Chóng mặt vì giá nhà trọ

Thứ Năm, 28/08/2008, 14:35
Phòng trọ hơn nhau chỉ cái nền nhà lát gạch men mà giá chênh lệch tới 200.000đ/phòng. Có khu nhà trọ dài tới 20 phòng, vách ngăn là tấm liếp, chỉ có 2 nhà tắm, 2 nhà vệ sinh mà giá 600.000đ/phòng, tiền rác 15.000/tháng, tiền nước 40.000đ/người, bạn đến chơi 20.000đ/người/đêm. Một chủ nhà trọ ở khu Mai Dịch còn ra điều kiện: "Phải trả tiền trước 3 tháng mới cho thuê và mới mở cửa cho xem phòng".

Chưa khi nào cơn sốt nhà trọ lại trở nên nóng hổi như dịp khai trường năm nay, khi mà Hà Nội đón khoảng 200.000 tân sinh viên của các trường đại học và cao đẳng về nhập học, trong khi KTX của các trường chỉ đáp ứng được 15-30% tổng số sinh viên. Giá thuê phòng trọ đắt chóng mặt, nhiều sinh viên nghèo lao đao trong cuộc chạy tìm chỗ ở cho 4 năm dùi mài đèn sách.

Giá tăng chóng mặt

Làng sinh viên Phùng Khoang (gọi làng sinh viên vì có nhiều nhà xây cho sinh viên thuê) ở gần chợ Phùng Khoang, xã Trung Văn, Từ Liêm đang "nóng" như chảo lửa khi lúc nào cũng có người đến hỏi thuê trọ và chủ nhà được dịp "hét  giá".

Được người quen giới thiệu, tôi tìm đến bà Đ., chủ một dãy nhà trọ xập xệ, bà chủ lạnh lùng: "Xem phòng đi, từ sáng đến giờ có vài người đến hỏi rồi đấy. 900 nghìn/phòng, tiền điện 2.500đ/số, tiền nước 30.000đ/người".

Tôi giật mình với cái giá quá đắt cho căn phòng chừng 12m2, tường gạch nham nhở, lợp prôximăng, nhà vệ sinh công cộng, dùng nước ở bể công cộng. Dường như đoán được sự phân vân của tôi, bà chủ nhà thủng thẳng: "Giá vẫn cũ, chưa tăng đâu".

Một sinh viên trọ ở khu nhà này cho biết: "Chúng em vẫn thuê giá của năm ngoái, 800.000đ/tháng, hôm nọ bà chủ thông báo chuẩn bị tăng giá, kiểu này phải tìm chỗ khác cho rẻ hơn thôi".

Theo sinh viên này thì giá phòng trọ được chủ nhà tăng theo từng kỳ học, nghĩa là mỗi năm có 2 đợt tăng giá, mỗi đợt từ 50.000đ đến 100.000đ. Khi có người nhà hoặc bạn đến chơi, nếu ở qua đêm chủ nhà trọ thu 10.000đ đến 20.000đ/người.

Ông Hồ Văn Chiến ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nhễ nhại mồ hôi khi xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi tìm nhà trọ cho cô con gái vừa đỗ vào Trường ĐH KHXH&NV. Nghe đến số tiền 800.000đ cho một tháng thuê nhà, mồ hôi ông vã ra nhiều hơn, bởi thu nhập của gia đình ông chưa đến con số 1 triệu đồng mỗi tháng, làm gì để có tiền cho con ăn học? Bố con ông Chiến lắc đầu với cái giá mà gia đình ông không kham nổi.

Chọn một phòng 14m2 khép kín ở khu vực này, chúng tôi được chủ nhà cho biết giá 1,2 triệu/tháng, nếu có xe máy thì 1,3 triệu/tháng.

Chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm một tăng, quỹ đất xây nhà trọ ngày một thu hẹp dần, ký túc xá không nở ra… là nguyên nhân đẩy giá nhà trọ lên cao chóng mặt như hiện nay.

Mỗi ngày, các khu trọ sinh viên như Mỹ Đình, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Tân Mai, Giáp Bát, Cổ Nhuế có hàng chục lượt người ra vào hỏi thuê phòng trọ. Một chủ nhà trọ ở khu Mai Dịch còn ra điều kiện: "Phải trả tiền trước 3 tháng mới cho thuê và mới mở cửa cho xem phòng".

Hay phòng trọ hơn nhau chỉ cái nền nhà lát gạch men mà giá chênh lệch tới 200.000đ/phòng. Có khu nhà trọ dài tới 20 phòng, vách ngăn là tấm liếp, chỉ có 2 nhà tắm, 2 nhà vệ sinh mà giá 600.000đ/phòng, tiền rác 15.000/tháng, tiền nước 40.000đ/người, bạn đến chơi 20.000đ/người/đêm.

Ký túc xá cho sinh viên: Quá thiếu

Theo thống kê, hiện nay các trường ĐH, CĐ chỉ đáp ứng được 25-30% chỗ ở cho những sinh viên có nhu cầu nội trú, nhưng trên thực tế, có nhiều trường chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu cho sinh viên thuê. Theo tính toán, từ năm 2006 đến năm 2010 cần xây mới 970.000m2 KTX, cải tạo nâng cấp 730.000m2.

Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường ĐH, CĐ đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu đến năm 2010 nâng gấp đôi (khoảng 60%) tỷ lệ sinh viên được ở KTX so với hiện nay. Nhưng việc triển khai đề án này hiện đang khó khăn bởi cả đất và tiền đều thiếu.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trường ĐH KTQD cho biết: "KTX lâu nay vẫn vậy, chỉ đáp ứng 25% tổng số sinh viên toàn trường. Đối tượng được ở KTX của Trường ĐH KTQD không dựa vào điểm đầu vào mà xét trên diện đối tượng chính sách”.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Trường ĐHKTQD thì năm nay trường dành 600 chỗ ở cho sinh viên khóa mới, nhưng không thấm tháp vào đâu khi hiện tại đã có hơn 800 đối tượng chính sách có hồ sơ về trung tâm, đấy là chưa kể đối tượng hộ nghèo. Ông Quang cho biết, toàn trường có 16.000 sinh viên (tính cả khóa mới) theo học, thì chỉ có 3.000 chỗ ở trong KTX.

KTX cho sinh viên Trường ĐH KHXH&NV lại càng eo hẹp hơn khi chỉ đáp ứng được 15% cho nhu cầu của sinh viên. Ông Phạm Quang Vũ, Phó phòng Công tác chính trị cho biết: "KTX chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu". KTX cho sinh viên là vấn đề đau đầu của Ban lãnh đạo nhà trường trong nhiều năm qua, khi tổng quỹ chỗ ở của KTX Mễ Trì là 1.800 chỗ, chia cho 2 trường, mỗi trường 900 chỗ.

Trong khi ấy, Trường ĐH KHXH&NV có 4 khóa hệ thường và 4 khóa chất lượng cao (dành 100 chỗ ở cho 5 lớp), cộng thêm 15 sinh viên Lào vào học khóa mới nên rất khó khăn về chỗ ở. KTX của trường có dịch vụ rất tốt, sinh viên chỉ phải trả 85.000đ/người, các dịch vụ như điện thoại, Internet có sẵn, nếu dùng quá mới bị thu tiền thêm; tiền điện, nước miễn phí.

Theo ông Vũ, nhà trường đang có dự định nâng tầng KTX, trong đó dành từ 5-10 phòng lớn làm phòng tự học vì thư viện Mễ Trì không đáp ứng đủ, còn lại một số phòng dành cho sinh viên ở.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội thì năm học 2008-2009 có khoảng 750.000 HSSV vay tiền tín dụng để theo học, tăng 20% so với năm học 2007-2008. Mức cho vay là 800.000đ/tháng, lãi suất 0,5% tháng, những sinh viên không thuộc diện được ở KTX sẽ phải mất một nửa số tiền vay được để trả tiền nhà trọ. Thế mới thấy, việc xây dựng KTX cho sinh viên đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết

Trần Hằng
.
.
.