Coi bói trong… vườn thú
Dẫu thuộc nằm lòng câu ca dao "Số cô chẳng giàu thì nghèo. Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà" nhưng chúng tôi vẫn cứ thử một lần để tác nghiệp báo chí.
Thầy bói là một thanh niên khó đoán tuổi, người nhỏ thó, tóc chải gôm bóng mượt. Thầy ngồi trên mảnh nilon có hoa văn, trước mặt là bộ bài tú lơ khơ. Sau khi bảo khách ngồi ngay ngắn, thầy cầm đôi tay mũm mĩm của bạn tôi lật qua lật lại. Cô bạn tôi hỏi: "
Nói rồi thầy tỉ mẩn xem từng hoa tay, đường vân trên lòng bàn tay. Rồi thầy nhìn chằm chằm vào mặt bạn tôi và bảo phải nhập tâm để nghe phán. Nào là cô ở cung phú quý nên đời êm ấm. Người có đôi tai trắng hơn mặt nên phát về hậu vận. Phúc đức nhà cô to, đời cô được hưởng vinh hoa phú quý là đương nhiên.
Khi cô hỏi về đường tình duyên, thầy hỏi tuổi cô. Cô thật thà bảo mình tuổi Mậu Ngọ. Như vớ được cái phao, thầy phán: "Canh cô, Mậu quả", ông bà ta đã nói thế nên số cô trắc trở về đường tình duyên là cái chắc. Tuy cô gặp được ý trung nhân rồi nhưng vẫn chưa nên chuyện vợ chồng. Năm nay, cô phải đi cắt tình duyên may ra mới lấy được chồng.
Nghe thầy nói vậy, cô bạn tôi cười tủm tỉm rồi nhờ hướng dẫn cách cắt tiền duyên. Thầy lại tuôn ra một tràng nghe rất bài bản. Tỏ ra thán phục ông thầy tuy tuổi trẻ mà am tường nhiều việc, cô hỏi về "sự nghiệp" của thầy. "Tôi mới vào nghề gần một năm. Dù không học hành, nghiên cứu sách vở nhưng được ăn lộc nên chỉ cần nhìn tay, nhìn mặt khách là nói được ngay. Quan trọng nhất là phải ăn nói lưu loát, khách hỏi trả lời được ngay. Có như vậy mới tạo được lòng tin".
Phải thừa nhận thầy có khiếu ăn nói. Thầy cứ nói, khách hàng cứ như bị thôi miên. Đúng hay sai khách tự ngẫm. Tôi và bạn ngẫm về những lời phán của thầy và cười thầm trong bụng.
Thầy tâm sự, không chỉ xem tay, xem tướng mà thầy còn biết bói bài tây. Cái món bài tây được các cặp tình nhân trẻ thích lắm vì nó có thêm yếu tố… khoa học. Trong khi thầy đang thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm nghề nghiệp, có một đôi tình nhân sà đến.
Lại vẫn thao tác cầm tay, lật tay, xem vân tay. Lại vẫn là những lời nói tốt đẹp, rằng cô ở cung phú quý, đường tình duyên trắc trở. Cô gái này sinh năm 1988, sao vận mệnh giống bạn tôi. Chợt nhận ra đi cùng với cô gái còn có một chàng trai nên thầy chuyển hướng, nói ra những lời tốt đẹp về người cô đang yêu. Nào là anh ta rất giỏi giang, có tiền đồ. Tình yêu của họ tuy gặp trở ngại ban đầu nhưng nếu quyết tâm lấy nhau, họ sẽ là một cặp đôi hạnh phúc.
Trong khi bạn tôi chưa rút ra khỏi chiếu bói của ông thầy trẻ tuổi thì tôi đứng dậy. Tôi đang bị con cá chim hơn 1kg mà người ta vừa câu được bên hồ thu hút. Chưa kịp đến tận nơi nhìn con cá chim vừa mắc câu, một người đàn ông đứng tuổi đến gần tôi bảo: "Chú xem bói cho cháu nhé?".
Nhìn bộ dạng người đàn ông này chẳng khác gì những khách tản bộ khác. Ông không có chiếc nilon trải rộng, không có bộ bài tây mà cũng hành nghề xem bói ư? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chìa tay ra. Sau khi xem kỹ lòng bàn tay phải của tôi, ông bảo tôi có bàn tay quý hoá quá. Tôi vặn lại, bàn tay nào chẳng quý vì nó để lao động mà. Ông lại bảo: "Nhưng đây là bàn tay phú quý". Nghe vậy, tôi bảo đây là lần đầu tiên có người khen cháu có bàn tay đẹp.
Bằng giọng của người bề trên, ông khuyên tôi muốn tiến xa trong con đường sự nghiệp phải biết nịnh lãnh đạo. Khi tôi hỏi nịnh bằng cách nào, ông bảo phải ăn nói nhỏ nhẹ, quan tâm săn sóc đến sếp và gia đình, quà cáp… Trong quan hệ ở gia đình, muốn xin bố mẹ cái gì phải nói ra. Nói về đường tình duyên, ông một hai khuyên không được bỏ chồng. "Nếu chồng bỏ thì sao?", tôi hỏi lại. "Thì đành phải chịu thôi", thầy phán. Cứ tưởng thầy sẽ bói được hậu vận, nào ngờ toàn đặt giả thiết, bói như vậy cũng bằng không, tôi thầm nghĩ.
Trong khi tôi đang nhận những lời vàng ngọc của thầy thì cô bạn tôi đến bên cạnh. Cô bảo ông thầy bên kia hỏi tôi có xem bói nữa không. Chưa kịp quay sang trả lời ông thầy trẻ, ông thầy già đã túm tay bạn tôi bảo: "Cháu xem bói thêm đi". Cô bạn tôi lắc đầu nhưng ông vẫn bảo: "Cháu đừng bỏ chồng nhé". Tôi và cô bạn nhìn nhau và cùng cười. Với vị khách nào thầy cũng khuyên đừng bỏ chồng.
Vừa đi chúng tôi vừa bàn luận về lời phán của thầy bói và cười ha hả. Bạn tôi đã có chồng, đang làm mẹ một cô con gái xinh xắn vậy mà thầy bảo nó cao số nên chưa lấy được chồng. Cùng hoạt động ở một lãnh địa, cùng là thầy bói mà sao hai thầy nói khác nhau quá.
Tìm hiểu chúng tôi được biết hai vị thầy bói này trước đây hoạt động ngang nhiên trong trung tâm vườn thú. Trong dịp Tết, do bị đẩy đuổi nên hai vị dạt ra phía sát đường Kim Mã để nếu bị sờ đến dễ bề chạy thoát.
Số lượng khách tham quan ở vườn thú Thủ Lệ những ngày này khá đông nên hai vị thầy bói này tha hồ hốt bạc. Mong khách du xuân đừng rơi vào trò bói toán bịp bợm này. Đồng thời, lãnh đạo vườn thú nên có biện pháp cứng rắn hơn để bài trừ tệ nạn này
