người đến đánh bạc

Thứ Năm, 09/03/2006, 11:53

Trở lại với hành trình lún sâu vào con đường sa đọa của Bùi Tiến Dũng. Không chỉ mất hàng triệu USD vào trò cá độ, khi lật lại quá khứ của Bùi Tiến Dũng, chúng tôi phát hiện ra vào năm 1996, Dũng từng bị Công an phường Bùi Thị Xuân tạm giữ một đêm vì tội gây rối trật tự công cộng.

Cho tới thời điểm này, theo xác minh ban đầu, khối tài sản nổi của Bùi Tiến Dũng là 5 ngôi nhà, trong đó ngoài ngôi nhà 5 tầng ở đường Trường Chinh, 4 ngôi nhà còn lại đều đứng tên người khác.

Đó là các biệt thự ở 68 phố Phạm Huy Thông. Đây là tòa biệt thự 5 tầng, mặt tiền nhìn ra hồ Ngọc Khánh với mặt bằng rộng hơn 100m2 được xây rất hoành tráng với những thiết bị nội thất đắt tiền, thậm chí chỉ một toilet với bể sục, tắm hơi, masage đã có giá tới hàng trăm triệu đồng mà Bùi Tiến Dũng dùng để tiếp đãi khách thân quen.

Nhưng đắt giá nhất là ngôi biệt thự kiểu cổ 5 tầng ở phố Yết Kiêu. Đây là căn nhà được chia cho nhiều gia đình. Cách đây ít năm, thời gian đầu, ông Dũng mua được 2 tầng trên cùng rồi mua tiếp 2 tầng dưới, tới đầu năm 2005, ông ta mới mua được nốt tầng trệt. Theo Bùi Tiến Dũng, tổng số tiền mua căn biệt thự này là 8 tỉ đồng. Nhưng sau khi mua được toàn bộ thì giá trị thực tế của ngôi nhà trên thị trường bất động sản chắc chắn cao gấp nhiều lần. Hiện nay, tòa biệt thự này được cho thuê.

Biệt thự ở khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính đang trong giai đoạn hoàn thiện, ông Dũng mua tặng cậu con trai. Căn hộ chung cư cao cấp ở khu đô thị mới Mỹ Đình tặng “bồ” là một ca sĩ. Tuy nhiên đây có thể chưa phải là con số cuối cùng.

Cho tới lúc này, số tiền mà Bùi Tiến Dũng đổ vào trò cờ bạc được xác định lên tới 7 triệu USD (cộng toàn bộ số tiền đánh bạc từ năm 2001) và đánh thông qua 10 đầu mối khác nhau. Đây là cách để tránh rủi ro. Trong đó Dũng đổ vào đầu mối Bùi Quang Hưng 1,8 triệu USD trong các tháng 8, 9, 10 và tháng 12/2005. Tháng 11/2005, sau khi cảm thấy “có động”, đường dây của Bùi Quang Hưng không an toàn, ông Dũng đã chuyển sang chơi ở đường dây khác.

Sang tháng 12, sau khi thấy tình hình có vẻ yên ắng, ông này mới tiếp tục quay trở lại với Hưng. Điều đáng nói là trong những lần giao dịch với Hưng, Dũng đều trực tiếp hoặc sai lái xe là Dương Mạnh Hoa chuyển tiền và đều tính bằng tiền Việt Nam. Vì vậy mỗi lần Dũng giao tiền cho Hưng đều diễn ra trong xe ôtô và vì số lượng quá nhiều nên tiền được đựng trong... bao tải.

Suốt thời gian cá độ qua đường dây của Bùi Quang Hưng, dù đã nướng vào các giải ngoại hạng Anh và giải vô địch Tây Ban Nha cả triệu USD nhưng thua nhiều hơn được. Vì thế, để giải đen, Dũng chuyển sang chơi với đường dây của Nguyễn Trung Hiếu, biệt danh Hiếu “béo”.

Hiếu, 34 tuổi, trú tại phố Hàng Trống. Cũng như Bùi Quang Hưng, Hiếu có một lai lịch rất sạch sẽ, chưa hề có tiền án tiền sự; thậm chí những người cùng phố còn khẳng định đó là thanh niên hiền lành. Tuy nhiên ẩn sau cái vẻ hiền lành ấy, Hiếu “béo” là một tay tổ sư cờ bạc, chuyên nhận cá độ bóng đá thuê rồi chuyển ra nước ngoài.Hiếu chính là kẻ đã dạy Bùi Quang Hưng về cách ghi độ này.

Hiếu không ôm độ mà chuyển ra nước ngoài cho các công ty cá cược bóng đá ở Ma Cao, Hồng Công để hưởng phần trăm. Cách chuyển tiền ra nước ngoài là qua tài khoản, tài khoản này luôn phải có lượng ngoại tệ đủ để có thể thanh toán cho công ty cá cược nếu người cá cược bị thua. Đây là điểm hoàn toàn khác với những đường dây cá độ kiểu “truyền thống” bởi nếu không biết ngoại ngữ và có kiến thức về công nghệ thông tin thì không thể làm được.

Trước mỗi trận bóng, Hiếu cập nhật thông tin về tỉ lệ ra bóng của công ty cá cược để biết tỉ lệ thông báo cho các con bạc, sau đó chuyển bóng ra nước ngoài để ăn phần trăm. Nếu người cá độ thắng, Hiếu sẽ được 15%; nếu thua cũng được 7%. Vì thế số tiền phế một đêm có thể lên tới cả chục nghìn USD.--PageBreak--

Trong việc giăng bẫy để Bùi Tiến Dũng ngày càng lún sâu vào trò cờ bạc, còn một đối tác của Hiếu “béo” là Lê Trọng Hoàng, tức Hoàng “võ”, 43 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội). Nếu Hiếu “béo” có một lý lịch khá sạch sẽ thì Hoàng “võ” được biết tới là kẻ lưu manh từ khi còn nhỏ. Năm 1988, Hoàng “võ” bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 6 tháng tù treo vì tội trộm cắp tài sản XHCN. Năm 1995, sau khi đi làm ăn từ Liên bang Nga về, để xóa đi hình ảnh của gã trộm cắp, Hoàng lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lê có trụ sở ở số 20 đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội), trong đó hoạt động nổi đình nổi đám nhất là salon ôtô Hoàng Lê chuyên mua bán, ký gửi, cầm cố các loại ôtô.

Tuy nhiên, Hoàng “võ” vẫn là một kẻ lưu manh bởi việc kinh doanh cầm đồ là vỏ bọc hợp pháp để cho các con bạc đặt giấy tờ nhà đất, ôtô khi thua độ. Chính Bùi Tiến  Dũng từng phải mang 2 bộ giấy tờ nhà đến salon ôtô của Hoàng “võ” để thế chấp vay 118.000 USD trả nợ Hiếu “béo”.

Sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt, biết rằng không sớm thì muộn sẽ bị công an “hỏi thăm”, vợ chồng Hiếu “béo” đã âm thầm chuẩn bị bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, Hiếu còn đến... công an phường xin tạm vắng để vào Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới lúc này có nguồn tin cho rằng Hiếu đang trốn ở Hồng Công (?). Còn Lê Trọng Hoàng đã bị Công an Hà Nội bắt vào đêm 13/2. Từ việc khám xét nhà riêng của Hiếu và Hoàng, Cơ quan điều tra mới thu được một số tài liệu chứng minh Dũng là con bạc lớn của đường dây này.

Trở lại với hành trình lún sâu vào con đường sa đọa của Bùi Tiến Dũng. Không chỉ mất hàng triệu USD vào trò cá độ, khi lật lại quá khứ của Bùi Tiến Dũng, chúng tôi phát hiện ra vào năm 1996, Dũng từng bị Công an phường Bùi Thị Xuân tạm giữ một đêm vì tội gây rối trật tự công cộng. Đó là đêm 23 tháng Chạp năm Ất Hợi, tức ngày 11/2/1996, Bùi Tiến Dũng, khi đó mới là Chánh văn phòng PMU18 cùng với ông Nguyễn Việt Tiến, khi đó là Tổng Giám đốc PMU18 đi uống rượu. 12h đêm, khi về tới quán phở ở số 2 Nguyễn Du, nhóm của Dũng dừng lại vào ăn đêm ở đây. Lúc này cả nhóm đều đã say nên bắt đầu quậy bằng cách vừa uống bia vừa ném vỏ chai và bát đũa ra đường.

Không những thế, khi thấy một nhóm cave “đi làm” về đang ngồi ăn bên cạnh, Dũng và ông Tiến chòng ghẹo. Lập tức nhóm cave gọi đồng bọn tới đánh. Khi cuộc hỗn chiến đang xảy ra thì Cảnh sát hình sự quận và Công an phường Bùi Thị Xuân ra dẹp và đưa về trụ sở Công an phường. Tại trụ sở Công an phường Bùi Thị Xuân, vẫn trong cơn say, ông Tiến đánh cả công an khiến anh em công an phường phải dùng tới còng số tám để sếp nhất của PMU18 tỉnh cơn quậy phá. Thấy sếp bị còng, Chánh văn phòng Bùi Tiến Dũng, lúc này đã tỉnh rượu, cũng tình nguyện ngồi cạnh để... được còng cùng.

Cho tới 10h sáng ngày hôm sau, khi có người của PMU18 đến xin bảo lãnh, “thầy trò” Bùi Tiến Dũng mới được ra khỏi trụ sở Công an phường. Vào thời điểm đó, đây là vụ việc chấn động ở PMU18 và Bộ GT-VT. Tưởng rằng sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng dành cho hai “ông trời con” này. Nhưng không, thậm chí sau vụ việc này, Bùi Tiến Dũng còn một lần nữa đánh nhau ở một quán karaoke trên đường Bưởi mà nguyên nhân cũng chỉ vì giành... cave. Trong quá trình điều tra, phóng viên ANTG đã được một số cán bộ công an từng trực tiếp giải quyết vụ việc này xác nhận

Việt Hằng
.
.
.