Chung cư ở Hà Nội: “Bà hỏa” chờ chực ghé thăm
>> Nhiều bài học từ vụ cháy chung cư 18 tầng
Sau khi vụ cháy ở tòa nhà JSC xảy ra, hàng trăm hộ dân ở khu chung cư 17 tầng tại 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân càng thêm lo sợ và có phần hoảng loạn. Bởi, khu chung cư này cũng do Công ty Lắp máy điện nước - cùng Tổng Công ty của toà nhà JSC làm chủ đầu tư.
Chị Nguyễn Mai Anh - người đang ở trong khu chung cư 198 Nguyễn Tuân cho biết: Từ tầng 1 đến tầng 4 của toà nhà này chủ đầu tư làm văn phòng cho thuê, Trong toà nhà có 2 cầu thang bộ. Tuy nhiên, cầu thang bộ lớn nhất chỉ đi đến tầng 5 thì bị khóa lại, chủ đầu tư lấy lý do bên đó là lối đi của khối văn phòng, các hộ dân không được đi chung. Việc khóa cầu thang bộ diễn ra từ năm 2006 đến nay, đã nhiều lần tổ dân phố họp đề nghị phải mở, nhưng mọi việc vẫn chẳng thay đổi.
"Nếu có việc không hay xảy ra, từ tầng 5 của khu chung cư trở lên tầng 17, mỗi tầng có 8 căn hộ, mỗi hộ có khoảng 3 - 4 người thì ai đủ bình tĩnh đi mở cửa cho hàng trăm người thoát. Trong trường hợp gặp hỏa hoạn, việc mọi người đè lên nhau để chạy trong chiếc cầu thang bé là lẽ đương nhiên" - chị Mai Anh than thở.
Quan sát trực tiếp tại nhiều khu chung cư khác, chúng tôi nhận thấy, ở hầu hết các khu cửa thoát hiểm, thang bộ đều mở nhưng tình trạng lấn chiếm hàng lang, lối đi vẫn phổ biến.
Tại chung cư N2E Trung Hòa - Nhân Chính dành cho các hộ dân tái định cư, phóng viên phát hiện tại nhiều tầng vẫn có tình trạng lấn chiếm hành lang, lối đi cầu thang thoát hiểm. Thử leo cầu thang bộ khắp tòa nhà, chúng tôi chứng kiến không ít tầng khu vực cầu thang bộ thoát hiểm vẫn bị các hộ trưng dụng làm nơi cất giữ đồ đạc cũ. Thậm chí, lấn chiếm khoảng lớn hàng lang, lối đi….
Trước cửa căn hộ số 1408 N2E (căn số 08 tầng 14) không gian hành lang trước cửa căn hộ này bị lấn chiếm hoàn toàn để sử dụng riêng. Đáng nói, việc lấn chiếm này đã diễn ra từ lâu khiến nhiều hộ dân ở đây rất bức xúc. Cách đây hơn nửa năm, tháng 6/2009, Báo CAND đã từng phản ánh về hành vi lấn chiếm trước cửa hộ 1408 nhưng tình trạng gần như không chuyển biến.
Tại trước căn hộ số 307, người ta cũng bày ra một chiếc tủ sắt cũ to đùng. Rồi tại khu vực hành lang trước căn hộ số 302 và 303, một chiếc tủ kính to chứa hàng bánh kẹo, vàng mã choán lối đi.
Kiểm tra xong toàn bộ cầu thang, lối thoát hiểm, khu vực đổ rác của tòa nhà, chúng tôi tình cờ gặp được chị Lương Thanh Hương, tổ phó tổ 5 nhà N2E khi chị đang dùng phấn nắn nót viết thông báo lên chiếc bảng ở tầng 1 tòa nhà: "Qua vụ hỏa hoạn gây chết người ở tòa nhà 18 tầng Licogi: Nghiêm cấm đun than tổ ong; cấm đốt vàng mã trong tòa nhà, phải đốt đúng nơi quy định…".
Chị Hương cho biết, trước kia còn có tình trạng một số hộ dân khóa cửa thoát hiểm. Trước phản ứng gay gắt của các hộ dân khác và tổ dân phố, tình trạng này đã chấm dứt nhưng việc lấn chiếm vẫn tồn tại không có chuyển biến. Nếu mỗi hộ không có ý thức tốt thì việc giữ gìn an toàn chung của khu dân cư rất khó.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ của Tổ quản lý nhà Trung Hòa - Nhân Chính II thuộc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, hộ 1408 đã từng bị cắt điện, cắt nước để cưỡng chế tháo dỡ diện tích lấn chiếm nhưng vẫn không xong và nay sau cả năm tồn tại vẫn đang trong quá trình xử lý(!?).
Còn việc có hộ bày tủ bán hàng ở hành lang và nhiều hộ lấn chiếm khu vực cửa thoát hiểm, các cán bộ của Tổ quản lý nhà này lắc đầu kêu không thấy, không biết. Một việc nguy hiểm nữa tại đây là tình trạng đun nấu bằng bếp than tổ ong, diễn ra tại nhiều khu nhà.
Anh Quân, cán bộ Tổ quản lý nhà Trung Hòa - Nhân Chính II cho biết, tổ thường xuyên tổ chức đi kiểm tra, thu giữ bếp than tổ ong, nhưng không xuể, nhiều hộ vẫn lén lút đun nấu, khi có người đi kiểm tra thì họ đem giấu đi…
Trao đổi với Trung tá Trần Trọng Khang, Trưởng Công an phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, chúng tôi được biết, sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư JSC 18 tầng ngõ 164 Khuất Duy Tiến trên địa bàn phường, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp cùng với tổ dân phố của các khu nhà cao tầng kiểm tra, nhắc nhở các biện pháp PCCC; yêu cầu các hộ dân nhà cao tầng không được sử dụng bếp than; không để các vật dụng của gia đình ngoài hành lang, không được lấn chiếm tại các khu vực cửa thoát hiểm, cửa thoát hiểm phải luôn mở hoặc… nếu hộ nào vi phạm hoặc cố tình không chấp hành các quy định PCCC sẽ xử lý tùy theo lỗi vi phạm. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của nhóm phóng viên, tình hình vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt
