Cò kè với "khách Tây", gái bán dâm náo loạn phố phường

Thứ Tư, 26/11/2008, 15:58
Tại phố Liễu Giai (Hà Nội), một gái bán dâm do bất đồng ngôn ngữ đang khua chuân múa tay và không ngớt mồm chửi thề và đòi tiền một vị khách làng chơi nước ngoài. Tiếng chửi bới, cãi vã ầm ĩ giữa đêm khuya làm rất nhiều người dân phải giật mình thức giấc.

Khoảng 2h30' sáng 18/11, những người dân ở khu vực đường Liễu Giai đoạn gần UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã phải giật mình thức giấc bởi tiếng ầm ĩ ngoài đường Liễu Giai.

Tại đây một gái bán dâm đứng đường đang khua chuân múa tay và không ngớt mồm chửi thề và đòi tiền một vị khách làng chơi nước ngoài đang đứng đối diện. Do bất đồng ngôn ngữ nên tay xe ôm chở vị khách nước ngoài kia và gã bảo kê cho cô gái mại dâm đành đứng nhìn… bất lực. Tiếng chửi bới, cãi vã ầm ĩ giữa đêm khuya làm rất nhiều người dân phải giật mình thức giấc.

Chẳng biết chuyện  "mua bán" đã được thực hiện hay chưa, tuy nhiên cô gái mại dâm vẫn liên tục chửi thề và đòi vị khách kia phải "nộp" hai trăm. Sau một hồi cãi nhau chí tử, cô gái này vội vàng gọi ngay một nữ "đồng nghiệp" đang hành nghề gần đấy tiếp ứng. Tuy nhiên mặc dù “đồng nghiệp” này đã sử dụng cả tiếng Anh để đòi tiền giúp bạn nhưng vị khách làng chơi kia vẫn tỏ ra không hiểu, nên xô xát tiếp tục nổ ra. 

Tình trạng gái mại dâm đứng đường hoạt động trên tuyến phố Liễu Giai (Ba Đình) đã xuất hiện khá lâu nay. Ngay từ chập tối nhiều gái mại dâm sử dụng xe máy, xe đạp liên tục "thả mồi" trên đường để bắt khách.

Đặc biệt bắt đầu từ khoảng 10h một số gái mại dâm đã tụ tập tại một số điểm thường xuyên bắt khách, tranh cãi nhau gây mất ANTT, gây mất mỹ quan trên một tuyến đường đẹp của Thủ đô.

Đề nghị chính quyền địa phương và lực lượng Công an địa phương cần mạnh tay xử lý tệ nạn trên

Phạm Thị Lê (Liễu Giai - Hà Nội)
.
.
.